Đón tết tập thể dưới mái nhà khu cách ly tập trung
Tính đến nay, toàn tuyến biên giới của tỉnh Kiên Giang đã và đang duy trì trên 80 chốt phòng, chống dịch COVID-19 với hơn 1.000 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly.
Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, trước Tết nguyên đán ít ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã điều động gần 130 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên; đồng thời điều hành tốt 5 khu cách ly tập trung trên địa bàn.
Những cán bộ chiến sĩ nhận nhiệm vụ phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho công dân trong thời gian cách ly. Với nhiệm vụ “đặc biệt” này, không ít cán bộ đã tình nguyện tạm gác việc riêng tham gia công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Dẫu họ biết rằng nhiệm vụ này không hề đơn giản và cái tết này họ sẽ đón dưới mái nhà của khu cách ly tập trung.
Đại úy Huỳnh Việt Thanh, Tiểu đoàn trưởng khung thường trực, Ban CHQS thành phố Hà Tiên là cán bộ phụ trách khu cách ly tập trung ở thành phố Hà Tiên tâm sự: “Anh em cán bộ, chiến sĩ ở đây cũng động viên với nhau để vững vàng tư tưởng. Hiện tại người dân vẫn còn ở trong cách ly tập trung nên chúng tôi cũng xác định là thực hiện nhiệm vụ xuyên tết, ăn tết cùng đồng đội và bà con nhân dân”.
Đồng chí Thanh cho biết thêm, cán bộ quản lý khu cách ly cũng thường xuyên trao đổi với lực lượng y tế để tạo điều kiện cho người dân đón Tết trong các khu cách ly. Chúng tôi cũng động viên bà con hiểu và an tâm cố gắng hoàn thành thời gian cách ly để trở về nhà.
Thiếu tá Võ Trọng Lê, Trợ lý Binh chủng, Ban CHQS TP Hà Tiên là cán bộ quản lý khu cách ly cho biết năm trước anh đã thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly và năm nay cũng xác định sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ qua Tết.
Thiếu tá Lê chia sẻ: “Ở đây là khu cách ly nên không thể gặp, chỉ có thể gọi điện về gia đình thăm vợ con, thăm hỏi động viên mọi người trong dịp tết này. Còn một số anh em lần đầu tiên đón tết xa gia đình cũng có một chút buồn và lo lắng nhưng với sự động viên của đồng đội anh em đều xác định nhiệm vụ là trên hết”.
Hậu phương luôn tin tưởng
Ngày tết không ai muốn xa gia đình, người thân tuy nhiên với sự tin tưởng và yêu thương thì những “hậu phương” luôn thấu hiểu và cảm thông cho những người đang làm nhiệm vụ. Chị Nguyễn Thị Thu, vợ Thiếu tá Võ Trọng Lê chia sẻ: “Tôi nghĩ người phụ nữ nào cũng vậy, khi chồng xa nhà đi làm nhiệm vụ mà đặc biệt trong ngày tết không thể sum họp thì tất nhiên ai cũng sẽ có chút buồn. Thế nhưng mẹ con ở nhà vẫn cố gắng động viên chồng cùng tất cả anh em cố gắng vượt qua. Nhiệm vụ này vì dân vì nước vì đảm bảo cho người dân đón Tết ấm bình yên nên hậu phương luôn yêu thương và tự hào về các anh”.
Còn với những người dân đang cách ly tại đây, chính sự chăm sóc chu đáo, ân cần của cán bộ, chiến sĩ đã giúp họ vững vàng tâm lý, ổn định đời sống, đón tết rất lạc quan, vui vẻ. Ông Lê Văn Quyên, người dân tỉnh Nam Định hiện đang cách ly tại khu cách ly thành phố Hà Tiên cho biết: “Chúng tôi luôn chấp hành đúng các quy định vì như vậy không chỉ an toàn cho mình mà còn giúp cho cộng đồng. Tết không được về gia đình cũng buồn lắm nhưng mà vì an toàn chung nên phải cố gắng. Tôi thấy cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ ở đây cũng vất vả chăm lo cho người dân cách ly, thấy rất thương các anh”.
Anh Danh Lợi, người dân tỉnh Kiên Giang đang cách ly xúc động cho biết: “Những ngày Tết không được về với gia đình cũng buồn lắm nhưng được sự động viên, giúp đỡ của các anh quản lý khu cách ly nên mình cũng vơi bớt nỗi buồn. Chính các anh cũng xa nhà, xa người thân nhưng các anh luôn dành sự quan tâm chu đáo cho chúng tôi, luôn tạo điều kiện hết mức có thể để tạo không khí tết cho người dân. Rất cảm ơn các anh”.
Y sĩ Hồ Sơn Đệ, hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung thành phố Hà Tiên chia sẻ: “Đây là cái tết “đặc biệt” đối với tôi và các anh em đồng đội dưới mái nhà khu cách ly. Chưa bao giờ hình dung mình sẽ ăn tết như thế này nhưng nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai. Chúng tôi có hậu phương vững chắc nên rất quyết tâm và vững tin với tinh thần chống dịch cao nhất”.