Vui mừng khi được miễn phí tiền trọ
Ở căn nhà nằm cuối ngõ 29 Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội), Đậu Đức Hoàng (26 tuổi, Nghệ An) đang bám trụ tại đây gần một tháng nay. Hoàng là tài xế xe ôm công nghệ, phải dừng việc khi Hà Nội giãn cách xã hội và cũng không thể về quê với gia đình.
Thứ "đáng giá nhất" trong căn phòng trọ vỏn vẹn 15m2 của Hoàng là thùng mì tôm mua được trước khi giãn cách. Hoàng kể, anh phải ăn mì hơn 20 ngày qua, ăn riết đến nỗi "tối ngủ cũng mơ thấy mì, ngán đến phát sợ".
"Cuối tháng 7, tôi vét sạch trong túi còn được hơn 2 triệu, đủ trả tiền phòng và điện nước, còn ăn uống phải chờ đồ cứu trợ của phường và các mạnh thường quân", Hoàng nói và cho biết, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm là liên hệ các nhóm hỗ trợ để tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Thấy có nhà hảo tâm muốn tìm những hoàn cảnh khó khăn, tôi đánh liều nhắn tin "cầu cứu". Cực chẳng đã mới phải làm như vậy. Giữa lúc nhà chẳng còn gì ăn, cũng may có một số đoàn đã mang gạo, rau, trứng cứu đói", Hoàng nói.
Thấy hoàn cảnh khó khăn, nhiều mạnh thường quân rút tiền túi cho Hoàng, nhưng anh đều từ chối. Bởi, điều anh cần nhất lúc này là nhu yếu phẩm: gạo, mỳ, dầu ăn, nước mắm... Anh cũng vui mừng khi chủ nhà trọ của mình quyết định giảm 100% tiền trọ, giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn.
"Tôi rất cảm kích chủ nhà trọ miễn tiền thuê phòng. Anh khẳng định rằng còn dịch thì còn hỗ trợ chúng tôi. Đối với tôi, khoản 2 triệu đồng/tháng là số tiền rất lớn, nhất là thời điểm này", anh Hoàng nói.
Anh Phan Văn Cường – chủ nhà trọ cho hay, anh thuê căn nhà 5 tầng để vừa làm cửa hàng bán nước sạch, vừa cho thuê trọ. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19, đời sống người lao động khó khăn, anh đã quyết định giảm 100% tiền trọ trong tháng 8, với mong muốn san sẻ yêu thương và giúp họ vượt qua khó khăn.
"Tôi cũng không khá giả, nhưng thấy người thuê trọ "mắc kẹt" ở Hà Nội khó khăn quá, nên quyết định giảm 100% tiền thuê trọ. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Sắp tới, nếu dịch vẫn còn thì tôi vẫn không lấy tiền của ai. Tôi mong dịch sớm qua đi để mọi người có thể đi làm trở lại và sống đầy đủ hơn bây giờ", anh Cường bộc bạch.
Còn dịch còn giảm tiền trọ
Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo phường Phúc Xá (Ba Đình) cho biết, UBND phường đã kêu gọi và đề nghị các gia đình có nhà trọ đang cho người lao động thuê trên địa bàn có phương án hỗ trợ người thuê bằng cách giảm tiền thuê trọ (từ 50% đến 100%).
"Hiện nay, trên địa bàn phường có 10 chủ nhà trọ với gần 200 phòng cho thuê trọ đã cam kết sẽ giảm 50% tiền phòng cho người lao động ngoại tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội", vị lãnh đạo nói.
Khu nhà trọ của chị Nguyễn Thị Yến (Phúc Xá, Hà Nội) cũng có nhiều sinh viên đang thuê ở. Chị có dãy nhà trọ gồm 20 phòng cho hơn 40 người thuê trọ. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hiện chỉ còn 32 người thuê ở.
Chị Yến cho biết, chị đã giảm từ 1/3 đến một nửa số tiền thuê phòng hàng tháng cho những người đang thuê trọ, những trường hợp quá khó khăn, chị không lấy tiền.
"Từng ở trong cảnh khổ, nên tôi biết 1-2 triệu đồng với sinh viên lúc này quý lắm. Giờ tụi nó tiền ăn còn chẳng có, lấy đâu ra đóng tiền trọ", chị Yến nói và cho biết, dịch chưa dứt, chị sẽ tiếp tục hỗ trợ người thuê trọ.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương thực hiện các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, đời sống người dân, người lao động gặp nhiều khó khăn. Để kịp thời hỗ trợ, Bộ này đề nghị các địa phương vận động Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tổ chức các kênh cung ứng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận nơi cho người dân ở các khu vực thực hiện giãn cách xã hội.
Đồng thời kiến nghị các địa phương thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà.