Tối muộn, người Sài Gòn vẫn ùn ùn về các chùa cầu an đầu năm

Huân Cao |

Từ đêm giao thừa cho đến tối muộn mùng 1 tết, hàng chục nghìn dân TPHCM đã đến các chùa trung tâm thành phố để cầu an, mong ước một năm bình an.
 
9h tối vẫn còn nhiều người dân đi lễ tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đến 21h mùng 1 tết (5.2 dương lịch) tại nhiều chùa vẫn còn đông người dân ùn ùn đến đi lễ cầu an đầu năm.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận), chùa Hòa Khánh (quận Bình Thạnh), Phổ Quang (quận Tân Bình)..., có rất đông người đến thắp hương và làm lễ cầu an.

 
Rất đông người dân và phật tử đến Quan Âm Tu Viện cầu an đầu năm.

Tại chùa Quan Âm Tu Viện ngay sau đêm giao thừa cho đến tối mùng 1 tết,  nhiều gia đình phật tử và người dân đã về chùa cầu may mắn, tài lộc và sức khỏe trong ngày đầu năm.

 
Sư cô Thích Nữ Huệ Đức - trụ trì Quan Âm Tu Viện.

"Đi chùa đầu năm là khởi đầu của một năm và trở thành yếu tố tâm linh gắn với văn hóa, tín ngưỡng của người Việt. Vì vậy, mọi người đều thành khẩn cầu mong một năm mới bình an và hạnh phúc" - Sư cô Thích Nữ Huệ Đức, trụ trì chùa Quan Âm Tu Viện chia sẻ với PV Báo Lao Động.

 
Hòa thượng Thích Tấn Đạt đang phát lễ cho phật tử  cầu an đầu năm.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Hòa thượng Thích Tấn Đạt - Phó Trưởng ban thường trực Ban Hoằng pháp Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết, đi lễ chùa đầu năm không chỉ là ước nguyện mà đó còn là thời gian để mọi người tìm về với chốn tâm linh.

"Đi chùa đầu năm, người dân tạ lễ tại các cửa chùa như lời tri ân, cảm ơn cho năm cũ đồng thời cầu cho năm mới được may mắn. Đây là một nét văn hóa của người Á Đông nói chung và của người dân Việt nói riêng" - Hòa thượng Thích Tấn Đạt nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người Đà Nẵng đổ về chùa Linh Ứng Sơn Trà, du xuân đầu năm

THUỲ TRANG |

Sáng 5.2 (tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi) hàng nghìn người dân và du khách tại Đà Nẵng đổ về chùa Linh Ứng du xuân.

Sau giao thừa, người dân đổ xô đi mua muối đầu năm

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Ngay sau khoảnh khắc giao thừa chào năm mới 2019, người dân nườm nượp kéo nhau đi mua muối để cầu may mắn.

Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may đầu năm Kỷ Hợi

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Từ sau giây phút chuyển giao mừng năm Kỷ Hợi 2019, chùa Trấn Quốc (Tây Hồ- Hà Nội) đã chật như nêm dòng người đi lễ chùa xin lộc đầu năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng nghìn người Đà Nẵng đổ về chùa Linh Ứng Sơn Trà, du xuân đầu năm

THUỲ TRANG |

Sáng 5.2 (tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi) hàng nghìn người dân và du khách tại Đà Nẵng đổ về chùa Linh Ứng du xuân.

Sau giao thừa, người dân đổ xô đi mua muối đầu năm

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Ngay sau khoảnh khắc giao thừa chào năm mới 2019, người dân nườm nượp kéo nhau đi mua muối để cầu may mắn.

Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may đầu năm Kỷ Hợi

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Từ sau giây phút chuyển giao mừng năm Kỷ Hợi 2019, chùa Trấn Quốc (Tây Hồ- Hà Nội) đã chật như nêm dòng người đi lễ chùa xin lộc đầu năm.