Chiều 27.7, ông Phạm Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Đông Vinh (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) - cho biết, một bé gái sơ sinh được người dân địa phương phát hiện bị bỏ rơi giữa trưa nắng.
Theo đó, trưa 26.7, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ (trú xã Đông Vinh) đi ra thửa ruộng trồng khoai nước của gia đình thì thấy một bé gái sơ sinh bị bỏ lại đây, trên người còn nguyên dây rốn. Bé gái được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo, không quấn tã, da bị cháy nắng, rám bụng.
Ngay sau đó, vợ chồng ông Cừ đưa bé đến Trạm Y tế xã Đông Vinh để cấp cứu. Bé gái tiếp tục chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thái Bình trong tình trạng nhiễm trùng máu, có dấu hiệu gãy xương đòn bên phải, rám nắng ở bụng…
UBND xã Đông Vinh đã thông báo lên hệ thống loa truyền thanh của xã và các xã lân cận để tìm người thân cho bé và kêu gọi ủng hộ cháu; đồng thời, cử nhân viên y tế đến Bệnh viện Nhi Thái Bình theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cháu. Đến ngày 27.7, cháu bé vẫn đang được truyền máu.