Theo quan niệm của người dân xã Quế Hiệp, cúng núi vào ngày cuối cùng của năm (hay còn gọi là tất niên núi) là tục lệ có từ lâu đời.
Năm nào cũng vậy, trước Tết Nguyên đán vài ngày, người dân chuẩn bị lễ như gà, chuối, xôi, bánh tét, hoa quả, gạo, muối, cá thịt... đi cúng núi. Bàn cúng là mặt đá giữa rẫy, nghi thức cúng như cúng tất niên ngày cuối năm ở nhà vậy.
Điều thú vị là nhà nào có nương rẫy khai hoang từ ban sơ thì mới cúng núi, ngược lại thì không. Bà Nguyễn Thị Nhung (thôn 1, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn) cho biết, tục cúng núi của người dân nơi đây nhằm tưởng nhớ bậc tiền hiền khai khẩn đất đai từ thời cổ lai.
"Từ nhà đến rẫy là một quảng đường xa. Người dân quan niệm, đi sớm về tối cũng nhờ "chư thần" che chở, đồng thời phù hộ làm ăn được đắc tài, đắc lợi. Vì thế, người dân rất coi trọng việc cúng tất niên núi dịp cuối năm" - bà Nhung chia sẻ.