Thông tin mới về bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà ở Hà Nội

Phạm Đông - Lệ Hà |

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội sẽ được làm giấy khai sinh, cho nhận nuôi nếu không tìm thấy người thân sau 7 ngày.

Liên quan đến sự việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, mắc kẹt giữa 2 tường nhà ở Hà Nội, chiều 20.8, ông Ngô Quốc Trịnh – Phó chủ tịch UBND Thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) cho biết, nếu sau 7 ngày thông báo tìm người thân được phát đi mà không có ai đến nhận thì chính quyền sẽ làm giấy khai sinh và làm thủ tục nếu được nhận nuôi.

Theo ông Trịnh, đến nay, cơ quan chức năng của thị trấn vẫn đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm để truy tìm người đã bỏ rơi bé sơ sinh và làm rõ nguyên nhân khiến cháu bé bị bỏ rơi.

“Mặc dù chúng tôi đã phát thông báo trên truyền thanh, thông báo dán tại khu vực xảy ra sự việc và tại nhà văn hóa các tổ dân phố nhưng đã hơn 2 ngày trôi qua, vẫn chưa có người thân nào đến nhận bé. Lực lượng chức năng cũng đã khoanh vùng điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả như mong muốn” - ông Trịnh cho biết.

Phó chủ tịch UBND Thị trấn Trâu Quỳ cho biết, việc thông báo tìm người thân của cháu bé sẽ thực hiện theo đúng quy định là 7 ngày. Nếu bé không có người thân đến nhận thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành làm giấy khai sinh và bàn giao cho gia đình nào đó có điều kiện nhận nuôi. Trường hợp không có ai nhận nuôi thì địa phương sẽ có phương án khác tốt hơn cho cháu bé.

Cũng theo ông Trịnh, phía chính quyền thị trấn thường xuyên đến thăm cháu bé. Tên N.P.Đ của bé là do mọi người tạm đặt để phía bác sĩ ở bệnh viện dễ dàng xưng hô trong việc chăm sóc. Tối qua chính quyền địa phương cũng vào thăm cháu bé. Cháu đã ăn được và tự thở chứ không cần hỗ trợ máy hay lồng kính. Các vết xước trên mặt và ở chân tay của cháu cũng đã khô.

"Bước đầu sức khỏe của cháu dần ổn định thì chúng tôi rất vui mừng. Về chân tay của bé thì may mắn đều lành lặn, không có vấn đề gì, bé cũng không có biểu hiện co giật”, ông Trịnh cho hay.

Tuy nhiên, theo ông Trịnh, vì cháu Đ. còn nhỏ nên cần được chăm sóc nhiều hơn để ổn định. Bởi theo ông, cháu bé mới sinh mà lại nằm ở môi trường ngoài nên bác sĩ phải theo dõi thêm. Bởi hiện nay vấn đề lo lắng nhất với cháu bé là nhiễm khuẩn.

Cũng trong chiều 20.8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, khoảng 22h ngày 18.8, Khoa Sơ sinh của bệnh viện tiếp nhận bé trai khoảng 1 ngày tuổi, nặng 2.2kg, là trẻ bị bỏ rơi giữa hai khe tường tại khu nhà trọ ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. May mắn, cháu được lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đục tường giải cứu thành công trong tình trạng không quần áo và còn nguyên dây rốn.

Bé được Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm, Hà Nội chuyển đến trong tình trạng tỉnh, hạ thân nhiệt, phản xạ sơ sinh tốt và có phản xạ bú. Trên mặt, tay chân cháu có nhiều vết trầy xước. Ban đầu chưa thấy hạn chế vận động tứ chi.

Hiện, bé không sốt, tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm. Các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy, hình ảnh siêu âm thóp bình thường, có rối loạn đông máu và đã được truyền Plasma tươi. Cháu được ủ ấm, nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần và tiêm kháng sinh.

Phạm Đông - Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội hiện ra sao?

Phạm Đông - Lệ Hà |

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) vừa có thông tin về tình hình sức khỏe bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà.

Thông tin thêm vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà

Phạm Đông |

Phát hiện bé trai sơ sinh mắc kẹt giữa 2 tường nhà, người dân đã hô hoán mọi người xung quanh và trình báo cơ quan chức năng để giải cứu cháu bé.

Hà Nội: Đục tường giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

Phạm Đông |

Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà đã được người dân và lực lượng chức năng giải cứu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội hiện ra sao?

Phạm Đông - Lệ Hà |

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) vừa có thông tin về tình hình sức khỏe bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà.

Thông tin thêm vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà

Phạm Đông |

Phát hiện bé trai sơ sinh mắc kẹt giữa 2 tường nhà, người dân đã hô hoán mọi người xung quanh và trình báo cơ quan chức năng để giải cứu cháu bé.

Hà Nội: Đục tường giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

Phạm Đông |

Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà đã được người dân và lực lượng chức năng giải cứu.