Thanh Hóa: Lũ xấp xỉ báo động 3, hàng trăm hộ dân tháo chạy

Trần Lâm - Quách Du |

Mực nước sông Bưởi tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) liên tục lên nhanh khiến hàng trăm hộ dân phải tháo chạy trước con nước lớn.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, 16h chiều ngày 22.7, tại xã Thành Trực, Thành Kim,Thành Mỹ, Thành Vinh, Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, hàng trăm hộ dân đã phải di dời người và tài sản đến nơi tránh

Nước lũ dâng cao, hàng tẳm hộ dân huyện miền núi Thạch Thành lại đối mặt với lũ.
Dù là người miền núi nhưng một số xã huyện Thạch Thành rất quen với xuồng ghe vì năm nào cũng đối mặt với lũ. 

Tại tuyến tỉnh lộ 523 (khoảng 2km, đoạn qua xã Thành Trực) bị ngập sâu khoảng 1,2m, người dân tại đây phải dùng thuyền để di chuyển. Đối với tỉnh lộ 523, tuyến đường 217 B đoạn chạy qua xã Thành Mỹ cũng bị ngập sâu trong nước. 

Ông Lê Xuân Mậu – Phó Chủ tịch UBND xã Thành Trực, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) - cho biết, xã có 143 hộ dân bị ngập với hơn 500 nhân khẩu. Trước khi lũ về, xã đã khẩn trương hỗ trợ 100% các hộ bị ngập đến nơi tránh lũ an toàn.

“Ngoài ra, chúng tôi huy động 3 xuồng máy để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống ốm đau hoặc đặc biệt có thể xảy ra”, ông Mậu nói. 

Ông Bùi Văn Uy (trú thôn Đa Đụn, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành) cho biết: Từ chiều qua nước lên rất nhanh, gia đình tôi đã di chuyển đồ đạc, tài sản lên tầng 2 để sinh hoạt. Riêng gia súc, gia cầm chúng tôi đã đưa đến nơi an toàn. Do tầng 1 ngôi nhà bị ngập, nên để tiện cho việc di chuyển, gia đình đã chế một thang dã chiến để có thể ra ngoài mỗi khi cần.

 
 Sinh hoạt đảo lộn, những người đàn ông không đi làm như thường lệ, cuộc sống khó khăn hơn. 

"Lũ về, nước sạch thiếu, thức ăn thiếu, chỗ ở chật hẹp, cả gia đình tôi 5 người đều phải tạm trú trên tầng 2 với diện tích chừng 30m2. Trong khi đó, nước sông bưởi tiếp tục lên, không biết chúng tôi sẽ cầm cự ra sao đây? Mong rằng trời đừng mưa thêm nữa" - bà Trương Thị Hoa (45 tuổi) trú thôn Đa Đụn, xã Thành Trực - nói.

Theo báo cáo sơ bộ của UBND huyện Thạch Thành, đến thời điểm 16h chiều 22.7, mực nước sông Bưởi đang ở mức 11,87m dưới báo động 3 là 0,13m, 696 ngôi nhà, 1.149,54 ha lúa bị ngập, 1.340,74 ha mía bị ngập, đỗ gãy trong nước, 827 hộ dân phải di dời các xã phải di rời. 

Nếu mực nước sông Bưởi tiếp tục lên và cán mốc báo động 3, chúng tôi sẽ phát đi thông báo và hỗ trợ di rời toàn bộ người dân xã Thạch Định đến nơi an toàn. 

Hiện, chúng tôi đã cắt cử lực lượng túc trực 24/24 tại những nơi xung yếu để báo cáo và có phương án cứu trợ kip thời. Một lãnh đạo huyện Thạch Thành cho biết.

Một số hình ảnh khác.

 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Lâm - Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật tình hình mưa lũ: 30 người chết, mất tích; hàng ngàn hecta lúa bị mất trắng

Kh.V |

Theo báo cáo chính thức từ Ban chỉ đạoTrung ương về Phòng, chống thiên tai đến 13h ngày 22.7, mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 đã khiến 19 người chết, 11 người mất tích, 11 người bị thương, khoảng 15.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, trong đó trên 5.500 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp.

Chia nhau từng bát cơm trắng sau lũ quét, nước ngập lút nhà ở Thanh Sơn

Hà Phương - Phan Anh |

Mất điện, mất nước, hàng quán đóng cửa, lũ rút nhưng nhiều người rơi vào cảnh không có gì ăn uống. Trong cơn hoạn nạn, người dân giúp nhau từng gói mỳ, bát cơm trắng để qua lúc khó khăn.

Lũ quét kinh hoàng, bản làng Yên Bái tan hoang, mẹ mất con, vợ mất chồng

Sơn Tùng |

Tại bản Tủ (Yên Bái), lũ quét đã cuốn phăng cả căn nhà, mẹ mất con, chồng mất vợ, tất cả chỉ còn đống hoang tàn sau cơn lũ dữ.  

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trà Cổ: Làng biển hơn 500 năm tuổi nơi địa đầu tổ quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Nằm ở mũi Sa Vĩ, làng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái  tính đến nay đã hơn 500 năm tuổi. Kể từ khi về đây lập làng, người dân nơi đây đời nối tiếp đời đã viết lên câu chuyện của chính mình với những trầm tích văn hóa đặc sắc.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Cập nhật tình hình mưa lũ: 30 người chết, mất tích; hàng ngàn hecta lúa bị mất trắng

Kh.V |

Theo báo cáo chính thức từ Ban chỉ đạoTrung ương về Phòng, chống thiên tai đến 13h ngày 22.7, mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 đã khiến 19 người chết, 11 người mất tích, 11 người bị thương, khoảng 15.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, trong đó trên 5.500 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp.

Chia nhau từng bát cơm trắng sau lũ quét, nước ngập lút nhà ở Thanh Sơn

Hà Phương - Phan Anh |

Mất điện, mất nước, hàng quán đóng cửa, lũ rút nhưng nhiều người rơi vào cảnh không có gì ăn uống. Trong cơn hoạn nạn, người dân giúp nhau từng gói mỳ, bát cơm trắng để qua lúc khó khăn.

Lũ quét kinh hoàng, bản làng Yên Bái tan hoang, mẹ mất con, vợ mất chồng

Sơn Tùng |

Tại bản Tủ (Yên Bái), lũ quét đã cuốn phăng cả căn nhà, mẹ mất con, chồng mất vợ, tất cả chỉ còn đống hoang tàn sau cơn lũ dữ.