Tết ấm nơi "mái nhà" của hơn 80 thành viên là người khuyết tật

CHU LINH - ĐÌNH TRƯỜNG |

Hơn 80 thành viên đều là người khuyết tật ở Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng (Sóc Sơn, Hà Nội) đang đón một cái Tết ấm áp và nhiều hy vọng ở phía trước.

Tết về ở hợp tác xã cho người khuyết tật

Được thành lập từ năm 2015, Hợp tác xã (HTX) thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng nằm tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Bản thân người đứng đầu HTX này là chị Đinh Thị Quỳnh Nga cũng là một người khuyết tật. Hiểu được những khó khăn, vất vả mà người khuyết tật phải đối mặt, cơ sở được chị Nga lập ra nhằm quy tụ và giúp cho những người cùng hoàn cảnh có một cuộc sống mới.

Càng gần tới Tết Tân Sửu 2021, không khí tại HTX Trái tim hồng càng trở nên rộn ràng, tươi vui. Hơn 80 nhân công làm việc ở đây, ai cũng vui mừng vì chuẩn bị được trở về với gia đình, đón tết đoàn viên.

Họ đều là những người khuyết tật. Nhưng bỏ qua hạn chế về sức khỏe, những công nhân này mỗi người một việc, cùng nhau tạo nên những sản phẩm mang đến thương hiệu riêng cho HTX.

Kể từ khi thành lập, mỗi năm tết đến, chị Đinh Thị Quỳnh Nga - Giám đốc HTX đều chuẩn bị cho những người cộng sự của mình một bữa tiệc tất niên đầy đủ. Tất cả cùng nhau gói bánh chưng, tổ chức chương trình trao quà, khen thưởng.

Nhân công của HTX Trái tim hồng cùng nhau quây quần gói bánh chưng những ngày cận Tết. Ảnh: Chu Linh.
Thành viên của HTX Trái tim hồng cùng nhau quây quần gói bánh chưng những ngày cận Tết. Ảnh: Chu Linh.

Không cần sân khấu hoành tráng, không cần những món ăn cao sang, HTX tổng kết lại một năm trong không gian ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Ai ai cũng hạnh phúc khi nhìn lại thành quả một năm phấn đầu vừa qua của Trái tim hồng.

Năm nay, vì tình hình dịch bệnh, việc sản xuất của HTX có phần bị ảnh hưởng. Sản phẩm than không khói của HTX Trái tim hồng không thể xuất khẩu, hơn 30 tấn than vẫn tồn kho. Bên cạnh đó, những mặt hàng như khẩu trang, hạt gỗ, đệm gỗ cũng rơi vào tình trạng khó khăn để xuất hàng.

Để cung cấp cho thị trường thực phẩm Tết, HTX Trái tim hồng mang đến sản phẩm bưởi Diễn và nấm. Trong 5 năm nay, với quy mô 4 vườn bưởi, HTX cung cấp cho thị trường số lượng lớn bưởi Diễn chất lượng được các lái buôn đánh giá cao.

Thu hoạch bưởi tại hợp tác xã Trái tim hồng.
Thu hoạch bưởi tại hợp tác xã Trái tim hồng.

Nhưng khác với các năm trước, năm nay chị Nga lo lắng vì thị trường bưởi Tết bão hòa: “Như mọi năm, có những người bán buôn đến mua cả vườn. Nhưng năm nay thì lại khác, trên thị trường có nhiều loại bưởi quá, giá cũng rẻ nên người dân có nhiều lựa chọn hơn”.

Dù vậy, với sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền địa phương và linh hoạt trong khâu sản xuất, các nhân công của HTX vẫn kịp hoàn thành các kế hoạch đề ra, sẵn sàng đón một cái Tết đang cận kề.

Hỗ trợ từng mảnh đời

Bên cạnh việc tạo môi trường làm việc, giúp đỡ người khuyết tật có thêm thu nhập, HTX Trái tim hồng còn được xây dựng theo tiêu chí mang đến cho mọi người không gian sinh hoạt như một gia đình.

