"Tôi là một chuyên gia trang điểm tử thi"

Thảo Lê |

Nghề trang điểm cho tử thi không còn xa lạ đối với các nước châu Âu, nhưng tại Việt Nam công việc này vẫn chưa được nhiều người biết đến. Chị Đinh Thị Phương Loan là người phụ nữ hiếm hoi can đảm lựa chọn theo đuổi công việc này. Niềm hạnh phúc của chị Loan là mang đến diện mạo tươi tắn cho những người đã khuất.

Công việc không dành cho người thiếu can đảm

Nhắc đến đến nghề trang điểm tử thi, chắc hẳn nhiều người sẽ có chút rùng mình nhưng với chị Đinh Thị Phương Loan (32 tuổi, quê ở xã Xuân Láng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đây lại là công việc mà chị chọn đi theo cả đời.

Chị Loan từng là thợ trang điểm nổi tiếng tại nhiều sự kiện, đám cưới, đám hỉ,… với nguồn thu nhập ổn định. Quyết định rẽ hướng làm thợ trang điểm tử thi của chị, xuất phát từ lần lắng nghe tâm sự trong buổi tang lễ chị gái của một người bạn.

“Bạn tôi có trăn trở với tôi về mong muốn giá như trước lúc mất đi, chị gái cô ấy được trang điểm để bớt nhợt nhạt. Tôi đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều về việc mình có nên làm công việc này hay không. Thật lòng thì tôi mong muốn có thể giúp đỡ những người đã khuất, để họ có được diện mạo tươi tắn khi về nơi suối vàng" - chị Loan nói.

Chị Đinh Thị Phương Loan trong lần chuẩn bị trang điểm cho tử thi. Ảnh: NVCC

Tính đến thời điểm hiện tại, chị Loan đã theo đuổi nghề trang điểm tử thi được hơn một năm, với gần 500 ca trang điểm. Ban đầu khi vào nghề, chị phải giấu gia đình và cậu con trai nhỏ của mình.

Theo chị Loan, công việc mà chị theo đuổi không dành cho những người thiếu can đảm, bởi lẽ việc tiếp xúc với những xác chết không phải là chuyện dễ dàng. Gia đình khi biết chuyện đều ngăn cản chị vì sợ phụ nữ yếu bóng vía, lại dễ bị lạnh.

Tuy vậy, chị Loan vẫn quyết tâm sẽ theo đuổi nghiêm túc công việc này và tin rằng số mệnh định sẵn để chị trở thành người làm đẹp cho những người tạ thế.

Những câu chuyện khi làm nghề

Theo đuổi công việc trang điểm tử thi, chị Loan đã gặp nhiều những ca trang điểm khác nhau, từ mọi độ tuổi. Với mỗi người, chị lại có kiểu trang điểm sao cho thích hợp. Đồ trang điểm cho tử thi cũng giống với người bình thường, thậm chí còn được chị Loan lựa chọn từ những hãng mỹ phẩm cao cấp nhất.

Khác với trang điểm cho người bình thường, trang điểm cho người đã khuất khó khăn hơn rất nhiều. Cái khó ở đây chính là những quy tắc bất thành văn, mà những người làm nghề như chị Loan phải luôn luôn ghi nhớ.

Chia sẻ kỹ hơn về công việc của mình, chị Loan cho biết: “Đến nơi tang lễ tôi sẽ phải mặc quần áo tối màu. Trước khi trang điểm, tôi phải khấn và xin phép người đã khuất cho phép mình giúp họ tươi tắn hơn trước khi về với miền cực lạc.

Xong xuôi tôi bắt đầu đeo khẩu trang và găng tay để làm việc. Trong lúc trang điểm, phải nghiêm túc và tuyệt đối không để cảm xúc lấn át. Đặc biệt là phải thành tâm, nhẹ nhàng từng bước một”.

Bộ đồ trang điểm tử thi của chị Loan. Ảnh: Thảo Lê

Chị Loan xúc động kể, người trẻ nhất mà chị trang điểm là một tử thi chỉ mới 15 tuổi. Cầm cây cọ trang điểm, chị phải kìm lại nước mắt để không khóc trước linh cữu người đã khuất. Xong xuôi mọi việc, chị mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vì đã giúp cô bé xinh xắn hơn.

