Thả cá thể đồi mồi quý hiếm về biển

TRẦN TUẤN |

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Chi Cục Kiểm Lâm Hà Tĩnh vừa thả một cá thể đồi mồi quý hiếm về biển tại vùng biển Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

Theo đó, chiều 17.6, lực lượng chức năng đã cá thể đồi mồi có trọng lượng 25 kg (thuộc nhóm 1B, động vật quý hiếm) về biển. Đây là cá thể đồi mồi được anh Nguyễn Văn Huấn (34 tuổi, trú xóm Liên Phú xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh) phát hiện, bắt được trong lúc đi câu cá tại cống ngăn mặn Đò Điệm rồi tự nguyện giao nộp cho lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh.

Trung tá Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cảm ơn anh Nguyễn Văn Huấn, đồng thời mong muốn mọi người dân khi bắt được động vật quý hiếm hãy giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Đi hơn 1.000km để cứu hộ 2 cá thể động vật quý hiếm

NGUYỄN TRI |

Nhận được thông tin 2 cá thể tê tê Java và voọc chà vá chân xám được người dân giao nộp, Đội Cứu hộ Nhanh của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã di chuyển hơn 1.000km để cứu hộ 2 cá thể thuộc loài nguy cấp quý hiếm cần được bảo vệ này.

Phát hiện vụ vận chuyển 5 cá thể động vật quý hiếm

HÀN NGUYÊN |

Các cá thể động vật hoang dã được phát hiện thuộc động vật quý hiếm, nguy cấp, cấm vận chuyển, buôn bán.

Một người dân bỏ tiền túi mua cá thể đồi mồi hơn 4 kg thả về biển

HÀ ANH CHIẾN - TRÍ ĐỘ |

Người dân nói trên là ông Lê Hồng Phúc, sinh năm 1986, hiện đang cư trú tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cá thể đồi mồi này đã được Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thả phóng sinh về lại môi trường biển vào sáng 23.8.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bình Định: Đi hơn 1.000km để cứu hộ 2 cá thể động vật quý hiếm

NGUYỄN TRI |

Nhận được thông tin 2 cá thể tê tê Java và voọc chà vá chân xám được người dân giao nộp, Đội Cứu hộ Nhanh của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã di chuyển hơn 1.000km để cứu hộ 2 cá thể thuộc loài nguy cấp quý hiếm cần được bảo vệ này.

Phát hiện vụ vận chuyển 5 cá thể động vật quý hiếm

HÀN NGUYÊN |

Các cá thể động vật hoang dã được phát hiện thuộc động vật quý hiếm, nguy cấp, cấm vận chuyển, buôn bán.

Một người dân bỏ tiền túi mua cá thể đồi mồi hơn 4 kg thả về biển

HÀ ANH CHIẾN - TRÍ ĐỘ |

Người dân nói trên là ông Lê Hồng Phúc, sinh năm 1986, hiện đang cư trú tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cá thể đồi mồi này đã được Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thả phóng sinh về lại môi trường biển vào sáng 23.8.