Mọi người cùng nhau làm việc, sinh hoạt và ăn uống. Cứ mỗi tối, sau những giờ làm việc căng thẳng, họ lại ngồi lại trò chuyện, hát ca, tâm sự. Điều này giúp tình đoàn kết, tình yêu thương của mọi người trong HTX ngày càng khăng khít.

HTX Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng là nơi làm việc của hơn 80 nhân công đều là người khuyết tật. Ảnh: Chu Linh.
HTX Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng là nơi làm việc của hơn 80 nhân công đều là người khuyết tật. Ảnh: Chu Linh.

Theo chị Đinh Thị Quỳnh Nga, có những mảnh đời khốn khó đã được HTX hỗ trợ, học tập và lao động bằng công sức của mình.

Đó là một bạn trẻ tên N.T.Ánh (sinh năm 2006, quê Vĩnh Phúc) bị khuyết tật câm điếc từ nhỏ. Sau khi biết cơ sở ở Sóc Sơn, bố mẹ Ánh đã quyết định gửi gắm con gái. Cô bé 14 tuổi lần đầu được đi học, được sinh hoạt trong môi trường tràn đầy tình yêu của HTX Trái tim hồng.

Đó còn chị N.T.Đông (44 tuổi, quê Lạng Sơn) bị chứng cơ co cứng, rất khó khăn trong việc đi lại. Là người khuyết tật nhưng chị Đông còn phải kiếm tiền nuôi cha già, con nhỏ cộng thêm một đứa cháu đang học cấp 3. Những đồng lương dành dụm được khi làm việc ở HTX đều được chị gửi về cho gia đình. Đó là thành quả của công sức lao động chân chính, vượt lên số phận của người khuyết tật trong HTX.

Tết Tân Sửu 2021, tuy vẫn còn nhiều khó khăn trong năm cũ, nhưng tất cả thành viên của HTX Thủ công mỹ nghệ trái tim hồng vẫn lạc quan, vui mừng đón một cái Tết ấm áp với nhiều niềm hy vọng mới ở phía trước.

CHU LINH - ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đảm bảo an toàn cho người khuyết tật, người đi bộ trên vỉa hè

AN NGUYÊN |

Sở GTVT TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp cảnh báo giúp người đi bộ, người khuyết tật nhận dạng các thanh chắn ngăn xe cơ giới lưu thông trên vỉa hè.

Nhóm nhiếp ảnh gia hơn 3 năm chụp ảnh cưới miễn phí cho người khuyết tật

HOÀI ANH |

Hơn 3 năm qua, anh Trần Khắc Huynh và thành viên Nhóm Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity đã dành những ngày cuối tuần của mình để chụp ảnh cưới miễn phí cho các cặp đôi khuyết tật.

Trên 1 triệu người khuyết tật được hưởng trợ cấp hằng tháng

Phạm Đông |

Ngày 18.12, Hội Người khuyết tật TP.Hà Nội phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam (NCD) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo “Thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Đảm bảo an toàn cho người khuyết tật, người đi bộ trên vỉa hè

AN NGUYÊN |

Sở GTVT TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp cảnh báo giúp người đi bộ, người khuyết tật nhận dạng các thanh chắn ngăn xe cơ giới lưu thông trên vỉa hè.

Nhóm nhiếp ảnh gia hơn 3 năm chụp ảnh cưới miễn phí cho người khuyết tật

HOÀI ANH |

Hơn 3 năm qua, anh Trần Khắc Huynh và thành viên Nhóm Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity đã dành những ngày cuối tuần của mình để chụp ảnh cưới miễn phí cho các cặp đôi khuyết tật.

Trên 1 triệu người khuyết tật được hưởng trợ cấp hằng tháng

Phạm Đông |

Ngày 18.12, Hội Người khuyết tật TP.Hà Nội phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam (NCD) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo “Thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật”.