Tết Đoan Ngọ, về thăm làng nghề bánh trạng “Trao Tráo” hơn trăm năm tuổi

NGUYÊN ANH |

Về ấp Trao Tráo (xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) trong những ngày đầu tháng 05 âm lịch sẽ tận thấy không khí nhộn nhịp đón Tết Đoan Ngọ của làng nghề làm bánh trạng “Trao Tráo”.

Nghề bà truyền cháu nối

Đến thăm làng nghề gói bánh trạng (bánh ú nước tro) những ngày trước thềm Tết Đoan Ngọ sẽ choáng ngợp vì những chùm bánh treo khắp nhà. Mùi thơm của lá, của bánh và màn khói trắng của những nồi bánh bốc lên như mời gọi thưởng thức món ngon này.

Sau khi luộc khoảng 2 tiếng rưỡi, bà Nguyễn Thị Hiển mang bánh vớt ra ngâm nước lạnh. Ảnh: Nguyên Anh
Sau khi luộc khoảng 2 tiếng rưỡi, bà Nguyễn Thị Hiển mang bánh vớt ra ngâm nước lạnh. Ảnh: Nguyên Anh

Gia đình bà Nguyễn Thị Hiển, ông Nguyễn Văn Nhớ đã theo nghề hơn 10 năm. Trước đây, đời cha mẹ của ông Nhớ, bà Hiển theo nghề, sau đó truyền lại cho con cháu. Mỗi gia đình có cách làm khác nhau, tuy nhiên phải có những bí quyết riêng để bánh làm ra ngon. Ông Nhớ chia sẻ: “Nghề này cực lắm, mà bỏ không được. Cứ theo vậy riết quen rồi tiếp tục truyền cho con cháu”.

Bà Hiển, vợ ông Nhớ cho biết: Dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, riêng gia đình bà đã thuê thêm 10 nhân công để làm từ đêm khuya đến chiều tối mà vẫn không kịp giao cho khách. Năm nay, gia đình bà xuất bán khoảng 30 thiên bánh (30.000 cái bánh) đi các nơi chỉ trong vòng khoảng 5 ngày. Những hộ khác làm bánh cũng tất bật không kém. Bình quân mỗi hộ đều làm trên dưới 25 thiên bánh trong dịp này.

Những chiếc bánh ngon được làm ra rất công phu từ những người thợ. Ảnh: Nguyên Anh
Những chiếc bánh ngon được làm ra rất công phu từ những người thợ. Ảnh: Nguyên Anh

Để bánh đẹp và đều các góc thì người thợ phải thật tỉ mỉ. Từ cách bẻ góc, cách để nếp, nhân sao cho vừa phải rồi gói và cột. Nguyên liệu làm ra bánh khá đơn giản gồm nếp ngâm nước tro, nhân đậu xanh, lá tre để gói. Đặc biệt của bánh không phải phần nhân mà lại là phần vỏ bánh. Vỏ lên màu vừa đẹp vừa trong ăn dẻo, không cứng, không quá nhão, không bị đắng.

Bà Hiển chia sẻ thêm: “Nhà tôi sử dụng các loại cây gỗ như gòn, nhàu... đốt cháy ra lấy tro ủ nếp mới ngon. Bí quyết là ở công đoạn ngâm nếp trong nước tro. Tro mua ở chợ ủ rất dở, bánh sẽ bị đắng và độc hại”.

Nhân công tất bật làm bánh tại gia đình bà Nguyễn Thị Hiển. Ảnh: Nguyên Anh
Nhân công tất bật làm bánh tại gia đình bà Nguyễn Thị Hiển. Ảnh: Nguyên Anh

Trăn trở một thương hiệu

Đến thăm một hộ dân khác cũng làm nghề gói bánh trạng, đó là gia đình bà Trần Thị Nga gần 25 năm trong nghề. Bà Nga cũng như con cháu trong nhà phải thức từ sớm chuẩn bị mọi thứ để kịp gói giao khách. Tờ mờ sáng bà đã cặm cụi ngồi gói bánh. Dù khá mệt vì đã bước sang cái tuổi 65 nhưng cũng không làm bà từ bỏ nghề. Không chỉ bán ở địa phương bánh của bà còn gửi đi bán ở các tỉnh, nhiều nhất là TPHCM.

