Đúng 0 giờ 0 phút, tiếng khóc đầu tiên của một bé gái do sản phụ Trần Thị Trang (23 tuổi, huyện Nhà Bè, TPHCM), sinh tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM. Xúc động nhìn con sau bao ngày ngóng trông, anh Vũ Quốc Doanh – chồng sản phụ, đã vui mừng chia sẻ, hai vợ chồng lấy nhau được 2 năm nhưng mãi mới mang thai. Suốt thời gian mang thai, anh Doanh luôn hồi hộp đợi chờ ngày con ra đời. Cùng vợ trong vòng sinh và động viên vợ vượt cạn thành công, anh Doanh vẫn chưa hết xúc động vì con mình sinh ra vào đúng thời khắc chuyển giao của năm cũ sang năm mới Giáp Thìn 2024.
“Tôi hiện giờ vẫn đang rất hồi hộp và hạnh phúc, đợi chờ bao năm, cuối cùng cũng có ngày được ôm con vào lòng”, anh Doanh xúc động chia sẻ.
Ở một phòng sinh bên cạnh của Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, đúng 0 giờ 01 phút em bé với cái tên mang ý nghĩa bình an, vui vẻ là Trương Nhã An được ra đời. Em bé Trương Nhã An là con của chị Ngô Thị Thu Cúc (30 tuổi, tỉnh Long An) và anh Trương Quốc Trung (29 tuổi, tỉnh Long An).
“Hai mẹ con nhập viện lúc 16h chiều 29 Tết, cả nhà lo lắng nên đi theo ngồi dưới sảnh bệnh viện để ngóng tin, còn tôi thì vào phòng sinh cùng vợ. Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm bây giờ mới có con nên hạnh phúc lắm, thực sự rất cảm ơn các bác sĩ, hộ sinh đã giúp vợ con mẹ tròn con vuông”, anh Trung vui mừng chia sẻ.
Ông BS.CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM cho biết, là bệnh viện công lập tuyến cuối về sinh sản tại thành phố và khu vực phía Nam, hàng năm vào những dịp Tết đặc biệt bệnh viện đều cố gắng làm tròn sứ mệnh của mình là giúp cho hàng triệu phụ nữ sinh con mẹ tròn con vuông. Và năm nay cũng vậy, kế hoạch trực Tết bệnh viện đã chuẩn bị hơn một tháng trước đó, toàn bệnh viện có 384 nhân viên y tế trực, trong đó có 52 bác sĩ, 243 điều dưỡng, hộ sinh và số còn lại là lực lượng hỗ trợ khác.
“Những ngày Tết sản phụ thường nếu có tâm lý đau bụng hay bất cứ triệu chứng gì không yên tâm là cũng vào viện khám, nên chúng tôi vẫn phải tổ chức tiếp nhận khám như bình thường. Năm 2024, được dự báo là một năm với nhiều em bé “rồng vàng” ra đời, hy vọng chúng tôi có cơ hội được chăm sóc và chào đón các em ngay từ khi mới lọt lòng”, ông Hải vui vẻ chia sẻ.
Hình ảnh chào đón những công dân nhí đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024: