"Tiến sĩ y khoa" dỏm “nổ” bào chế thuốc gia truyền trị bách bệnh

Huân Cao - Nam Hiệp |

Từ thông tin phản ánh của bạn đọc, phóng viên Báo Lao Động đã tìm hiểu và "lật mặt" người đàn ông tại TPHCM tự xưng mình là tiến sĩ y khoa, là bác sĩ để bán thuốc gia truyền chữa bách bệnh - kể cả ung thư.

Tự xưng "tiến sĩ y khoa" bào chế thuốc gia truyền

Video "tiến sĩ y khoa" dỏm bán thuốc gia truyền chữa bách bệnh kể cả bệnh ung thư.

Một buổi sáng cuối tuần đầu tháng 4, anh Nguyễn Văn Thuận (ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) được một người đàn ông quen trên mạng xưng danh là tiến sĩ Minh Đức hẹn đến TPHCM để trao đổi công việc làm ăn.

Anh Thuận dẫn thêm 2 người bạn cùng làm công ty đến gặp người đàn ông này tại một quán cafe trên địa bàn quận 4 (TPHCM). Khi gặp nhau, người đàn ông tự xưng là tiến sĩ y khoa, bác sĩ học ở Hoa Kỳ về và biết bào chế thuốc gia truyền chữa bách bệnh. Thuốc gia truyền này được cho rằng do đích thân "tiến sĩ y khoa" này bào chế, chữa được bách bệnh, từ bệnh thoái hóa đốt sống, bệnh trĩ, yếu sinh lý... đến cả bệnh ung thư.

Ông Đức (mặc áo xanh) đang "nổ" về khả năng chữa bách bệnh. Ảnh: Huân Cao

"Trên mạng thấy ông ấy khoe rất nhiều về mình, tôi nghĩ chắc tài giỏi thật nên gặp để làm quen và giao lưu. Tuy nhiên, khi gặp ông ấy khoe có 3 bằng tiến sĩ và bào chữa thuốc trị được bách bệnh là tôi thấy nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo. Ông ấy có đưa tôi loại thuốc gia truyền cùng bản hướng dẫn sử dụng, rồi bảo tôi làm đại lý, lấy thuốc của ổng về bán nhưng tôi không làm. Lọ thuốc ông ấy đưa cho tôi, về đến nhà tôi cũng vứt đi không dám uống vì thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ gì cả" - anh Thuận nói.

"Nổ" chỉ cần 170.000 đồng là trị được ung thư

Trong vai người bệnh, chúng tôi gặp ông Minh Đức để trình bày về bệnh thoát vị đĩa đệm và hỏi ông Đức có thuốc nào điều trị được không. Ông Đức khẳng định ông có thuốc gia truyền trị được căn bệnh này, chỉ cần uống trong 2 tuần là hết căn bệnh này mà không phải mổ hay uống bất kỳ thuốc Tây nào cả.

"Bệnh thoát vị đĩa đệm, mất ngủ, bệnh trĩ hay bất cứ bệnh nào kể cả ung thư tôi đều trị được. Tôi có phòng khám bệnh ở quận 7, quận 4 và có cả phòng bào chế thuốc. Lâu nay đã khám và điều trị cho nhiều người rồi nên cứ yên tâm. Thuốc gia truyền của tôi thì bệnh nào cũng trị khỏi, kể cả bệnh ung thư chỉ cần mua 170.000 đồng là uống trị được ung thư", ông Đức khoe.

Ông Đức bán số thuốc gia truyền này với giá hơn 2 triệu đồng. Ảnh: Nam Hiệp

Chúng tôi đồng ý đặt hàng. Ngay trong chiều cùng ngày, ông Đức mang thuốc đến giao cho chúng tôi tại một quán ăn trên bàn quận 4. Mặc dù đặt 2 loại thuốc điều trị đau cột sống và điều trị chứng mất ngủ, nhưng 2 loại thuốc ông Đức đưa ra.... đều giống nhau.

"Nhìn thì giống nhau nhưng cấu tạo thì khác nhau, mấy loại này phải đích thân tôi đi tìm dược liệu để nấu và bào chế cả ngày đấy. Anh đem cái thuốc này chia ra cho bố anh uống trị chứng mất ngủ, còn lại anh uống trị bệnh đau cột sống, đảm bảo trong vòng 2 tuần giảm đến 60%, sau đó đặt uống tiếp 1 lần nữa là hết dứt điểm" - ông Đức khẳng định.

Khi chúng tôi thắc mắc là thuốc sao không có nhãn hiệu, không có hạn sử dụng và đề nghị ông Đức cho xem giấy chứng nhận của cơ quan chức năng thì bỗng nhiên ông này nổi nóng và đưa ra những lời lẽ khó nghe, đồng thời kể công là mình đang làm phước cứu người nhưng bị nghi ngờ thế này thế kia.

"Giá trị của lô thuốc này phải hơn 5 triệu đồng, nhưng tôi làm phước cứu người và chỉ bán cho anh cái giá hơn 2 triệu đồng là quá rẻ rồi mà còn hỏi nhiều quá. Thuốc tôi là thuốc gia truyền, tự bào chế nên không đăng ký với cơ quan chức năng, không cần phải dán nhãn mác gì cả… Cứ yên tâm dùng đi, tôi cam đoan là khỏi bệnh, về dùng đi mới thấy được hiệu quả của nó thế nào" - ông Đức nói.