Nhiều người đặt mua nên nhân công làm bánh cũng kiếm được thu nhập khá. Mỗi ngày, các chị gói nhanh có thể được 1.500 cái. Giá thuê gói 1.000 cái là 250.000 đồng. Mỗi chị em trung bình kiếm được trên dưới 300.000 đồng/ngày và bao ăn, ở. Vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ, chị Võ Thị Thúy Hằng kể: “Nghề làm bánh này thì theo thời vụ, dịp mùng 5 tháng 5 này là làm không kịp thở. Ngày thường thì ít mình làm những việc khác. Ở ấp này làm đủ nghề bánh, dịp nào thì có bánh đó. Tất cả đều ngon và sạch lắm”.

Bánh trạng của gia đình bà Trần Thị Nga đóng thùng xốp gửi đi cho khách ở TPHCM, đợt này gia đình làm khoảng hơn 20 thiên bánh. Ảnh: Nguyên Anh
Bánh trạng của gia đình bà Trần Thị Nga đóng thùng xốp gửi đi cho khách ở TPHCM, đợt này gia đình làm khoảng hơn 20 thiên bánh. Ảnh: Nguyên Anh

Dù mang lại lợi nhuận và thu nhập cao cho bà con nhưng bánh trạng “Trao Tráo” vẫn chưa thực sự có một vị trí xứng đáng. Chị Đỗ Linh Trang - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thạnh Hòa - tâm sự: “Bản thân và địa phương rất mong mỏi có một cái tên thương hiệu cho bánh. Trước nay người dân chỉ biết làm ra và gọi theo tên địa danh ấp chứ chưa đăng ký thương hiệu gì cả. Sắp tới, xã sẽ đề xuất ý kiến lên trên về vấn đề đăng ký thương hiệu loại bánh này cũng như tương lai thành lập tổ hợp tác hoặc hợp tác xã giúp chị em phụ nữ có nghề nghiệp, không bỏ địa phương đi làm ăn xa”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn trong Tết Đoan ngọ "giết sâu bọ" tốt cho sức khỏe

Minh An |

Theo truyền thống của từng miền, Tết Đoan Ngọ mùng 5.5, ngoài hoa quả còn có những món ăn cũng khác nhau.

TPHCM: Làng bánh ú lá tre "cháy hàng" dịp Tết Đoan Ngọ

Ngọc Lê |

Với tuổi đời hơn 50 năm, nằm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 5, Quận 8, TPHCM, làng bánh ú lá tre vẫn còn giữ nguyên được nghề truyền thống mà cha ông để lại. Mặc dù chưa đến Tết Đoan Ngọ (rơi vào thứ năm, mùng 5 tháng 5 Âm lịch), nhưng bánh ú nơi đây đã liên tục "cháy hàng", ai nấy cũng đều tất bật làm bánh để kịp giao cho khách.

Tết Đoan Ngọ: Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết diệt sâu bọ

Hải Minh |

Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết diệt sâu bọ (ngày 5.5 âm lịch) tồn tại từ ngàn năm trong văn hóa Phương Đông.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những món ăn trong Tết Đoan ngọ "giết sâu bọ" tốt cho sức khỏe

Minh An |

Theo truyền thống của từng miền, Tết Đoan Ngọ mùng 5.5, ngoài hoa quả còn có những món ăn cũng khác nhau.

TPHCM: Làng bánh ú lá tre "cháy hàng" dịp Tết Đoan Ngọ

Ngọc Lê |

Với tuổi đời hơn 50 năm, nằm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 5, Quận 8, TPHCM, làng bánh ú lá tre vẫn còn giữ nguyên được nghề truyền thống mà cha ông để lại. Mặc dù chưa đến Tết Đoan Ngọ (rơi vào thứ năm, mùng 5 tháng 5 Âm lịch), nhưng bánh ú nơi đây đã liên tục "cháy hàng", ai nấy cũng đều tất bật làm bánh để kịp giao cho khách.

Tết Đoan Ngọ: Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết diệt sâu bọ

Hải Minh |

Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết diệt sâu bọ (ngày 5.5 âm lịch) tồn tại từ ngàn năm trong văn hóa Phương Đông.