“Nhiều người khi biết tôi làm nghề trang điểm tử thi đã trở nên xa lánh và dè dặt hơn với tôi. Có người còn tỏ ra ghê sợ, bình phẩm sau lưng với nhiều câu từ rất khó nghe. Nhưng tôi nghĩ tôi chẳng làm gì hại đến ai cả nên cũng nhắm mắt bỏ qua" - chị Loan trải lòng.

Công việc nào cũng sẽ có những khó khăn thử thách, đối với nghề trang điểm tử thi cũng vậy. Dù là công việc rất nhân văn và ý nghĩa, nhưng nhận định xung quanh của xã hội, phần nào gây nên nhiều rào cản tới những người làm nghề chân chính như chị Loan.

“Hy vọng tương lai, mọi người sẽ có cái nhìn thoáng hơn và tích cực hơn về nghề nghiệp của tôi. Mong rằng sau này, tôi có thể tự hào mà nói rằng: Tôi là một chuyên gia trang điểm tử thi" - chị Loan cho hay.

Ông Trần Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, nơi mà chị Loan đang cộng tác, bày tỏ sự nể phục: “Phải có duyên lắm Loan mới theo được cái nghề này. Tôi mong sau này mọi người sẽ có sự đồng cảm hơn với cô ấy và những người làm nghề như Loan. Họ thực sự rất dũng cảm và tốt bụng".

Thảo Lê
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ kết nối yêu thương

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Đều đặn mỗi tháng 1 lần bà Đặng Thị Tuyết cùng thành viên của câu lạc bộ thiện nguyện Nối vòng tay lớn lại chuẩn bị bữa sáng cho các em tại đây, khi thì nui, hủ tiếu lúc thì bánh canh, bánh ướt, cơm sườn… nhằm hỗ trợ thêm chất dinh dưỡng cho các bé. Bên cạnh đó, bà còn vận động nhiều tấm lòng hảo tâm góp gom bánh, trái cây hay quần áo cũ để sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn tại chùa, kết nối yêu thương...

LD 200195: Người phụ nữ bất hạnh một mình nuôi 3 con nhỏ

LƯƠNG HẠNH |

Một thân một mình nuôi ba con nhỏ, chị Ngô Thị Hà (SN 1987, trú tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) phải “kêu cứu” khi cậu con trai đầu lòng đang gặp nguy hiểm cận kề…

Điểm thi Hòn Gai thiếu hàng trăm đề thi, các sĩ tử thi muộn một tiếng

Nguyễn Hùng |

Trong buổi thi tốt nghiệp THPT sáng nay, 10.8, tại điểm thi Trường THPT Hòn Gai, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khi giám thị phát đề cho học sinh thì phát hiện thiếu tới hàng trăm đề thi. Học sinh ở điểm thi này phải tạm dừng thi để chờ phát bổ sung đề thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người phụ nữ kết nối yêu thương

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Đều đặn mỗi tháng 1 lần bà Đặng Thị Tuyết cùng thành viên của câu lạc bộ thiện nguyện Nối vòng tay lớn lại chuẩn bị bữa sáng cho các em tại đây, khi thì nui, hủ tiếu lúc thì bánh canh, bánh ướt, cơm sườn… nhằm hỗ trợ thêm chất dinh dưỡng cho các bé. Bên cạnh đó, bà còn vận động nhiều tấm lòng hảo tâm góp gom bánh, trái cây hay quần áo cũ để sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn tại chùa, kết nối yêu thương...

LD 200195: Người phụ nữ bất hạnh một mình nuôi 3 con nhỏ

LƯƠNG HẠNH |

Một thân một mình nuôi ba con nhỏ, chị Ngô Thị Hà (SN 1987, trú tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) phải “kêu cứu” khi cậu con trai đầu lòng đang gặp nguy hiểm cận kề…

Điểm thi Hòn Gai thiếu hàng trăm đề thi, các sĩ tử thi muộn một tiếng

Nguyễn Hùng |

Trong buổi thi tốt nghiệp THPT sáng nay, 10.8, tại điểm thi Trường THPT Hòn Gai, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khi giám thị phát đề cho học sinh thì phát hiện thiếu tới hàng trăm đề thi. Học sinh ở điểm thi này phải tạm dừng thi để chờ phát bổ sung đề thi.