Thái Bình: Khai giảng trực tiếp, không tập trung vẫn háo hức, tươi vui

TRUNG DU |

Sáng nay, 5.9, tất cả các khối, lớp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã hoàn tất việc tổ chức lễ khai giảng chào mừng năm học mới 2021-2022 trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Việc tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tiếp nhưng không tập trung, một cách làm mới song vẫn đảm bảo không khí háo hức, tươi vui.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Viết Hiển - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, cho biết: "Từ 7h sáng nay, tất cả các khối, lớp trên địa bàn tỉnh bắt đầu tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Tại các trường học, cơ sở giáo dục, hội đồng nhà trường là nơi tập trung của ban giám hiệu, thầy cô giáo bộ môn, đại diện cha mẹ học sinh và đại diện chính quyền địa phương (tùy theo từng địa phương, trường học). Các em học sinh tập trung tại các lớp học, dưới sự điều hành của thầy cô giáo chủ nhiệm kết nối với điểm chính tại hội đồng trường".

 
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Nam Hồng (xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, Thái Bình). Ảnh: T.D
 
100% học sinh đeo khẩu trang, đảm bảo dãn cách. Ảnh: T.D

Vẫn theo ông Hiển, sáng nay, Tỉnh ủy, HĐND-UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình thành lập 18 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành làm trưởng đoàn cũng đã đến chúc mừng, dự lễ khai giảng tại một số điểm trường, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

Thầy Vũ Văn Quang - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Hồng (xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) cho biết: "Đến 8h sáng nay, lễ khai giảng năm học mới tại trường đã kết thúc tốt đẹp, trang nghiêm. Các em học sinh, giáo viên chủ nhiệm tập trung lớp nào tại lớp đó, thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca qua hệ thống âm thanh của nhà trường. Tuy không khai giảng tập trung dưới sân trường song buổi lễ vẫn đảm bảo vui tươi, phấn khởi".

 
Dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay và khẩu trang y tế được chuẩn bị đầy đủ tại mỗi lớp học. Ảnh: CTV

Trước đó, chuẩn bị cho năm học mới, tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tổng vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn khu vực phía trong và ngoài lớp học cùng các phòng, ban liên quan. Sáng nay, tại mỗi lớp học đều bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, rửa tay cho giáo viên và học sinh.

 
Ông Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải (bên phải) tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hoàng Văn Thái (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ảnh: T.D
 
Thầy giáo chủ nhiệm điều hành khai giảng tại lớp, kết nối với phòng hội đồng trường. Ảnh: CTV

Được biết, ngoài các khối lớp Tiểu học, Trung học cơ sở và THPT khai giảng theo hình thức như trên, bậc giáo dục mầm non tại Thái Bình được khuyến khích khai giảng theo hình thức trực tuyến, một số trường, cơ sở tùy điều kiện mới tổ chức khai giảng trực tiếp.

 
Lễ khai giảng trực tiếp tại Trường Mầm non Tây Giang (huyện Tiền Hải). Ảnh: CTV

Sau lễ khai giảng hôm nay, các em học sinh ở tất cả khối, lớp, bậc học sẽ chính thức đến trường bắt đầu năm học mới từ ngày mai, 6.9.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo ở Thái Bình sáng tác bài hát cổ động "thiên thần áo trắng"

TRUNG DU |

Chị Nguyễn Mai Thuyên - giáo viên bộ môn âm nhạc, hiện đang công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Bình (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) hiện đang được biết đến là tác giả bài hát "Tự hào khúc hát ngành y" với lời ca mộc mạc, giản dị mà ý nghĩa, ca ngợi sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Gặp lão nông ở Thái Bình ủng hộ hơn tỉ đồng để phòng, chống COVID-19

TRUNG DU |

Tôi đến thăm nhà ông Trần Mạnh Đảo (70 tuổi) ở thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, Thái Bình) đúng vào lúc buổi trưa nắng nóng gay gắt. Ông Đảo đang làm cỏ ngoài vườn, thấy có khách lạ đến nhà liền bỏ ngang công việc đang làm, đon đả chạy về mở cửa mời tôi vào nhà.

Thái Bình: Người dân "mắc kẹt" trên cầu được đưa về các khu cách ly

TRUNG DU |

Tối 30.8, xác nhận với PV Lao Động, ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cho biết, số người dân quê ở Thái Bình về từ Hà Nội bị "mắc kẹt" trên cầu Triều Dương (nối tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên) từ đêm qua (29.8) đã được cơ quan chức năng tiến hành đưa về cách ly tại các khu cách ly tập trung của các huyện trong tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cô giáo ở Thái Bình sáng tác bài hát cổ động "thiên thần áo trắng"

TRUNG DU |

Chị Nguyễn Mai Thuyên - giáo viên bộ môn âm nhạc, hiện đang công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Bình (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) hiện đang được biết đến là tác giả bài hát "Tự hào khúc hát ngành y" với lời ca mộc mạc, giản dị mà ý nghĩa, ca ngợi sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Gặp lão nông ở Thái Bình ủng hộ hơn tỉ đồng để phòng, chống COVID-19

TRUNG DU |

Tôi đến thăm nhà ông Trần Mạnh Đảo (70 tuổi) ở thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, Thái Bình) đúng vào lúc buổi trưa nắng nóng gay gắt. Ông Đảo đang làm cỏ ngoài vườn, thấy có khách lạ đến nhà liền bỏ ngang công việc đang làm, đon đả chạy về mở cửa mời tôi vào nhà.

Thái Bình: Người dân "mắc kẹt" trên cầu được đưa về các khu cách ly

TRUNG DU |

Tối 30.8, xác nhận với PV Lao Động, ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cho biết, số người dân quê ở Thái Bình về từ Hà Nội bị "mắc kẹt" trên cầu Triều Dương (nối tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên) từ đêm qua (29.8) đã được cơ quan chức năng tiến hành đưa về cách ly tại các khu cách ly tập trung của các huyện trong tỉnh.