Tối 9.2, nạn nhân Phạm Hoàng Kha (quê Sóc Trăng) đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Trao đổi với PV Lao Động, nạn nhân này cho biết: "Thang máy đó là thang hàng, bình thường ít người dùng tới. Hôm đó mệt quá nên tôi có nhờ bố vợ và bảo vệ cùng hỗ trợ dọn đồ. Khi chúng tôi đang di chuyển thì thang bất ngờ rơi tự do". Sau vụ tai nạn, anh Kha bị đứt lìa tay.
Trong khi đó, bố vợ anh Kha là ông Phan Chí Tâm cũng bị gãy nhiều xương, hiện chưa thể phẫu thuật vì tình trạng sức khoẻ chưa cho phép.
Bên trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, và Nguyễn Thị Kiều - vợ nạn nhân Tâm cho hay, cả 2 bố con đều làm công nhân.
"Thằng Kha thuê trọ căn nhà này được 2 năm rồi. Hôm đó vợ chồng tôi cũng chỉ lên thăm con thôi mà lại xảy ra tai nạn thế này" - bà Kiều nói.
Từ hôm qua tới nay, nhiều người thân, bạn bè của gia đình khi hay tin đã lặn lội từ Sóc Trăng lên thăm hỏi.
Trước đó, vào tối 8.2, ông Phan Chí Tâm (42 tuổi) và con rể Phạm Hoàng Kha (22 tuổi) đến căn nhà 4 tầng tại hẻm 38 đường Nguyễn Văn Vịnh (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) để dọn nhà.
Thời điểm đó, hai cha con có nhờ bảo vệ toà nhà là ông Ngô Văn Hậu (50 tuổi, quê Tiền Giang) giúp sức, hỗ trợ chuyển đồ. Bất ngờ khi thang máy di chuyển thì xảy ra sự cố đứt cáp. Thang máy rơi tự do khiến ông Ngô Văn Hậu tử vong tại chỗ. Hai cha con ông Tâm bị thương nặng, được người nhà đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu.
Hiện công an quận Tân Phú đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.