Thiếu nữ tuổi 18 có hình hài của đứa trẻ lên 3

Bảo Trung |

Không may mắc trong mình căn bệnh lạ khi vừa mới lọt lòng, em Lê Thị Kim Ly năm nay đã 18 tuổi nhưng lại có thân hình, vóc dáng như trẻ vừa mới lên 3...

Bà Nguyễn Thị Hà (73 tuổi, ngụ phường Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) tâm sự: "Khi cháu ngoại tôi vừa mới ra đời không lâu thì bố mẹ ly hôn, rồi cả hai đều lập gia đình mới. Chỉ có cháu ở lại cùng tôi đến giờ.

Bà Hà và thiếu nữ “tí hon” Lê Thị Kim Ly (phía sau là căn nhà lụp xụp, dựng tạm - nơi hai bà cháu đang sinh sống). Ảnh: B.T
Bà Hà và thiếu nữ “tí hon” Lê Thị Kim Ly (phía sau là căn nhà lụp xụp, dựng tạm - nơi hai bà cháu đang sinh sống. Ảnh: B.T

Cháu không may mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh và không thể phẫu thuật được, kết hợp với một số bệnh biến chứng kèm theo... nuôi nấng suốt bao nhiêu năm trời vẫn không thể lớn nổi. Tôi đã nhiều lần bế bồng cháu đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở TPHCM, Cần Thơ... để chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không có tiến triển gì thêm".

Cảnh thiếu nữ "tí hon" Lê Thị Kim Ly đang ngồi vẽ "mơ ước" của mình. Video: Bảo Trung

Theo tìm hiểu, bà Hà và cháu ngoại là em Lê Thị Kim Ly hiện đang sống trong một căn nhà lụp xụp, dựng tạm tại ấp Hòa An (khu vực trên). Em Ly năm nay đã 18 tuổi (theo tuổi trong giấy khai sinh) nhưng có thân hình thấp bé, cân nặng chưa đến 9kg và cao chỉ được gần 80cm. Mỗi ngày em Ly chỉ ăn vỏn vẹn 2 bữa và cũng chỉ ăn được rất ít.

Bà Hà hiện đã gần như mất sức lao động, trừ những lúc làm các công việc lặt vặt trong nhà thì những lúc rảnh rỗi hầu như bà điều dành thời gian để chăm sóc em Ly. Ảnh: B.T
Bà Hà hiện đã gần như mất sức lao động, trừ những lúc làm các công việc lặt vặt trong nhà, lúc rảnh rỗi hầu như bà đều dành thời gian để chăm sóc em Ly. Ảnh: B.T
Em Ly chỉ thích vẽ tranh và muốn tự tay tô màu những bức tranh đó. Ảnh: B.T
Em Ly chỉ thích vẽ tranh và muốn tự tay tô màu cho những bức tranh đó. Ảnh: B.T

"Tôi nay đã già, sống cũng chẳng biết còn được bao lâu nữa, bé Ly thì cứ mãi bệnh tật như vậy, thực sự tôi rất lo. Nhiều người động viên cho cháu đi học nhưng tôi thấy khó khăn cho cháu quá.

Chỉ một mình tôi chăm cháu được, còn lại nó chẳng chịu gần gũi với người ngoài. Một số chùa có ý nhận nuôi nhưng cháu đều lắc đầu từ chối, tôi cũng đành chịu. Tiền thuốc thang của cháu cũng làm gia đình tôi trở nên khánh kiệt...", bà Hà rưng rưng nước mắt.

Em Ly chỉ chịu sống chung với bà ngoại của mình. Ảnh: B.T
Em Ly chỉ chịu sống chung với bà ngoại của mình. Ảnh: B.T

Theo lời kể của một số người dân trong vùng, hoàn cảnh của bà Hà và em Ly thực sự rất khó khăn. Đôi lúc, thấy hai bà cháu dắt nhau đi giữa đường, nhiều người mủi lòng cũng cho dăm đồng ít ỏi, xem như tiền ăn qua ngày. Hàng xóm cũng thường qua giúp đỡ cho nắm gạo hay đồ ăn, thức uống.

Ông Phan Tấn Tài -  Chủ tịch UBND xã Trung Thành Tây cho biết, trường hợp của em Ly thì xã cấp cho gia đình mỗi tháng 540.000 đồng theo quy định trợ cấp cho người khuyết tật.

Gia đình bà Hà không thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo nên xã không thể hỗ trợ được gì nhiều hơn. Những mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ cho người nghèo thường được xã ưu tiên dành một phần quà cho em và gia đình.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Ước mơ được lên bờ của những phận đời lênh đênh ở xóm Phao ven sông Hồng

Phạm Đông - Quốc Toản |

Không hộ khẩu, không điện, không nước sạch, 28 hộ dân ở xóm Phao bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) phải đối mặt với điều kiện sống thiếu thốn trên chiếc thuyền ọp ẹp, chông chênh hơn 20 năm qua.

Dang dở ước mơ làm cô giáo của nữ sinh trong vụ tai nạn ở Tuyên Quang

Phạm Đông |

Khao khát được vào khoa Văn của trường ĐH Sư phạm Hà Nội từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng ước mơ của Trần Thị Minh A (18 tuổi, Hải Phòng) mãi mãi không thực hiện được vì vụ tai nạn bất ngờ.

Cô nữ sinh con nhà nghèo với ước mơ trở thành dược sĩ

Quách Du |

Bố bị teo dây thần kinh thị lực, mắt không nhìn thấy, mẹ ngày ngày đạp xe đi buôn đồng nát kiếm tiền nuôi gia đình và chị gái học đại học. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn,  em Lê Thị Thùy (học sinh lớp 12C1, Trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ước mơ được lên bờ của những phận đời lênh đênh ở xóm Phao ven sông Hồng

Phạm Đông - Quốc Toản |

Không hộ khẩu, không điện, không nước sạch, 28 hộ dân ở xóm Phao bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) phải đối mặt với điều kiện sống thiếu thốn trên chiếc thuyền ọp ẹp, chông chênh hơn 20 năm qua.

Dang dở ước mơ làm cô giáo của nữ sinh trong vụ tai nạn ở Tuyên Quang

Phạm Đông |

Khao khát được vào khoa Văn của trường ĐH Sư phạm Hà Nội từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng ước mơ của Trần Thị Minh A (18 tuổi, Hải Phòng) mãi mãi không thực hiện được vì vụ tai nạn bất ngờ.

Cô nữ sinh con nhà nghèo với ước mơ trở thành dược sĩ

Quách Du |

Bố bị teo dây thần kinh thị lực, mắt không nhìn thấy, mẹ ngày ngày đạp xe đi buôn đồng nát kiếm tiền nuôi gia đình và chị gái học đại học. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn,  em Lê Thị Thùy (học sinh lớp 12C1, Trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.