Vòng quanh quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) rất nhiều người bán vé số với độ thâm niên nhiều năm trời. Mỗi ngày, những người bán vé số phải đi bộ vài chục cây số, dầm mưa dãi nắng đi bán từng vé số để mưu sinh, lo cho cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Ý (83 tuổi, quê ở Vĩnh Long), tạm trú ở phường An Bình, quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết: Tôi bán vé số đã hơn 10 năm, mỗi ngày đều đi bộ trung bình khoảng 8km để bán vé số. Năm nay, bán vé số thu nhập cũng bấp bênh nên Tết này chắc là không về quê. Mong ước năm mới là được mạnh khỏe vì chồng đã mất rồi sống một mình thuê trọ ở bán vé số mưu sinh qua ngày.
Đã có thâm niên bán vé số được 58 năm, ông Nguyễn Văn Mỹ (quê ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cho biết: Lúc trước bán vé số ở huyện Châu Phú. Tuy nhiên thời gian gần đây buôn bán rất chậm nên đã đi xe buýt xuống Cần Thơ bán.
“Năm nay, cuộc sống những người bán vé số rất khó khăn vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Tết sắp đến mà không có tiền, mỗi ngày vẫn phải đi bán vé số để sống. Nghỉ một ngày là sẽ đói” – ông Mỹ nói.
Bà Nguyễn Thị Kim (ngụ ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: Tôi đã bán vé số được hơn 4 năm, mỗi ngày bán khoảng 120 vé số, bán hết lợi nhuận cũng được 120.000 đồng. Mấy ngày nay bị bệnh, không có đi bán vé số vì thế cuộc sống cũng rất khó khăn.
Lâu nay người bán vé số dạo được cho là người nghèo, người khó khăn. Thực tế, không ít người bán vé số lẻ là đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội.
Thời điểm cuối tháng 12 âm lịch cũng là lúc tết cận kề. Thế nhưng nhiều người vẫn chưa dám nghĩ đến kế hoạch về quê để ăn Tết cùng với gia đình bởi cuộc mưu sinh còn lắm khó khăn trong dịp cuối năm.