Tìm được “liệt sĩ sống” nhờ mạng xã hội Facebook

ANH ĐỨC |

Sau 25 năm nhận được giấy báo tử, gia đình liệt sĩ Phạm Văn Bình hết sức vui mừng vì biết ông còn sống nhờ mạng xã hội Facebook.

39 năm trước, người thân ông Phạm Văn Bình mất tin khi ông tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Đến năm 1993, gia đình nhận được giấy báo tử do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh gửi. Nội dung giấy báo tử cho biết, ông Bình đã mất tin khi chiến đấu và được xác nhận là liệt sĩ. Thế nhưng nhờ mạng Facebook, gia đình ông Bình được biết ông còn sống.

Di ảnh của ông Bình được gia đình thờ mấy chục năm qua
Di ảnh của ông Bình được gia đình thờ mấy chục năm qua.

Nguồn tin trên Facebook là ông Nhật Dũng, ông có một công ty caosu ở Campuchia. “Một lần vô tình thấy ông Bình nói tiếng Việt nên tôi hỏi chuyện và biết được quê của ông, sau đó tôi đăng thông tin trên Facebook để tìm người thân cho ông, vì ông không còn nhớ chính xác địa chỉ” - ông Dũng cho biết.

Biết được thông tin đó, những người thân đã liên lạc với anh Dũng để xác minh thông tin.

Giấy báo tử của ông Bình mang số  53/CSVT, được BCH Quân sự Hà Tĩnh ngày 9.3.1993
Giấy báo tử của ông Bình mang số 53/CSVT, được BCH Quân sự Hà Tĩnh cấp ngày 9.3.1993

Ông Phạm Trung Hiếu (54 tuổi) - là người đại diện gia đình sang Campuchia - cho biết:  “Ngày 10.10, đứa con của ông ở TP.Hồ Chí Minh gọi điện về nói rằng có thông tin trên Facebook nói về người chú của ông đang sinh sống ở Campuchia, tìm cách liên hệ với người thân ở Việt Nam để tìm về quê”.

Hành trang mang về quê hương là những vết thương
Hành trang mang về quê hương là những vết thươngHành trang mang về quê hương là những vết thương.

Thông qua ông Dũng, xác nhận ông Bình đúng là người chú đã mất tin từ năm 1979, ông Hiếu đã báo cáo thông tin lên chính quyền xã và huyện. Ngày 1.11, ông Hiếu cùng em trai lên đường sang Campuchia để đón ông Phạm Văn Bình về quê nhà.

Vào sáng nay (8.11), sau 39 năm mất tin, 25 năm gia đình nhận giấy báo tử, ông Bình chính thức về quê nhà ở thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), ông xúc động cho biết: “Sau khi bị địch bắn bị thương ở tay, chân và đầu, tôi bị hôn mê. Sau khi tỉnh lại, tôi bò xuống ruộng uống nước thì người dân tộc ở Campuchia phát hiện và hô lớn: 'Bộ đội Việt Nam bị thương' rồi đưa tôi về cưu mang” - ông Bình cho hay.

Niềm vui của gia đình, làng xóm, bạn bè khi ông Bình trở về quê
Niềm vui của gia đình, làng xóm, bạn bè khi ông Bình trở về quê
Niềm vui của gia đình, làng xóm, bạn bè khi ông Bình trở về quê
Niềm vui của gia đình, làng xóm, bạn bè khi ông Bình trở về quê

Tại đất nước Campuchia, thỉnh thoảng ông vẫn nhớ về quê hương, nhưng không có giấy tờ và trí não lúc nhớ lúc không. Ông Bình cho biết thêm: “Ở đó, tôi đi phụ hồ, sống cùng bà con dân tộc, nay vẫn không có điện để sinh hoạt, hiện tôi đã có con gái 10 tuổi. Tôi trở về đây thu xếp, rồi sẽ đưa vợ con về Việt Nam sinh sống”.

Hiện ông Bình đã có vợ và một người con gái 10 tuổi tại Camphuchia
Hiện ông Bình đã có vợ và một người con gái 10 tuổi tại Campuchia

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - xác nhận,  ông Phạm Văn Bình (SN 1954, trú thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn) vừa trở về nhà sau 39 năm nhận giấy báo tử. Theo ông Ngọc, ông Bình được công nhận liệt sĩ cách đây mấy chục năm.

“Người thân của ông Bình được hưởng chế độ tuất liệt sĩ từ nhiều năm. Sau đó, mẹ của ông mất nên chế độ này bị cắt và hiện nay, người thân của ông được hỗ trợ 500 nghìn đồng/năm tiền hương khói” - ông Ngọc cho hay.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Nỗi niềm liệt sĩ trở về sau 26 năm báo tử

Trần Tuấn |

Việc “liệt sỹ” Trịnh Thanh Bình trở về bằng xương, bằng thịt sau 26 năm báo tử tại thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đằng sau điều kỳ diệu đó là cả một câu chuyện dài đầy xúc động từ phía hậu phương nỗ lực tìm... mộ liệt sĩ!

Vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm: Cần Thơ gửi văn bản hỏa tốc xin chỉ đạo

TRẦN LƯU |

Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ vừa có văn bản hỏa tốc gửi Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) xin ý kiến chỉ đạo liên quan đến vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm.

Liệt sĩ trở về sau 33 năm...

TRẦN LƯU |

“Hai lần qua tận Campuchia tìm con giữa mưa bom, lửa đạn mà không gặp, nay không ngờ, nó trở về bằng xương, bằng thịt, thiệt không gì hạnh phúc bằng” - cụ Nía xúc động kể về đứa con trai trở về như “cổ tích” sau 33 năm bà nhận tin báo tử.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nỗi niềm liệt sĩ trở về sau 26 năm báo tử

Trần Tuấn |

Việc “liệt sỹ” Trịnh Thanh Bình trở về bằng xương, bằng thịt sau 26 năm báo tử tại thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đằng sau điều kỳ diệu đó là cả một câu chuyện dài đầy xúc động từ phía hậu phương nỗ lực tìm... mộ liệt sĩ!

Vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm: Cần Thơ gửi văn bản hỏa tốc xin chỉ đạo

TRẦN LƯU |

Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ vừa có văn bản hỏa tốc gửi Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) xin ý kiến chỉ đạo liên quan đến vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm.

Liệt sĩ trở về sau 33 năm...

TRẦN LƯU |

“Hai lần qua tận Campuchia tìm con giữa mưa bom, lửa đạn mà không gặp, nay không ngờ, nó trở về bằng xương, bằng thịt, thiệt không gì hạnh phúc bằng” - cụ Nía xúc động kể về đứa con trai trở về như “cổ tích” sau 33 năm bà nhận tin báo tử.