Thanh Hoá: Người đàn ông nằm liệt giường 60 năm bỗng "được" thoát nghèo

Xuân Hùng |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về việc người đàn ông 60 tuổi bị liệt từ 4 tuổi, thuộc diện khuyết tật đặc biệt nặng, sống đơn thân bỗng dưng bị xã cho thoát nghèo.

Phản ánh của bạn đọc Lê Năm: "Tôi xin thông tin, phản ánh tới quý báo một trường hợp người khuyết tật vĩnh viễn, 60 năm nằm một chỗ, ăn uống, vệ sinh không thể tự mình, cha mẹ mất, ở một mình, bị chính quyền xã Đông Yên, huyện Đông sơn, tỉnh Thanh Hóa đưa ra khỏi hộ nghèo từ đầu năm 2020, thiết nghĩ đây có thể là bệnh chạy theo thành tích của xã, huyện, hoặc có vấn đề khác, tôi xin thông tin và đề nghị quý báo kiểm tra làm rõ, giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương này".

Xác minh thông tin, ông Nguyễn Trung Bản (SN 1960), ngụ thôn Yên Bằng, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) bị khuyết tật đặc biệt nặng, liệt tứ chi và đang hưởng bảo trợ xã hội, mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh phải nhờ người thân bất ngờ được địa phương cho "thoát nghèo" từ năm 2019.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Lý (SN 1946; ngụ xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn; là 1 trong 3 người chị gái thường ngày thay nhau chăm sóc cho ông Bản), thì em trai bà đã bị liệt tứ chi, phải nằm một chỗ từ khi lên 4 tuổi cho tới bây giờ.

 
Trước kia, ông Nguyễn Trung Bản được bố mẹ chăm sóc, giờ bố mẹ mất, ông ở một mình, nhờ vào sự chăm sóc của các chị, em gái. Ảnh: X.H

Trước đây, ông Nguyễn Trung Bản được bố mẹ chăm sóc. Sau khi bố mẹ ông qua đời nên từ năm 2005 tới nay, ông Bản được 3 chị em gái ở gần thay nhau chăm sóc.

Là trường hợp bị khuyết tật đặc biệt nặng, liệt tứ chi và thiểu năng não, nên ông Nguyễn Trung Bản đã được hưởng chế độ bảo trợ xã hội với số tiền 540.000 đồng/tháng.

Cuộc sống cơ cực, khó khăn, trong khi người thân của ông Bản cũng khó khăn nên ai thương cho gì ăn đó, nếu không tất cả mọi chi tiêu thường ngày của ông Bản phụ thuộc vào số tiền bảo trợ xã hội của nhà nước.

Cũng theo bà Lý, trước đây thuộc hộ nghèo, ông Nguyễn Trung Bản mỗi tháng được hưởng 30.000 đồng tiền hỗ trợ điện, giờ "thoát nghèo" số tiền trên cũng bị cắt luôn. Đồng thời, ngày Tết cũng không được các đoàn tới thăm hỏi, hỗ trợ như trước nữa mà chỉ có 300.000 đồng tiền quà Tết.

Thương em, bà Lý lên xã hỏi thì được cán bộ chính sách xã nói do em gái bà (người trực tiếp nhận chăm nuôi) được nhận số tiền 270.000 đồng/tháng công chăm sóc, vì vậy em bà là ông Bản đã được cho thoát nghèo.

 
Bà Nguyễn Thị Lý (phải) thương xót cho người em trai của mình. Ảnh: X.H

Làm việc với báo chí, ông Nguyễn Đình Giới - Chủ tịch UBND xã Đông Yên xác nhận sự việc trên. Ông Giới cho rằng, việc cho hộ ông Bản thoát nghèo, là vì nếu muốn người thân được hưởng 270.000 đồng/tháng công nuôi dưỡng thì ông Bản phải thoát nghèo, nếu không thoát nghèo sẽ không được hưởng.

Ông Nguyễn Đình Vũ - công chức Lao động, Thương binh và Xã hội xã Đông Yên cũng cho biết, quy định mới thì người chăm sóc phải cùng hộ với người được chăm sóc và không thuộc diện nghèo mới được, trong khi ông Bản là một hộ riêng, em gái là người chăm sóc lại ở hộ khác.

"Trường hợp của ông Bản đúng là đặc biệt của xã, tuy nhiên quy định nó thế nên chúng tôi mới đưa ra khỏi hộ nghèo. Tới đây, địa phương sẽ xem xét để đưa gia đình ông Bản trở lại hộ nghèo"- ông Vũ nói.

Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Trưởng phòng LĐTBXH huyện Đông Sơn, ghi nhận thông tin và cho rằng, cán bộ chính sách xã Đông Yên đã không nắm rõ các quy định về chế độ đối với người bị khuyết tật vĩnh viễn nên mới xảy ra sự việc như vậy. Theo bà Huyền, đây là nhận thức sai lầm của cán bộ chính sách xã chứ không liên quan gì đến bệnh thành tích vì đối tượng như ông Bản là nghèo vĩnh viễn.

"Chúng tôi sẽ làm rõ trách nhiệm của các cán bộ liên quan và sớm thực hiện các thủ tục đưa hộ ông Nguyễn Trung Bản quay trở lại diện hộ nghèo theo quy định, cá nhân tôi sẽ xuống trực tiếp thăm hỏi anh Bản, nói chuyện với gia đình" - bà Huyền cho hay.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trục lợi ngân sách, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hoá hầu toà

Xuân Hùng |

Ông Lê Văn Nam - cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa, cùng 5 cựu thuộc cấp sáng 3.6 đã phải hầu tòa do lập hồ sơ khống, gây thất thoát ngân sách Nhà nước 1,3 tỉ đồng. Trước đó, Lao Động đã có loạt bài điều tra về vụ việc.

"Đối tượng chính sách, người nghèo cơ bản đã nhận tiền hỗ trợ do COVID-19"

VƯƠNG LIÊN ĐÔNG |

Chiều tối nay (2.6), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.2020.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ việc vận động dân không nhận hỗ trợ

Xuân Hùng - Quách Du |

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo gấp liên quan đến thông tin một số hộ thuộc diện cận nghèo ở huyện Tĩnh Gia phản ánh, sở dĩ họ không nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19 vì cán bộ thôn, xã đến nhà vận động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trục lợi ngân sách, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hoá hầu toà

Xuân Hùng |

Ông Lê Văn Nam - cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa, cùng 5 cựu thuộc cấp sáng 3.6 đã phải hầu tòa do lập hồ sơ khống, gây thất thoát ngân sách Nhà nước 1,3 tỉ đồng. Trước đó, Lao Động đã có loạt bài điều tra về vụ việc.

"Đối tượng chính sách, người nghèo cơ bản đã nhận tiền hỗ trợ do COVID-19"

VƯƠNG LIÊN ĐÔNG |

Chiều tối nay (2.6), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.2020.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ việc vận động dân không nhận hỗ trợ

Xuân Hùng - Quách Du |

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo gấp liên quan đến thông tin một số hộ thuộc diện cận nghèo ở huyện Tĩnh Gia phản ánh, sở dĩ họ không nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19 vì cán bộ thôn, xã đến nhà vận động.