Thanh Hoá: Truy điệu trọng thể 2 cán bộ biên phòng bị lũ cuốn

Trần Lâm |

Sáng nay (23.10), tại Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hoá,  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ truy điệu trọng thể cho thượng tá Cao Đăng Cường - Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy và đại úy Nguyễn Thành Chủng - Đội trưởng Đội tổng hợp, Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh đã hy sinh khi đi làm nhiệm vụ.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp, đồng chí, các cơ quan, ban ngành và đồng đội của Thượng tá Cao Đăng Cường và Đại úy Nguyễn Thành Chủng đã có mặt bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh của hai anh khi đi làm nhiệm vụ.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và xúc động. Đặc biệt, khi lễ truy điệu có quan tài rỗng của đại uý Nguyễn Thành Chủng vì cho đến nay, vẫn chưa tìm được anh. 

Trước đó, vào lúc 18h45 phút, ngày 10.10, thượng tá Cao Đăng Cường và đại úy Nguyễn Thành Chủng trong khi đi phối hợp với xã Yên Khương hỗ trợ nhân dân địa phương phòng chống lũ lụt, khi đi về qua tràn đã bị dòng nước lũ cuốn trôi cùng chiếc xe mang biển kiểm soát 36B - 1156.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lang Chánh; các ngành chức năng liên quan và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Yên Khương, xã Yên Thắng (nơi xảy ra tai nạn) đã triển khai tìm kiếm 2 anh.

Nhưng do lũ lớn nên đến ngày 16.10, nhân dân và các lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể thượng tá Cao Đăng Cường bị mắc trên ngọn tre bên bờ sông Âm, đoạn qua xã Giao An. Tuy nhiên, đơn vị chức năng phải xác định nhân dạng qua xét nghiệm ADN vì thi thể bị lũ dữ vò xé và đang trong quá trình phân huỷ. 

Từ đó đến nay, các ngành chức năng, nhân dân, đồng đội vẫn ngày đêm bám hiện trường, tổ chức công tác tìm kiếm tung tích của đại uý Nguyễn Thành Chủng, nhưng sau nhiều ngày vẫn chưa tìm thấy anh. 

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Yên Khương, thượng tá Cao Đăng Cường và đại uý Nguyễn Thành Chủng đều công tác tại các đơn vị phía Nam. Gia đình thượng tá Cường ở TP. Sầm Sơn; gia đình đại uý Chủng ở huyện Nông Cống. Cả 2 đồng chí đều thường xuyên phải xa gia đình, vợ con. Đặc biệt hoàn cảnh gia đình đại uý Nguyễn Thành Chủng rất khó khăn. 

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".