Thái Nguyên: Buộc thôi việc giáo viên giật tóc gây chấn thương cho học sinh

Đức Sơn |

Thái Nguyên - Trường THCS Thành Công vừa buộc thôi việc đối với một giáo viên vì hành vi giật tóc một học sinh khiến em này bị chấn thương vùng đầu và phải nhập viện.

Ngày 5.5, trao đổi với PV, bà Phạm Thị Thu Nga - Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công (xã Thành Công, TP. Phổ Yên) xác nhận có sự việc nêu trên và cho biết nhà trường vừa buộc thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên Đặng Thị Mỹ T.

Sự việc xảy ra ngày 14.4, trong giờ toán (tiết 3), em H. gây mất trật tự, ảnh hưởng đến lớp học. Cô Đặng Thị Mỹ T. đã nhắc nhở nhưng em H. không nghe. Trong lúc nóng giận, do không kiềm chế được nên cô T. đã giật tóc em H.

Đến ngày 1.5, Nhà trường nhận được thông tin từ mẹ em H. phản ánh, em H. bị tụ máu dưới da đầu, phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Phổ Yên từ ngày 25.4. Sau đó 3 ngày, em H. được chuyển đến Bệnh viện Quân y 91 để điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám hiệu Nhà trường đã đến động viên, thăm hỏi sức khỏe em H.; đồng thời yêu cầu giáo viên Đặng Thị Mỹ T. viết bản tường trình sự việc.

Trường THCS Thành Công cũng báo cáo sự việc này với Công an xã Thành Công để xác minh, làm rõ. 

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Giáo viên tát học sinh, thả sách vở xuống đất nói gì?

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tin tức giáo dục ngày 23.4: Giáo viên tát học sinh, thả sách vở xuống đất nói gì?; Đại học Huế tuyển sinh gần 4.000 chỉ tiêu bằng phương thức xét học bạ;...

Học sinh mầm non đi học trở lại, giáo viên "xoay" như chong chóng

MINH HÀ - VIỆT ANH |

Thời gian nghỉ ở nhà quá dài nên nhiều thói quen sinh hoạt nề nếp của trẻ mầm non gần như biến mất, các cô giáo vừa dạy học, vừa tập lại những kỹ năng cho các bé. Những ngày đầu đón trẻ, họ phải vất vả gấp đôi, gấp ba lần so với trước kia.

Trường mầm non Hà Nội ngày mở cửa: Đỏ mắt chờ học sinh lẫn giáo viên

MINH HÀ - VIỆT ANH |

Sáng 13.4, gần 600.000 trẻ mầm non ở Hà Nội trở lại trường sau gần một năm nghỉ học. Bên cạnh niềm vui, sự phấn khởi của giáo viên khi trường học mở cửa là nỗi lo về việc thiếu học sinh của các trường học, đặc biệt là khối trường mầm non tư thục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24/7: Giáo viên tát học sinh, thả sách vở xuống đất nói gì?

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tin tức giáo dục ngày 23.4: Giáo viên tát học sinh, thả sách vở xuống đất nói gì?; Đại học Huế tuyển sinh gần 4.000 chỉ tiêu bằng phương thức xét học bạ;...

Học sinh mầm non đi học trở lại, giáo viên "xoay" như chong chóng

MINH HÀ - VIỆT ANH |

Thời gian nghỉ ở nhà quá dài nên nhiều thói quen sinh hoạt nề nếp của trẻ mầm non gần như biến mất, các cô giáo vừa dạy học, vừa tập lại những kỹ năng cho các bé. Những ngày đầu đón trẻ, họ phải vất vả gấp đôi, gấp ba lần so với trước kia.

Trường mầm non Hà Nội ngày mở cửa: Đỏ mắt chờ học sinh lẫn giáo viên

MINH HÀ - VIỆT ANH |

Sáng 13.4, gần 600.000 trẻ mầm non ở Hà Nội trở lại trường sau gần một năm nghỉ học. Bên cạnh niềm vui, sự phấn khởi của giáo viên khi trường học mở cửa là nỗi lo về việc thiếu học sinh của các trường học, đặc biệt là khối trường mầm non tư thục.