Thanh Hóa: Báo cáo vụ giếng cổ bị phá đi làm lại giếng mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra sự việc một cái giếng (theo người dân, đó là giếng cổ hàng trăm năm) bị phá đi để làm lại (ở Thanh Hóa), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này đã có báo cáo gửi Cục Di sản (Bộ VH-TT-DL).

Ngày 24.3, thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Cục Di sản (Bộ VH-TT-DL) vụ việc phá giếng cũ tại khuôn viên đền thờ Lê Văn Hưu (ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa), để xây mới khi trùng tu, tôn tạo di tích, gây bức xúc dư luận, nhà nghiên cứu trong thời gian qua.

Giếng tại khu di bị phá đi làm lại. Ảnh: Q.D
Giếng tại khu di tích đền thờ Lê Văn Hưu bị phá đi làm lại. Ảnh: Q.D

Theo báo cáo của Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, về lý lịch di tích đền Lê Văn Hưu viết; "Trước kia, đền thờ Lê Văn Hưu (hay còn gọi là chùa ông Hưu) có quy mô rộng lớn, cây cối um tùm, có hồ, có giếng, có gác chuông. Mặt trước hướng về núi Nưa (Nông Cống), sát cạnh là sông nhà Lê (tức sông Hương Giang) - cảnh trí thật hữu tình…". Như vậy, lý lịch di tích đền thờ Lê Văn Hưu được ghi là có hồ, có giếng (không có giếng Ngọc).

Theo bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích đền thờ Lê Văn Hưu, có hạng mục giếng của đền thờ, cụ thể: khu vực I (là khu vực bất khả xâm phạm), gồm có: đền thờ Lê Văn Hưu; sân gạch (A - vị trí nhà Tiền đường cũ); Nhà khách (nhà thờ Tổ cũ và sân - B); vườn cây của xã (khu vực chùa Hương Nghiêm cũ và giếng của đền thờ).

Như vậy, căn cứ vào hồ sơ khoa học đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Đông Sơn (nay là huyện Thiệu Hóa), tỉnh Thanh Hóa được Bộ VH-Đ-DL công nhận di tích Quốc gia năm 1990, có hạng mục giếng và chưa có tài liệu nào chứng minh giếng của đền thờ Lê Văn Hưu là giếng cổ nghìn năm"- theo văn bản nêu.

Cũng theo văn bản báo cáo, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đã phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa, UBND xã Thiệu Trung, Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa và các nhà nghiên cứu di tích, lịch sử kiểm tra thực tế tại di tích đền thờ Lê Văn Hưu. Tuy nhiên, tại hội nghị đang còn có những ý kiến trái chiều giữa các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu văn hoá, khoa học, lịch sử và địa phương.

Từ đó, đề nghị Cục Di sản Văn hoá sớm tổ chức vào kiểm tra thực tế và có ý kiến chỉ đạo cụ thể để địa phương và Sở VH-TT-DL Thanh Hóa có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, thời gian vừa qua, nhiều người dân tại thôn 3, xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa) và các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá đã tỏ ra khá bất bình trước việc UBND huyện Thiệu Hóa cho phá bỏ giếng cổ (được cho là có tuổi đời hàng trăm năm) ở Khu di tích lịch sử đền thờ Lê Văn Hưu, để trùng tu, tôn tạo.

Sau khi giếng bị phá, nhiều người dân đã tập trung đến khu vực giếng và tỏ ra vô cùng bức xúc. Ngay sau khi có phản ứng của người dân, chủ đầu tư là huyện Thiệu Hóa đã cho dừng thi công khu vực giếng, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dân làng bức xúc vì giếng cổ bị phá đi làm lại

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra sự việc một cái giếng cổ (ở Thanh Hóa) bị phá đi làm lại, người dân trong làng đã tỏ ra rất bức xúc. Bởi với họ, cái giếng này đã trải qua hàng trăm năm và lưu giữ nhiều ký ức của các thế hệ, tuy nhiên đến nay, giếng đã bị phá đi, muốn phục hồi lại cũng “bó tay”.

Nghìn người đổ về huyệt đạo thiêng, giếng Tiên trăm người múc không cạn

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Hàng năm cứ ngày Mùng 9 tháng Giêng (Âm lịch) tại Quần thể di tích lịch sử, văn hóa Đền Nưa - Am Tiên (ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) lại diễn ra nghi lễ “mở cổng trời”. Năm nay, nghi lễ này diễn ra trong thời tiết mưa nhỏ, tuy nhiên, hàng nghìn người dân, du khách vẫn tề tựu về đây để dâng hương, cầu may mắn đầu năm mới.

Xếp hàng dài vào Đền Cùng, xin nước ở Giếng Ngọc "không bao giờ cạn"

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Hàng trăm người dân xếp hàng chờ đến lượt vào cầu an tại di tích Đền Cùng - Giếng Ngọc (TP.Bắc Ninh) trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Dân làng bức xúc vì giếng cổ bị phá đi làm lại

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra sự việc một cái giếng cổ (ở Thanh Hóa) bị phá đi làm lại, người dân trong làng đã tỏ ra rất bức xúc. Bởi với họ, cái giếng này đã trải qua hàng trăm năm và lưu giữ nhiều ký ức của các thế hệ, tuy nhiên đến nay, giếng đã bị phá đi, muốn phục hồi lại cũng “bó tay”.

Nghìn người đổ về huyệt đạo thiêng, giếng Tiên trăm người múc không cạn

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Hàng năm cứ ngày Mùng 9 tháng Giêng (Âm lịch) tại Quần thể di tích lịch sử, văn hóa Đền Nưa - Am Tiên (ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) lại diễn ra nghi lễ “mở cổng trời”. Năm nay, nghi lễ này diễn ra trong thời tiết mưa nhỏ, tuy nhiên, hàng nghìn người dân, du khách vẫn tề tựu về đây để dâng hương, cầu may mắn đầu năm mới.

Xếp hàng dài vào Đền Cùng, xin nước ở Giếng Ngọc "không bao giờ cạn"

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Hàng trăm người dân xếp hàng chờ đến lượt vào cầu an tại di tích Đền Cùng - Giếng Ngọc (TP.Bắc Ninh) trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần.