Thanh Hóa: Cháy lớn tại chợ tạm, hàng trăm ki ốt bị thiêu rụi

Quách Du |

Rạng sáng (2.10), ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu chợ Còng tạm (thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hóa), sau đó lan rộng và bốc cháy dữ dội ra toàn khu chợ. Hậu quả, hàng trăm kiốt bị thiêu rụi.

Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày  2.10, tại khu chợ Còng tạm (thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bất ngờ xảy ra cháy, sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến toàn khu chợ chìm trong khói lửa.

 
Ngọn lửa bùng phát trong đêm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động phương tiện và lực lượng tới hiện trường. Tuy nhiên, do ở các ki ốt chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

 
Nhiều kiốt bị thiêu rụi.

Được biết, chợ tạm Còng vừa được dựng lên để hoạt động tạm thay cho chợ Còng cũ đang xây dựng. Vị trí của khu chợ tạm nằm sát tuyến đường QL1A, nên hiện lực lượng chức năng đang phải giải tỏa một phần làn đường, để thuận tiện cho công tác chữa cháy.

 
Đến sáng nay, ngọn lửa vẫn đang bùng cháy tại khu chợ.

Hiện, chưa có thống kê chi tiết về thiệt hại, tuy nhiên, ước tính ban đầu, hàng trăm kiốt tại khu chợ đã bị thiêu rụi.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm người dân tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy

SƠN TÙNG |

Sáng nay 1.10, Hội thao chữa cháy cứu nạn cho lực lượng chữa cháy tại cơ sở được tổ chức nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

Hà Nội: Hiện trường cháy lớn tại xưởng chăn ga gối đệm Mễ Trì Thượng

Tô Thế |

Đám cháy lớn xảy ra tại xưởng chăn ga gối đêm ở Mễ Trì Thượng, Hà Nội vào lúc 11h30 ngày 1.10 đã thiêu rụi nhiều tài sản.

Trước khi cháy lớn, Cung Việt Xô đã là biểu tượng của Hà Nội như thế nào?

L.C (t/h) |

Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô đã trở thành biểu tượng trong kí ức nhiều người Hà Nội trong suốt 34 năm qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàng trăm người dân tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy

SƠN TÙNG |

Sáng nay 1.10, Hội thao chữa cháy cứu nạn cho lực lượng chữa cháy tại cơ sở được tổ chức nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

Hà Nội: Hiện trường cháy lớn tại xưởng chăn ga gối đệm Mễ Trì Thượng

Tô Thế |

Đám cháy lớn xảy ra tại xưởng chăn ga gối đêm ở Mễ Trì Thượng, Hà Nội vào lúc 11h30 ngày 1.10 đã thiêu rụi nhiều tài sản.

Trước khi cháy lớn, Cung Việt Xô đã là biểu tượng của Hà Nội như thế nào?

L.C (t/h) |

Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô đã trở thành biểu tượng trong kí ức nhiều người Hà Nội trong suốt 34 năm qua.