Mặc dù chưa đi lại được nhưng với sự động viên của gia đình, bạn bè, em Thịnh đã cố gắng đến điểm thi đúng giờ.
Theo người nhà em Trần Thiên Thịnh, sáng cùng ngày mọi người trong nhà đã đặt em trên giường xếp chở đến điểm thi lúc 6h30.

Theo lời kể của Trần Thiên Thịnh, vì mới mổ xong nên cơ thể còn đau nên Thịnh làm bài thi môn Văn còn chậm và không làm hết trọn vẹn. Tuy vậy, Thịnh cũng hi vọng đạt được điểm số tốt sau buổi sáng thi môn Văn.
“Chiều nay em cũng cố gắng hoàn thành bài thi thật tốt nhất” - em Thịnh chia sẻ.
Được biết trong buổi sáng 7.7, có hơn 5.900 thí sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bước vào môn thi đầu tiên.