Chiều nay 1.8, PV Báo Lao Động đã đến các khu vực mà ông Đoàn Ngọc Hải vừa tổ chức ra quân dọn dẹp ở quận 1 vào sáng hôm qua (31.7) để tìm hiểu thực tế.
Tại khu vực chợ Dân Sinh, nơi đoàn kiểm tra của ông Hải vừa mới “dẹp loạn” xong, tiếp xúc với PV, hầu hết tiểu thương buôn bán ở chợ đều thừa nhận “đâu lại vào đấy”.
Ông Trương Văn Tam, tiểu thương buôn bán lâu năm nhất ở khu vực này, cho biết: “Đoàn của anh Hải đến thì chúng tôi dọp dẹp, nhưng khi đoàn đi thì lại bày ra để buôn bán. Anh Hải đã tổ chức đi nhiều lần rồi chứ đâu riêng gì hôm qua. Giờ chúng tôi cũng quen rồi, thấy lực lượng xuống thì chạy đua dọn dẹp, cái nào chưa kịp bưng vào thì chịu tịch thu. Khi họ rút quân đi thì chúng tôi lại tiếp tục”.
Tiểu thương Lương Niệm Ân cho rằng: “Có những cái chúng tôi không thể dẹp theo yêu cầu của ông Hải được. Chẳng hạn như mái hiên di động để che nắng vì nếu không có thì mưa tạt vào nhà, ướt hàng hóa. Chính vì vậy, khi ông Hải đến bảo dẹp nhưng chúng tôi vẫn để nguyên, chỉ dẹp tạm hàng hóa vào trong”.
PV Báo Lao Động đã đem những vấn đề mà người dân trong phường trình bày để trao đổi với ông Nguyễn Quang Diện, Phó Chủ tịch phường Bến Thành, quận 1. Ông Diện thừa nhận việc ra quân chấn chỉnh vỉa hè trong thời qua chưa đem lại hiệu quả.
“Khi có phường đến thì dân họ dọn dẹp, khi anh em kéo đi thì họ lại tiếp tục bày ra. Còn đoàn của anh Hải xuống trực tiếp chấn chỉnh xem ra chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần cho anh em trong phường thôi”, ông Diện nói.
Ông Diện cũng cho biết, đây là nhiệm vụ của phường chứ không phải của quận. Tuy nhiên đến giờ phường vẫn chưa tìm ra một giải pháp hữu hiệu nào trong công tác chấn chỉnh lòng lề đường. “Anh Hải có xuống chấn chỉnh thì hiệu quả đem lại cũng không được như mong đợi. Dân có nhiều người chống đối, khi đoàn đi, họ lại đem ra”. Ông Diện là lãnh đạo phường bị ông Đoàn Ngọc Hải trực tiếp phê bình trong đợt xuống đường vừa qua.
Trong khi đó, anh Phạm Đình Văn, Tổ trưởng tổ trật tự đô thị của một phường thừa nhận: “Vì áp lực công việc, cộng với mức thu nhập tổng cộng chỉ 2,5 triệu/ tháng, nên một số annh em đã nghỉ việc. Lực lượng mỏng, nay lại càng mỏng thêm nên việc giải quyết lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn càng thêm bế tắc”.
Nhìn nhận về vấn đề này, một vị nguyên là cán bộ lãnh đạo cho rằng, việc ra quân chấn chỉnh của ông Đoàn Ngọc Hải chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. “Về lâu dài, không thể cứ làm hoài theo dạng này được. Hơn nữa là lãnh đạo của một quận, anh Hải cần giải quyết nhiều vấn đề khác, không phải xuống đường dẹp vỉa hè như vậy. Việc đó nên để cho các phường và trật tự đô thị làm, chứ thỉnh thoảng kéo quân xuống làm rầm rộ vài giờ rồi lại kéo đi thì rõ ràng không giải quyết được gì”.