Ngày 5.12, trao đổi với PV, chị Lê Thuỷ, chủ cửa hàng cơm bình dân gần cổng chợ Núi Đèo cho biết, cách đây 5 ngày, có một người mặc đồ đen, bôi mặt đen xuất hiện tại chợ Núi Đèo, lần lượt sà vào các quầy hàng xin tiền.
Qua mô tả của chị Thủy và một số tiểu thương khác, ngoài điểm kỳ dị là mặt bôi đen, người này ngậm gì đó trong miệng, phồng hai má, tay cầm đầu gà, xúc xích và đĩa màu đen có để vài tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng.
Chị Thủy cho biết thêm, khi một số chủ hàng tỏ ý không cho tiền, hoặc cho ít tiền (5.000 đồng) người này còn quỳ xuống, miệng ú ớ, tay chìa đầu gà ra trước mặt đến khi nào người dân cho tiền mới thôi. Sau khi được cho tiền, người mặt đen bỏ ngay tiền vào túi áo.
"Trước đó, khoảng 7h sáng 29.11, tôi thấy người này đi lang thang trên đường đoạn xóm Quán, Thủy Đường, Thủy Nguyên. Một người quen của tôi đang kinh doanh quần áo trẻ em trên đường Bồ Đề, Thủy Đường, Thủy Nguyên cũng bị người này đẩy cửa xông vào xin tiền rồi quỳ giữa cửa nhà đến khi xin được mới thôi" - chị Thủy cho biết.
Theo các tiểu thương chợ Núi Đèo, không hiểu người này xin tiền với mục đích gì, song, với hình dáng kỳ dị và kiểu xin tiền khác thường, người dân vẫn cảm thấy khiếp sợ.
Trước đó, như Lao Động đưa tin, những ngày gần đây, nhóm người mặc đồ đen, bôi đen mặt, tay cầm đầu gà, xúc xích, xiên thịt đi đến từng nhà xin ăn… gần đây xuất hiện tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng như Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Hải An, Ngô Quyền, Dương Kinh… khiến người dân hoang mang, sợ hãi…