Tết xa nhà của chàng trai Thanh Hóa canh giữ biên giới Tây Nam

Thành Nhân |

Những ngày gần Tết là mỗi người đều ở bên gia đình. Tuy nhiên, những người lính phải rời xa hậu phương, gác chuyện cá nhân để bám biên giới thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thăm Đồn Biên phòng Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) vào chiều 30 Tết, Đại úy Nguyễn Văn Ngọc Hòa - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Hữu - cho biết: Trước diễn biến phức tạp của tình trạng nhập cảnh trái phép và dịch bệnh COVID-19, Đồn Biên phòng Phú Hữu đã thành lập 12 tổ công tác trên địa bàn xã Phú Hữu và xã Quốc Thái trực tiếp tuần tra 24/24 trên biên giới, phối hợp cùng lực lượng công an và quân sự chốt chặn trên toàn tuyến.

Đại úy Hòa chia sẻ: “Tại đơn vị có đồng chí Thuấn quê ở Thanh Hoa, vợ đang mang thai. Tuy nhiên, do đang thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên các cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị phải trực 100% quân số nên Tết này đồng chí Thuấn không về quê”.

Đại úy Bùi Đức Thuấn. Ảnh: Thành Nhân
Đại úy Bùi Đức Thuấn trực phòng, chống dịch COVID-19 tại Trạm Biên phòng Đồng Đức. Ảnh: Thành Nhân

Đại úy Bùi Đức Thuấn - nhân viên kiểm soát biên phòng thuộc Trạm Biên phòng Đồng Đức (Đồn Biên phòng Phú Hữu) chia sẻ quê anh ở xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ngay khi ra trường năm 2009, anh đã nhận quyết định về Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

"Những lúc ở trạm hay mỗi lần ở chốt cùng đồng đội tuần tra biên giới hình dáng vợ, con và gia đình không lúc nào không ở trong trái tim của người lính lần đầu làm chồng, làm cha. Hiện tại vợ đang mang thai, dự kiến tháng 4 năm nay sẽ sinh, con nhỏ 4 tuổi thì đang mang bệnh viêm tủy. Do đang thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên tranh thủ những lúc xuống ca trực thì chắt chiu từng giây phút có sóng điện thoại để hỏi han vợ con và gia đình” - Đại úy Thuấn nói.

Đại úy Thuấn cho biết, vợ anh là công nhân, hiểu công việc của chồng nên cũng rất thông cảm. Cả hai thường xuyên động viên, an ủi. Bản thân anh là người chồng cũng cảm thấy buồn khi không ai bên cạnh trong cảnh vợ đang mang thai còn con thì đang bệnh. "Mình là người lính, phải hy sinh chuyện cá nhân để phụng sự cho đất nước. Vợ mình cũng hiểu nên cúng góp động lực cho bản thân mình thêm sức mạnh và niềm tin" - Đại úy Thuấn chia sẻ.

Hết ca trực, đại úy Thuấn gọi điện về cho vợ và gia đình.
Hết ca trực, đại úy Thuấn gọi điện về cho vợ và gia đình.

Thông qua kết nối của Đại úy Thuấn, chị Lục Thị Tuyết Hương (sinh năm 1991, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: Khi lấy chồng là người lính chị cũng đã hiểu và chia sẻ với tính chất đặc thù công việc của chồng. Chị Hương cho biết, ngày 11.2 (30 Tết) cũng là ngày sinh nhật của Đại úy Thuấn.

“Những năm trước được ăn Tết cùng đón giao thừa và chúc sinh nhật chồng. Năm nay chồng không về cũng cảm thấy buồn. Nhưng đây là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó nên cũng động viên chồng an tâm công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao”- chị Hương tâm sự.

Đại úy Nguyễn Văn Ngọc Hòa cho biết đơn vị đã làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới và chống các loại tội phạm trên biên giới và ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tết “đặc biệt” ở khu cách ly tập trung nơi biên giới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Khi mọi người sum họp quây quần bên nhau cùng chờ đón giao thừa thì nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 và các khu cách ly tập trung, cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ và người cách ly tại đây đang đón 1 cái Tết vô cùng “đặc biệt”.

Ăn tết trên “tuyến lửa” vùng biên giới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Với những người cán bộ, chiến sĩ đang âm thầm làm nhiệm vụ ở các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới thì chốt vừa là đồn vừa là nhà, vừa là nơi họ quây quần đón tết bên nhau.

Cái tết xa nhà của những người lính đảo

NGUYÊN ANH - THANH VŨ |

Trong tiếng sóng rì rào và cái lạnh sương sớm của biển, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân đang về trên từng nhành cây, ngọn cỏ của xã đảo phía Tây nam. Những người lính đảo vẫn đang bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, chắc tay súng bảo vệ vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tết “đặc biệt” ở khu cách ly tập trung nơi biên giới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Khi mọi người sum họp quây quần bên nhau cùng chờ đón giao thừa thì nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 và các khu cách ly tập trung, cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ và người cách ly tại đây đang đón 1 cái Tết vô cùng “đặc biệt”.

Ăn tết trên “tuyến lửa” vùng biên giới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Với những người cán bộ, chiến sĩ đang âm thầm làm nhiệm vụ ở các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới thì chốt vừa là đồn vừa là nhà, vừa là nơi họ quây quần đón tết bên nhau.

Cái tết xa nhà của những người lính đảo

NGUYÊN ANH - THANH VŨ |

Trong tiếng sóng rì rào và cái lạnh sương sớm của biển, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân đang về trên từng nhành cây, ngọn cỏ của xã đảo phía Tây nam. Những người lính đảo vẫn đang bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, chắc tay súng bảo vệ vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.