Tết đoàn viên… trong khu cách ly, điều trị COVID-19

Lâm Quân Trường |

“Mẹ ơi! Đèn lồng kia! Đẹp quá mẹ ơi!” - bé Q.B (5 tuổi, một bệnh nhi đang điều trị tại Khu cách ly Hoàng Minh Đạo (quận 8, TPHCM) liên tục hoan hô khi thấy những ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng mà đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên đã chuẩn bị một Tết Trung thu - Tết đoàn viên đặc biệt cho bé.

Tối 20.9, tại Khu cách ly Hoàng Minh Đạo, đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên đã tổ chức một lễ trung thu đặc biệt cho các bé.

Không được cùng cha mẹ đi ngắm phố phường, được đi rước đèn, phá cỗ cùng chú Cuội, chị Hằng trong không khí Trung thu vui nhộn, năm nay, nhiều trẻ em tại TPHCM lại đón một Trung thu đặc biệt trong khu điều trị COVID-19 hoặc đang thực hiện cách ly y tế tập trung.

Để chuẩn bị cho chương trình Trung thu các tình nguyện viên đã chuẩn bị từ 2-3 ngày trước đó. Ảnh: Quân Trường
Để chuẩn bị cho chương trình Trung thu các tình nguyện viên đã chuẩn bị từ 2-3 ngày trước đó. Ảnh: Quân Trường

Với những đứa trẻ, có lẽ chưa hiểu hết Trung thu là gì nhưng tối 20.9, chúng thấy vui bởi khác xa sự lạnh lẽo khi tự cách ly trong phòng, chúng thấy đèn sáng lấp lánh, được tặng đèn, tặng quà, được nghe hát ca…

Những món quá trung thu được trao tặng đến những trẻ em trong khu cách ly.
Những món quá trung thu được trao tặng đến những trẻ em trong khu cách ly. Ảnh: Quân Trường

Không chỉ với trẻ con mà ngay cả người lớn, có lẽ, đêm Rằm Trung thu này sẽ là kỉ niệm khó quên của không ít gia đình. Thay vì được đoàn tụ bên người thân, những bệnh nhân COVID-19 lại trao nhau những tiếng nói, nụ cười, những lời động viên trong một dịp đặc biệt của năm.

 

Dù lễ diễn ra nhanh chóng trong điều kiện giãn cách nhưng bệnh viện vẫn chuẩn bị đèn ông sao, trái cây, bánh kẹo, sữa… trao tận tay các em và gia đình. Phải mang trên mình những bộ đồ bảo hộ và tuân thủ theo nguyên tác 5K, các tình nguyện viên vẫn hăng hái, nhiệt tình tổ chức cho các em một Tết Trung thu thật đặc biệt là đầy ý nghĩa.

Chị Thanh cùng con gái đến xuống dự lễ trung thu. Dù là ngày đầu đến khu cách ly nhưng chị Thanh không còn cảm giác xa lạ. Ảnh: Quân Trường
Chị Thanh cùng con gái xuống dự lễ trung thu. Dù là ngày đầu đến khu cách ly nhưng chị Thanh không còn cảm giác xa lạ. Ảnh: Quân Trường

Chị Nguyễn Thị Thanh (phường 6, quận 8) háo hức dắt con gái xuống sân nhận quà từ khu cách ly. Hôm nay là ngày đầu gia đình chị chuyển đến đây và chị nhận thấy sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện.

Nhìn con gái múa hát vui vẻ, nhảy chân sáo khắp sân, chị Thanh rưng rưng: “Tôi rất vui và dường như xua tan được mọi lo lắng. Tôi chúc cho mọi người trong khu cách ly nhanh chóng khỏi bệnh. Chúc các bé một mùa Trung thu vui vẻ, ấm áp” - chị Thanh nói.

 

Còn chị Thảo (phường 5, quận 8) bày tỏ sự bất ngờ khi trong khu cách ly nhưng vẫn đón một trung thu vui đầy đủ. “Các bác sĩ quá nhiệt tình. Tôi mong dịch bệnh sẽ mau qua đi và luôn cầu chúc bác sĩ luôn mạnh khoẻ”.

Lâm Quân Trường
TIN LIÊN QUAN

Thầy cô làm bánh trung thu tặng trẻ em mồ côi, trẻ em trong khu cách ly

Thành An |

Ngày 20.9, LĐLĐ TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã cùng thầy cô thuộc các Công đoàn cơ sở  trường Tiểu học Phước An, Tiểu học Lê Lợi, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và trường Mầm non Hoa Phượng trao tặng bán trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Mang Trung thu đến tận khu cách ly cho các bệnh nhi COVID-19

Chân Phúc |

Những phần quà là đèn lồng, bánh Trung thu đã được LĐLĐ quận 7, TPHCM đến trao tận tay những em thiếu nhi là F0 của COVID-19 đang cách ly, điều trị ở khu cách ly trên địa bàn Quận 7.

Chuyến xe ngày cuối năm đưa công nhân Hải Phòng về đón Tết đoàn viên

Mai Dung |

Sáng sớm ngày 9.2, 18 chuyến xe do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức đưa những công nhân tỉnh xa về quê đón Tết. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân báo hủy vé xe đã đăng ký về quê và ở lại Hải Phòng đón Tết.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thầy cô làm bánh trung thu tặng trẻ em mồ côi, trẻ em trong khu cách ly

Thành An |

Ngày 20.9, LĐLĐ TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã cùng thầy cô thuộc các Công đoàn cơ sở  trường Tiểu học Phước An, Tiểu học Lê Lợi, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và trường Mầm non Hoa Phượng trao tặng bán trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Mang Trung thu đến tận khu cách ly cho các bệnh nhi COVID-19

Chân Phúc |

Những phần quà là đèn lồng, bánh Trung thu đã được LĐLĐ quận 7, TPHCM đến trao tận tay những em thiếu nhi là F0 của COVID-19 đang cách ly, điều trị ở khu cách ly trên địa bàn Quận 7.

Chuyến xe ngày cuối năm đưa công nhân Hải Phòng về đón Tết đoàn viên

Mai Dung |

Sáng sớm ngày 9.2, 18 chuyến xe do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức đưa những công nhân tỉnh xa về quê đón Tết. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân báo hủy vé xe đã đăng ký về quê và ở lại Hải Phòng đón Tết.