Thả 5 tạ cá xuống đầm tổ chức lễ hội bắt cá truyền thống

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 13.7, UBND huyện Nghi Xuân tổ chức thả cá xuống Vực Rào thuộc xã Xuân Viên để tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2022.

Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân đã thả 5 tạ cá nước ngọt, gồm: chép, trắm, trôi, mè,... xuống Vực Rào. Toàn bộ số cá được thả trị giá khoảng 50 triệu đồng do Hợp tác xã Nuôi trồng và Chế biến thủy sản xuất khẩu Xuân Thành ở xã Xuân Phổ tài trợ.

Vực Rào là địa điểm được UBND xã Xuân Viên tổ chức lễ hội đánh cá truyền thống vào trung tuần tháng 5 âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội độc đáo có lịch sử khoảng 300 năm.

Hình ảnh người dân tham gia lễ hội truyền thống bắt cá Vực Rào. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh người dân tham gia lễ hội truyền thống bắt cá Vực Rào. Ảnh: Trần Tuấn.
Vực Rào có chiều dài khoảng 1km, diện tích khoảng 30ha, là nơi có nhiều loài cá nước ngọt sinh sống. Để tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời cũng để lễ hội truyền thống đánh cá Vực Rào hàng năm thu hút nhiều người tham gia nên chính quyền huyện Nghi Xuân đã lựa chọn nơi đây để thả cá.
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tục thả cá chép kèm tro hương gây ô nhiễm nghiêm trọng tại sông hồ Hà Nội

Phương Linh |

Đông đảo người dân đến các ao hồ lớn để thực hiện nghi thức thả cá chép đưa ông Công ông Táo về trời. Việc này gây ô nhiễm nghiêm trọng. Cá chép vừa được thả xuống hồ đã ngửa bụng chết, tro hương đọng kín.

Thả cá không thả túi ni lông, hành động nhỏ ý nghĩa lớn

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Đã thành thông lệ, từ nhiều năm nay phong trào "thả cá không thả túi ni lông" vào ngày 23 tháng Chạp tại TP Tuyên Quang được người dân tích cực hưởng ứng, ý thức cộng về bảo vệ môi trường cũng từ đó được nâng lên thấy rõ.

Người dân quê nô nức thả cá, tiễn ông Công ông Táo về trời

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Trưa 25.1 (tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch) nhiều người dân vùng quê tại Quảng Bình đã dậy từ sớm để đi chợ, mua cho mình những con cá chép vàng đẹp nhất, để tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tục thả cá chép kèm tro hương gây ô nhiễm nghiêm trọng tại sông hồ Hà Nội

Phương Linh |

Đông đảo người dân đến các ao hồ lớn để thực hiện nghi thức thả cá chép đưa ông Công ông Táo về trời. Việc này gây ô nhiễm nghiêm trọng. Cá chép vừa được thả xuống hồ đã ngửa bụng chết, tro hương đọng kín.

Thả cá không thả túi ni lông, hành động nhỏ ý nghĩa lớn

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Đã thành thông lệ, từ nhiều năm nay phong trào "thả cá không thả túi ni lông" vào ngày 23 tháng Chạp tại TP Tuyên Quang được người dân tích cực hưởng ứng, ý thức cộng về bảo vệ môi trường cũng từ đó được nâng lên thấy rõ.

Người dân quê nô nức thả cá, tiễn ông Công ông Táo về trời

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Trưa 25.1 (tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch) nhiều người dân vùng quê tại Quảng Bình đã dậy từ sớm để đi chợ, mua cho mình những con cá chép vàng đẹp nhất, để tiễn ông Công, ông Táo về trời.