Thông tin thêm vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà

Phạm Đông |

Phát hiện bé trai sơ sinh mắc kẹt giữa 2 tường nhà, người dân đã hô hoán mọi người xung quanh và trình báo cơ quan chức năng để giải cứu cháu bé.

Liên quan đến sự việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, mắc kẹt giữa 2 tường nhà ở Hà Nội, sáng 19.8, ông Vũ Việt Hùng - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, sau khi được cấp cứu, hiện sức khỏe của cháu bé bị bỏ rơi đã bình thường, chỉ xây xát tay chân.

Theo ông Hùng, hiện tại vẫn chưa có người thân đến nhận bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, đồng thời cũng chưa có người hảo tâm  nào nhận nuôi cháu bé.

Bà Nguyễn Thị Thuý Hường – Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, bé trai sơ sinh khoảng 2,2kg, có thể cháu bé bị người thân bỏ rơi khoảng 1 ngày.

Khe tường hẹp nơi bé trai bị bỏ rơi. Ảnh: P. Đông
Khe tường hẹp nơi bé trai bị bỏ rơi. Ảnh: P. Đông

"Sau khi cháu bé được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, các bác sĩ đã tắm, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cho cháu rồi đưa đi chụp chiếu. Tuy nhiên, nhận thấy nhịp tim của cháu hơi yếu nên các bác sĩ đã cho chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn" - bà Hường cho hay.

Sáng cùng ngày, phóng viên Lao Động đã có mặt tại con ngõ Đào Nguyên A (thị trấn Trâu Quỳ) - nơi phát hiện bé trai nặng 2,2kg bị bỏ rơi trong khe tường chật hẹp giữa 2 ngôi nhà xảy ra vào chiều 18.8. Tại hiện trường, vẫn còn nguyên một mảng tường bị đục thủng để giải cứu cháu bé. Theo quan sát, khe tường rất chật hẹp, xung quanh vẫn còn nguyên rác cùng mảnh vỡ bê tông vương vãi lởm chởm.

Người dân và cơ quan chức năng phải khoan tường để giải cứu cháu bé.
Người dân và cơ quan chức năng phải khoan tường để giải cứu cháu bé. Ảnh: P. Đông

Nữ sinh N.T.V. (người phát hiện ra cháu bé đầu tiên) kể lại, khoảng 3h sáng 18.8, khi đang nằm trong phòng chị đã thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tuy nhiên lúc này chị nghĩ là tiếng mèo kêu nên đã đi ngủ tiếp.

Theo lời kể, đến khoảng 17h ngày 18.8 chị V. lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng giọng yếu ớt hơn nên nhanh chóng cầm đèn pin xuống tìm.

"Khi tôi cùng bạn nghe rõ tiếng trẻ con khóc nên nhìn qua khe tường thì phát hiện chiếc chân của cháu bé đang đụng đậy. Ngay sau đó, chúng tôi chạy xuống khe tầng 1 soi đèn pin thì phát hiện cháu bé nên vội vã báo người dân xung quanh" - chị V. chia sẻ.

Ngay sau đó, bé trai sơ sinh đã được người dân và lực lượng cảnh sát phá tường giải cứu, trên người bé xây xát nhiều chỗ. Đặc biệt trên người cháu bé bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn, bé không được mặc quần áo. Người dân đã nhanh chóng lấy một chiếc khăn quấn lại cho bé, đồng thời báo nhân viên y tế đến đưa cháu bé đi bệnh viện.

Anh Phạm Thành Công (27 tuổi, trú tại đường Đào Nguyên A) cho hay, khoảng hơn 17h ngày 18.8, khi đang làm ở nhà thì anh nghe tiếng người hàng xóm chạy sang hốt hoảng hỏi mượn máy khoan tường. Lúc này anh mới biết chuyện có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường.

Anh Công kể lại chuyện khoan tường cứu cháu bé. Ảnh: P.Đông
Anh Công kể lại chuyện khoan tường cứu cháu bé. Ảnh: P.Đông

Thấy vậy anh Công cùng vợ vội vàng cầm khoan chạy sang. Lúc này mọi người vội vã khoan đục thủng mảng tường. Khi một mảng tường thủng, mọi người nhìn qua khe thấy cánh tay cháu bé đang vẫy vùng.

"Lúc khoan tường xong chúng tôi thấy tay cháu bé vẫy kèm theo tiếng khóc to. Mọi người mới biết cháu vẫn còn sống. Chúng tôi vội vã đục rộng tường rồi từ từ đưa cháu bé ra ngoài. Lúc đưa ra ngoài cháu bị xước trên trán, một số bộ phận trên cơ thể. Có thể do cháu bị vứt bỏ từ trên cao xuống khe tường lại nhỏ nên mới xây xước như vậy", anh Công nói.

Cũng theo anh Công, khi biết tin cháu bé bị bỏ rơi, nhiều người dân xung quanh khá bức xúc. Ai cũng lên án hành vi vứt bỏ cháu bé như vậy.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 19.8: Cứu thành công bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường

Nhóm PV |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 19.8: Đề nghị truy tố cặp vợ chồng gây nên cái chết cho bé gái; Công an đục tường giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi; Cách chức một Phó trạm trưởng Trạm Y tế phường vì lơ là chống dịch COVID-19...

Đề nghị truy tố cặp vợ chồng gây nên cái chết cho bé gái

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh, cùng 29 tuổi, ở Hà Nội bị cáo buộc hành hạ, đánh đập nhiều lần trong đêm đến rạng sáng khiến bé gái tử vong.

Hà Nội: Đục tường giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

Phạm Đông |

Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà đã được người dân và lực lượng chức năng giải cứu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản tin 1 phút 19.8: Cứu thành công bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường

Nhóm PV |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 19.8: Đề nghị truy tố cặp vợ chồng gây nên cái chết cho bé gái; Công an đục tường giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi; Cách chức một Phó trạm trưởng Trạm Y tế phường vì lơ là chống dịch COVID-19...

Đề nghị truy tố cặp vợ chồng gây nên cái chết cho bé gái

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh, cùng 29 tuổi, ở Hà Nội bị cáo buộc hành hạ, đánh đập nhiều lần trong đêm đến rạng sáng khiến bé gái tử vong.

Hà Nội: Đục tường giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

Phạm Đông |

Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà đã được người dân và lực lượng chức năng giải cứu.