Mấy ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một nam thanh niên ngồi thu mình tại góc phòng trọ, với thân hình tiều tụy cùng gương mặt vô cùng thiểu não.
Theo miêu tả, thanh niên này tên H, mới 17 tuổi, quê tại Lạng Sơn, xuống TP Bắc Giang làm thuê, nhưng do dịch COVID-19 bùng phát nên phải nghỉ việc ở nhà.
Đã mười mấy ngày nam thanh niên được cho là chỉ ăn mì tôm, thậm chí 3 ngày gần đây nhất cậu phải uống nước cầm hơi. Rất nhanh sau đó, các câu lạc bộ thiện nguyện đã liên lạc hỗ trợ tiền bạc cũng như lương thực thực phẩm cho trường hợp đáng thương kể trên.
Ngày 12.6, trong cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Văn Nhiễu - Chủ tịch MTTQ xã Tân Tiến cho biết: Do H chưa đủ tuổi lao động nên chỉ có thể làm việc tự do, những ngày vừa qua xã đều có hỗ trợ nhưng do lười và ngại mà cậu thanh niên này không lên tiếng để nhận hỗ trợ.
"H ăn mì tôm nhiều ngày liên tục là do thanh niên này lười nấu cơm mà thôi", ông Nhiễu nhấn mạnh
Cũng theo ông Nhiễu, việc có hay không L.N.H uống nước cầm hơi ba ngày liên tục, như mạng xã Facebook đăng tải đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
Còn ông Giáp Quang Chính – Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, chính quyền địa phương đã xuống hỗ trợ nhu yếu phẩm để H nấu cơm, nhưng H nói cháu có thói quen ăn mì tôm.
“Chúng tôi nắm bắt được thông tin của cháu này cách đây mấy ngày, trước khi hoàn cảnh của cháu được đưa lên mạng xã hội. Cháu H. còn ít tuổi, tính tình hiền lành, không được nhanh nhẹn lắm.
Trước đó hệ thống loa của xã cũng thường xuyên thông báo có trường hợp nào khó khăn kịp thời báo với xã để hỗ trợ”, ông Chính nói.
Theo ông Chính, chủ nhà trọ nơi cháu H ở và rất nhiều người dân cũng đã hỗ trợ cho cháu. Từ khi có dịch, nghỉ làm cháu H ở trong nhà chơi điện thoại, ăn mì tôm xong lại chơi điện thoại nên không ai nắm được thông tin. Chủ nhà trọ cũng hỗ trợ hoa quả, đồ ăn nhưng cháu nói chỉ thích ăn mì tôm.