Ngày 20.6, ông Nguyễn Công Chánh - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Kiên Giang - xác nhận trong đợt nhập viện, điều trị nội trú 10 ngày tại Khoa Huyết học (Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh) vào tháng 6.2020, tổng số tiền điều trị của thầy Danh Văn lên đến gần 1,2 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này tiếp tục được quỹ Bảo hiểm chi trả do bệnh nhân đã tham gia Bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục.
Thời gian gần đây, bạn đọc quan tâm nhiều đến câu chuyện thầy giáo Danh Văn đang giảng dạy tại Trường Tiểu học – Trung học cơ sở xã Tiên Hải (TP. Hà Tiên) được Bảo hiểm xã hội chi trả số tiền điều trị trên 11 tỉ đồng sau 2 lần điều trị.
Qua tái khám lần 3, số tiền Bảo hiểm phải chi trả tiếp tục tăng thêm. Tính đến nay, sau 3 lần khám, điều trị tổng số tiền mà Bảo hiểm chi trả phí điều trị đã trên 12 tỉ đồng.
Như Lao Động đã phản ánh, cuối năm 2019, thầy Danh Văn (sinh năm 1990, dân tộc Khmer, huyện Gò Quao, Kiên Giang), giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại xã đảo Tiên Hải (TP. Hà Tiên), bị té gãy chân.
Do phát hiện bệnh nhân có bệnh lý nền rối loạn đông máu (Hemophilia), quá trình phẫu thuật điều trị chấn thương chân sẽ phức tạp nên Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Tại đây, từ giữa tháng 11.2019 đến giữa tháng 1.2020, tổng chi phí điều trị lên đến 9,4 tỉ đồng. Đến tháng 5 vừa qua, khi tái khám, lại tiếp tục điều trị với chi phí lên đến hơn 2 tỉ đồng.
Lý giải cho ca điều trị chi phí cao này, bác sĩ Hoàng Thị Thúy Hà - Phó Trưởng khoa Huyết học (Bệnh viện Chợ Rẫy), cho biết đây là ca Hemophilia thể nặng, lại kháng yếu tố VIII, nên phải sử dụng cùng lúc nhiều loại thuốc đặc trị cũng như nhiều liệu pháp song song để bù đắp yếu tố VIII, giúp máu máu đông.
Theo bác sĩ Hà, trong cơ thể bệnh nhân Văn đã đề kháng yếu tố VIII nên trong quá trình điều trị dù truyền rất nhiều yếu tố VIII, nhưng máu vẫn không đông. Điều này khiến mỗi ngày bệnh nhân Văn mất gần 2 lít máu. Nếu không can thiệp, hóa giải, bệnh nhân sẽ tử vong do mất máu quá nhiều.
Được biết, thầy Văn có hơn 7 năm dạy học tại xã đảo đảo Tiên Hải - nơi cách nhà cả trăm cây số (Gò Quao – Kiên Giang). Theo các đồng nghiệp của thầy Văn, dù đời sống gặp nhiều khó khăn, điều kiện dạy học còn nhiều hạn chế nhưng chưa bao giờ thầy Văn có ý định rời đảo, rời các học trò nơi đây. Nhiều đêm, thầy Văn thắp đèn dầu để dạy bù cho những học sinh nghỉ học đi biển cùng ba mẹ, để các em theo kịp kiến thức cùng cả lớp.