Tây Trà - hoang tàn sau mưa lũ

Trần Hóa |

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) Hoàng Như Lâm, từ đầu tháng 11 đến nay, trên địa bàn huyện liên tục có mưa lớn gây ra hàng nghìn điểm sạt lở núi ở tuyến tỉnh lộ 622B từ huyện Trà Bồng đi Tây Trà; từ trung tâm huyện về các xã.

Lên huyện miền núi Tây Trà những ngày này, chỉ thấy cảnh hoang tàn, đổ nát, những ngôi nhà nằm nép mình dưới chân núi đã bị đất đá vùi lấp, tuyến đường lên huyện sạt lở nghiêm trọng, đất đá đổ tràn trên mặt đường...

Từ trung tâm huyện Tây Trà đi sâu vào các bản làng phải vượt qua hàng chục điểm sạt lở. Đá từ trên đỉnh núi đổ xuống cùng cây cối bị bật gốc nằm chổng chơ bên dòng sông Tang hung dữ... Thi thoảng, chúng tôi nhìn thấy xen lẫn vào đá là những cây cột điện bê tông bị quật đổ, bẻ gãy.

Lực lượng chức năng đang khắc phục điểm sạt lở gần cầu sông Tang (xã Trà Xinh). Ảnh: T.H
Lực lượng chức năng đang khắc phục điểm sạt lở gần cầu sông Tang (xã Trà Xinh). Ảnh: T.H
Biển báo trên tuyến Tỉnh lộ 622B. Ảnh: T.H
Biển báo trên tuyến Tỉnh lộ 622B. Ảnh: T.H
Ngôi nhà chị Đinh Thị Nguyện (xã Trà Phong) bị đất đá vùi lấp. Ảnh: T.H
Ngôi nhà chị Đinh Thị Nguyện (xã Trà Phong) bị đất đá vùi lấp. Ảnh: T.H
Theo thống kê của UBND huyện, đợt mưa lũ qua đã làm 9 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, trên 30 căn nhà bị hư hỏng. Ảnh: T.H
Theo thống kê của UBND huyện, đợt mưa lũ qua đã làm 9 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, trên 30 căn nhà bị hư hỏng. Ảnh: T.H
Xã Trà Xinh bị cô lập gần một tháng nay, người dân phải lội bùn qua điểm sạt lở. Ảnh: T.H
Xã Trà Xinh bị cô lập gần một tháng nay, người dân phải lội bùn qua điểm sạt lở. Ảnh: T.H
 
Hàng trăm mét khối bùn đất từ trên núi đổ ập xuống mặt đường, làm tuyến đường "huyết mạch" từ xã Trà Xinh vào trung tâm huyện Tây Trà bị chia cắt gần một tháng nay. Ảnh: T.H 
Người dân khổ sở lội qua hàng trăm mét bùn đất ở điểm sạt lở. Ảnh: T.H
Người dân khổ sở lội qua hàng trăm mét bùn đất ở điểm sạt lở. Ảnh: T.H
Ớn lạnh những hòn đá “treo” lơ lửng ở trên đầu. Ảnh: T.H
Những hòn đá chực chờ lao xuống đường. Ảnh: T.H
 
Xuất hiện nhiều hố “tử thần” trên Tỉnh lộ 622B. Ảnh: T.H
Xuất hiện nhiều hố “tử thần” trên Tỉnh lộ 622B. Ảnh: T.H
Điểm sạt lở ở xã Trà Phong. Ảnh: T.H
Điểm sạt lở ở xã Trà Phong. Ảnh: T.H
Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ gây sạt mố cầu treo, hơn 1.000 người dân bị cô lập

H.L |

Mố cầu treo bị sạt lở do mưa lũ kéo dài khiến hơn 1.000 hộ dân bị cô lập nhiều ngày qua.

Tìm thấy người vợ bị nước xiết cuốn ngay trước mắt chồng

Theo Vietnamnet |

Lúc 8h30 sáng nay (25.11), lực lượng chức năng và nhiều người dân địa phương đã tìm vớt được thi thể chị Đào Thị Hồng Thắm (29 tuổi), ở thôn Định Trung 3, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Thừa Thiên-Huế: 2 người chết và mất tích, hơn 7.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ

Nguyễn Đắc Thành |

Trưa 21.11, báo cáo nhanh từ BCH PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, mưa lũ trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, mực nước các sông đang ở mức cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lũ gây sạt mố cầu treo, hơn 1.000 người dân bị cô lập

H.L |

Mố cầu treo bị sạt lở do mưa lũ kéo dài khiến hơn 1.000 hộ dân bị cô lập nhiều ngày qua.

Tìm thấy người vợ bị nước xiết cuốn ngay trước mắt chồng

Theo Vietnamnet |

Lúc 8h30 sáng nay (25.11), lực lượng chức năng và nhiều người dân địa phương đã tìm vớt được thi thể chị Đào Thị Hồng Thắm (29 tuổi), ở thôn Định Trung 3, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Thừa Thiên-Huế: 2 người chết và mất tích, hơn 7.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ

Nguyễn Đắc Thành |

Trưa 21.11, báo cáo nhanh từ BCH PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, mưa lũ trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, mực nước các sông đang ở mức cao.