Lấy lý do cảm thấy không yên tâm về chất lượng, nguồn gốc thuốc, chúng tôi đề nghị được về xem Phòng bào chế thuốc cho yên tâm, thì ông Đức nhất quyết từ chối. Chúng tôi tiếp tục đề nghị đến Phòng khám Đông y của ông Đức xem ông khám bệnh thế nào thì mới uống thuốc, tuy nhiên ông Đức cũng từ chối và cho rằng mọi việc khám bệnh, bán thuốc hay trao đổi gì chỉ cần ngồi tại quán này là đủ.

Lật mặt "tiến sĩ y khoa" dỏm

Sau nhiều ngày theo dấu để tìm được nơi ở của ông Đức, chúng tôi làm việc với tổ trưởng tổ dân phố nơi ông Đức cư trú (tại quận 4); đồng thời làm việc với UBND phường 4, quận 4 và lãnh đạo công an phường 4 về nhân thân cũng như hành nghề đông y của ông Đức.

Sau khi làm việc, chúng tôi có được thông tin ông Đức là người dân ở tỉnh khác mới đến ở địa phương tạm trú được 3 tháng. Ngôi nhà ông Đức đang ở là thuê lại một phòng trên tầng 2 và ở cùng với nhiều thuê trọ khác. Ông Đức không phải là tiến sĩ y khoa, không phải là bác sĩ và không có chức năng bào chế thuốc gia truyền cũng như khám bệnh theo như lời quảng cáo.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên, chính quyền địa phương đã làm việc với ông Đức xoay quanh thông tin chữa bệnh và bán thuốc. Đồng thời, biết được chúng tôi là phóng viên chứ không phải là người bệnh, ông Đức đã chủ động đề nghị gặp lại chúng tôi để được "nói những lời tâm huyết nhất".

Khi gặp, ông Đức thừa nhận mình "sai hoàn toàn". Ông Đức cũng thừa nhận mình không phải là bác sĩ, không phải là tiến sĩ y khoa như đã từng khoe. Ông này cũng thừa nhận việc bán thuốc gia truyền là tự phát, chưa được cơ quan chức năng cho phép và ông cũng không có chuyên môn gì về lĩnh vực này.

"Mấy hôm nay tôi hụt hẫng và nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Tôi xin lỗi. Tôi xem đây là một bài học cay đắng trong cuộc đời tôi. Tôi hứa từ nay dứt khoát bỏ hẳn việc bán thuốc gia truyền, không bao giờ tự xưng là bác sĩ, tiến sĩ y khoa nữa" - ông Đức nói.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Nhà tôi 3 đời... và những chuyện không chỉ cười ra nước mắt

Anh Đào |

Vào một ngày đẹp trời, bác sĩ Ngô Đức Hùng, Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai bỗng dưng phát hiện cái “ông lang YouTube” đang blouse trắng, “logo trường Y” quảng cáo “nhà tôi 3 đời chữa bệnh...” chính là ông hàng xóm ở quê, xuất thân công nhân cơ khí.

Dẹp loạn "thần y" online tự xưng: Khó xử lý vì "nhờn thuốc"

ĐÌNH TRƯỜNG - LỆ HÀ |

Bị kiểm tra, xử phạt rồi ký hẳn cam kết dừng hoạt động nhưng các "thần y", lương y tự xưng vẫn ngang nhiên tái diễn các vi phạm. Tình trạng này đặt ra bài toán nan giải trong việc quản lý hoạt động khám chữa bệnh và chế tài xử các sai phạm của lương y mạo danh.

Phát hiện hàng nghìn lọ thuốc đông y nghi làm giả

thuỳ Dung |

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Nam vừa bắt quả tang cơ sở đang gia công, đóng gói lượng lớn thuốc đông y gia truyền nghi giả.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nhà tôi 3 đời... và những chuyện không chỉ cười ra nước mắt

Anh Đào |

Vào một ngày đẹp trời, bác sĩ Ngô Đức Hùng, Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai bỗng dưng phát hiện cái “ông lang YouTube” đang blouse trắng, “logo trường Y” quảng cáo “nhà tôi 3 đời chữa bệnh...” chính là ông hàng xóm ở quê, xuất thân công nhân cơ khí.

Dẹp loạn "thần y" online tự xưng: Khó xử lý vì "nhờn thuốc"

ĐÌNH TRƯỜNG - LỆ HÀ |

Bị kiểm tra, xử phạt rồi ký hẳn cam kết dừng hoạt động nhưng các "thần y", lương y tự xưng vẫn ngang nhiên tái diễn các vi phạm. Tình trạng này đặt ra bài toán nan giải trong việc quản lý hoạt động khám chữa bệnh và chế tài xử các sai phạm của lương y mạo danh.

Phát hiện hàng nghìn lọ thuốc đông y nghi làm giả

thuỳ Dung |

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Nam vừa bắt quả tang cơ sở đang gia công, đóng gói lượng lớn thuốc đông y gia truyền nghi giả.