Trao đổi với LĐO, ông Bùi Hữu Hà – chủ trang trại lợn, cho biết: Ngày 11.10, khi nước lũ dâng cao, hệ thống điện tại khu vực xã Thành Mỹ bị mất. Do thay đổi môi trường đột ngột, đàn lợn trong chuồng bị xáo trộn, dẫm đạp lên nhau.
Bên cạnh đó, nước lại lên quá nhanh, chúng tôi nhìn đàn lợn bơi trong nước mà bất lực. Tính đến thời điểm hiện nay, số lợn chết và mất tích của trang trại lên đến gần 1.000 con”, anh Hà nói.


Theo anh Hà, mặc dù thiếu mất gần 1.000 con nhưng anh chỉ thu gom được 250 xác lợn, số còn lại bị cuốn theo nước lũ. Trọng lượng mỗi con đạt khoảng 80kg/con. Với giá thành hiện nay, gia đình anh mất khoảng hơn 1 tỷ đồng.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện Thạch Thành đã chỉ đạo cho lực lượng thú ý, y tế dự phòng phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương huy động lực lượng, xe tải, máy xúc… thu gom, đào hố đưa đến nơi tiêu hủy bảo đảm an toàn. Đến chiều ngày 14.10, công tác thu gom, xử lý tiêu hủy đã được hoàn tất theo đúng quy định.



Được biết, trang trại của gia đình anh Hà có 5ha với tổng đàn 2.200 con, số còn lại khoảng hơn 1.000 con nhưng hiện đang bỏ ăn, ho và có dấu hiệu bị tiêu chảy. “Hiện, chúng tôi đang phải tập trung chăm sóc đặc biệt, hy vọng mọi việc sẽ ổn”, anh Hà chua xót nói.