Tặng voi nhà cho Trung tâm bảo tồn Đắk Lắk

H.L |

Sau khi được công ty du lịch tại Lâm Đồng tặng voi về nuôi dưỡng, Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk sẽ tiếp tục viết thư ngỏ với mong muốn nhân nuôi thêm 2 cá thể voi lớn tuổi để thuận lợi cho quá trình chăm sóc, bảo tồn voi nhà.

Sáng 1.12, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk - cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận voi cái tên H’Blú (55 tuổi) do Công ty Du lịch sinh thái Phương Nam ở phường 4 (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) trao tặng.

Trước đó, đại diện Trung tâm bảo tồn voi đã tiến hành thăm khám sức khỏe cá thể voi H’Blú trước khi đưa voi về trung tâm bảo tồn.

Theo ông Luân, sau khi nhận nuôi dưỡng voi H’Blú, Trung tâm cũng đang viết thư ngỏ với mong muốn nhận nuôi 2 cá thể voi do một gia đình tại tỉnh Gia Lai và một công khu du lịch tại tỉnh Khánh Hòa làm chủ về chăm sóc, bảo tồn.

“Vẫn còn một số cá thể voi đang sống đơn độc tại một số tỉnh. Những cá thể voi này được người dân hoặc tổ chức chăm sóc, làm du lịch. Chúng tôi mong muốn các tổ chức, người nuôi trao tặng voi để Trung tâm bảo tồn có điều kiện nuôi dưỡng, bảo tồn voi nhà được tốt hơn" - ông Luân chia sẻ.

Chú voi con tên Gold bị lạc mẹ được nhân viên Trung tâm bảo tồn voi chăm sóc từ nhỏ.
Chú voi con tên Gold bị lạc mẹ được nhân viên Trung tâm bảo tồn voi chăm sóc từ nhỏ.

Theo số liệu của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, tình trạng voi nhà của tỉnh suy giảm nghiêm trọng, từ 502 con vào năm 1980, đến nay chỉ còn 44 con voi nhà, trong đó có 19 con voi đã hơn 40 tuổi không còn khả năng sinh sản. 

H.L
TIN LIÊN QUAN

Rồi cũng được thấy voi con ở... Bản Đôn

Hoàng Văn Minh - Hữu Long |

Chú voi con lạc mẹ - nhân vật nguyên mẫu trong bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn” của nhạc sĩ Phạm Tuyên thì đã qua đời và trở thành tiêu bản trưng bày trong Trung tâm Du lịch Buôn Đôn. H’Ban Nang - “nàng” voi nhà đầu tiên của Tây Nguyên mang thai nhưng chú voi con hy vọng mới đây đã chết trong bụng mẹ. 

Sau gần 2 năm mang thai: Voi nhà đầu tiên đã không thể "mẹ tròn còn vuông"

H.L |

Sáng 9.10, ông Nguyễn Công Chung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, sau gần 2 năm mang thai, voi nhà đầu tiên mang thai đã thất bại bởi chú voi con đã chết ngạt trước khi được sinh.

Một ngày tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

HỮU LONG |

Nhiều năm qua, môi trường sống của voi rừng tại Đắk Lắk nói riêng và toàn tỉnh Tây Nguyên nói chung đang ngày càng thu hẹp bởi nạn phá rừng và sắn bắt trái phép. Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk ra đời với mục đích chăm sóc, nuôi dưỡng, hạn chế tối đa nguy cơ tuyệt chủng đối với voi rừng và voi nhà.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cánh chim bay trên quê hương Ronaldo

Minh Toàn |

Liệu một cô gái bé nhỏ từ Việt Nam có thể làm được chuyện gì ở một đất nước sản sinh ra những siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới như C.Ronaldo?

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Rồi cũng được thấy voi con ở... Bản Đôn

Hoàng Văn Minh - Hữu Long |

Chú voi con lạc mẹ - nhân vật nguyên mẫu trong bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn” của nhạc sĩ Phạm Tuyên thì đã qua đời và trở thành tiêu bản trưng bày trong Trung tâm Du lịch Buôn Đôn. H’Ban Nang - “nàng” voi nhà đầu tiên của Tây Nguyên mang thai nhưng chú voi con hy vọng mới đây đã chết trong bụng mẹ. 

Sau gần 2 năm mang thai: Voi nhà đầu tiên đã không thể "mẹ tròn còn vuông"

H.L |

Sáng 9.10, ông Nguyễn Công Chung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, sau gần 2 năm mang thai, voi nhà đầu tiên mang thai đã thất bại bởi chú voi con đã chết ngạt trước khi được sinh.

Một ngày tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

HỮU LONG |

Nhiều năm qua, môi trường sống của voi rừng tại Đắk Lắk nói riêng và toàn tỉnh Tây Nguyên nói chung đang ngày càng thu hẹp bởi nạn phá rừng và sắn bắt trái phép. Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk ra đời với mục đích chăm sóc, nuôi dưỡng, hạn chế tối đa nguy cơ tuyệt chủng đối với voi rừng và voi nhà.