Tổ quốc trên mỗi con tàu

Thanh Hải |

Mỗi ngư dân và con tàu đánh cá của mình trên biển Đông được xem như một cột mốc sống, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Dấu hiệu nhận biết "cột mốc sống" Việt Nam ấy là lá cờ Tổ quốc.

Mấy ngày qua, tại đảo tiền tiêu Lý Sơn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức một nghi lễ đặc biệt thiêng liêng là trao cờ Tổ quốc cho những con tàu đánh cá trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

15 con tàu đánh bắt giỏi trên biển Đông cùng với những ngư dân can trường được lựa chọn, tập hợp lại nhận cờ Tổ quốc trước khi dong biển, ra Hoàng Sa, Trường Sa để làm ăn.

Nghi lễ trang trọng, hình thức uy nghiêm khiến cho những người chứng kiến đều thấy ấm lòng. Nhất là thân nhân các gia đình ngư dân miệt biển miền Trung. Mỗi mùa mưa bão, dải đất này luôn đón nhận những hung tin vì có người thân bị nạn trên biển cả. Những năm gần đây, ngư dân lại gánh thêm hoạn nạn bị tàu nước ngoài tấn công trên vùng biển chủ quyền. Đau thương một, uất ức mười.

Đón chờ những con tàu bị nạn tả tơi trở về, ai cũng bàng hoàng xúc động. Đặc biệt, nhìn lá cờ Tổ quốc trên nóc tàu bạc màu nắng, rách tươm vì gió bão, không ai có thể cầm lòng được.

Câu chuyện Bùi Văn Phải (24 tuổi)-chủ tàu cá QNg 96382 cùng những ngư dân trẻ Lý Sơn, Quảng Ngãi đã dũng cảm bảo vệ lá cờ Tổ quốc giữa biển Hoàng Sa trong hoạn nạn, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đã làm dấy lên sự ngưỡng mộ, khâm phục của người dân và các bạn trẻ cả nước từ năm 2013.

Sau khi bị tàu Trung Quốc bắn cháy loang lổ, về tới đất liền, tàu cá QNg 96382 của anh Phải trong cảnh hoang tàn, nóc cabin bị cháy rụi.  9 ngư dân cháy đen vì nắng gió biển cả, vừa thoát chết. Cabin tàu chỉ còn trơ lại bộ khung sắt, mấy bình gas cháy sém nằm chỏng chơ giữa đống tro tàn. Thế nhưng lá cờ Tổ quốc dù đã cháy sém một góc, thủng lỗ chỗ, vẫn tung bay đầy kiêu hãnh.

Bởi vậy, hôm nay khi chứng kiến những lá cờ Tổ quốc tươi tắn, cháy rực trên nền biển xanh tung bay lên trên mỗi nóc tàu đã khiến cho người dân vô cùng xúc động. Bởi đó là tấm lòng, sự động viên, là nguồn lực mạnh mẽ của hậu phương đang tiếp sức cho những ngư dân can trường bám biển.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Tặng 200 lá cờ tổ quốc cho ngư dân đi đánh bắt ở Trường Sa

TRẦN HÓA |

Ngày 2.3, tại cửa biển Sa Cần, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Hội nhà báo Quảng Ngãi phối hợp với Đồn biên phòng Bình Đông đã tổ chức thăm hỏi và tặng 200 lá cờ tổ quốc nhân ngày ngư dân xuất bến đi đánh bắt ở Trường Sa. 

Ngư dân miền Trung vươn khơi đón "lộc biển"

H.Thơ - N.Thùy |

Những ngày đầu năm mới, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ, rẽ sóng tiến ra ngư trường để đón “lộc biển”. Nhiều tàu cá đánh bắt gần bờ lẫn xa bờ đã trúng các loại cá cơm, cá lẹp, cá khoai… đem lại giá trị kinh tế cao. Ngư dân miền Trung nhờ vậy cũng phấn khởi hơn, tiếp tục vươn khơi bám biển.

Ngư dân đã được hỗ trợ

NHIỆT BĂNG |

Chiều 27.2, ông Đào Duy Hoàng - Phó Giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh chi nhánh Khánh Hòa - cho biết đã hỗ trợ thiệt hại chìm tàu KH 95743 cho ngư dân Trần Còn (trú thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tặng 200 lá cờ tổ quốc cho ngư dân đi đánh bắt ở Trường Sa

TRẦN HÓA |

Ngày 2.3, tại cửa biển Sa Cần, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Hội nhà báo Quảng Ngãi phối hợp với Đồn biên phòng Bình Đông đã tổ chức thăm hỏi và tặng 200 lá cờ tổ quốc nhân ngày ngư dân xuất bến đi đánh bắt ở Trường Sa. 

Ngư dân miền Trung vươn khơi đón "lộc biển"

H.Thơ - N.Thùy |

Những ngày đầu năm mới, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ, rẽ sóng tiến ra ngư trường để đón “lộc biển”. Nhiều tàu cá đánh bắt gần bờ lẫn xa bờ đã trúng các loại cá cơm, cá lẹp, cá khoai… đem lại giá trị kinh tế cao. Ngư dân miền Trung nhờ vậy cũng phấn khởi hơn, tiếp tục vươn khơi bám biển.

Ngư dân đã được hỗ trợ

NHIỆT BĂNG |

Chiều 27.2, ông Đào Duy Hoàng - Phó Giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh chi nhánh Khánh Hòa - cho biết đã hỗ trợ thiệt hại chìm tàu KH 95743 cho ngư dân Trần Còn (trú thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang).