Tận thấy việc sống trong sợ hãi tại khu tập thể 50 năm tuổi ở Hà Nội

Phạm Đông - Lan Nhi |

Đi bộ cầu thang vẫn phải mặc áo mưa, hành lang bất ngờ xuất hiện “giếng trời” hay ngồi trong nhà cũng phải chuẩn bị sẵn bên mình một chiếc mũ bảo hiểm... đó là cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại khu tập thể 3 tầng (tổ dân phố 13, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) đang trải qua từng ngày.

Đang ngủ còn "tưởng" nhà sập

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, khu tập thể nhà 3 tầng (tổ dân phố 13, phường Nguyễn Trãi) lụp xụp, tối om trước đây giờ thêm nóng bức. Bởi gần đây, hành lang tầng 3 tại đây vừa xuất hiện một cái “giếng trời” do mảng trần ở khu vực cầu thang đã hỏng mục rơi để lộ thiên một mảng lớn.

Khu tập thể 3 tầng xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng.
Khu tập thể 3 tầng xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng.

Khu tập thể cũ này được đầu tư xây dựng từ năm 1970 nên kết cấu hạ tầng đã ọp ẹp, mục dần theo thời gian. Những mảng cót ép, vôi vữa thường xuyên rơi xuống nền, viên ngói bất thình lình rụng xuống hay tường nhà hôm nay gắn ximăng chỗ này nhưng mai lại nứt toác chỗ khác... đều là chuyện thường như cơm bữa.

Do đó, tuy sống trong nhà mình nhưng các hộ dân ở đây lúc nào cũng rơi vào trạng thái bất an, lo lắng không biết lúc nào nhà sập?

Khu nhà ẩm thấp, tối om nay đã lộ phần sắt han rỉ.
Khu nhà ẩm thấp, tối om nay đã lộ phần xuống cấp.

Anh Đặng Tô Hoàng (sinh năm 1993, người dân sống ở đây) chia sẻ: “Ngày nắng thì đỡ hơn chứ mỗi lần mưa xuống là toàn bộ những khu nhà ở tầng 1 không thể đi vệ sinh nổi. Nước tràn lênh láng, khi thì trào ngược từ dưới cống lên không lối thoát. Nhiều hôm gia đình tôi đang ngủ, nghe tiếng gạch ngói rơi cứ tưởng nhà sập đến nơi rồi”.

Theo anh Hoàng, sinh sống ở khu tập thể này phần đông là người già và trẻ nhỏ nên ai cũng hết sức lo lắng. Không còn cách nào khác, nhiều gia đình cũng phải thích nghi với hoàn cảnh mà trang bị thêm mũ bảo hiểm, ô dù ở nhà để tránh vôi vữa, gạch ngói rơi xuống. Một số gia đình có điều kiện hơn thì họ đã chuyển đi chỗ khác.

Anh Hoàng đang sửa sang lại nơi được mệnh danh là “giếng trời” của khu tập thể.
Anh Hoàng sửa sang lại nơi được gọi là “giếng trời” của khu tập thể.

Họp lên, họp xuống... vẫn thế

Được biết, tình trạng xuống cấp trầm trọng ở khu tập thể 3 tầng đã diễn ra từ lâu. Ban quản lý, nhà thầu xây dựng đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của nhân dân thế nhưng đến nay sự việc vẫn còn đang bỏ lửng.

Nhiều chỗ tường nhà đang dần nứt toác, bong tróc, các cột chống lan can nay đã rơi rụng, lộ rõ phần lõi sắt han rỉ, gây mất an toàn cho cuộc sống của người dân.

Khu tập thể chủ yếu là người già, trẻ nhỏ nên ai cũng hết sức lo lắng.
Khu tập thể chủ yếu là người già, trẻ nhỏ nên ai cũng hết sức lo lắng.

Bà Hà Thị My, người sinh sống tại tầng 2 nhà A chia sẻ: “Ở đây hiện đang có hàng trăm hộ dân đang sinh sống. Tôi ở đây đã được hơn 50 năm, cơ sở vật chất ở khu tập thể xuống cấp trầm trọng nên chúng tôi rất lo lắng. Nhiều lần gia đình tôi đã tự bỏ tiền túi ra sửa chữa, gia cố lại nhà cửa thế nhưng giải pháp này chỉ mang tính tạm thời.

Phía đại diện Công ty xây dựng, BQL nhiều lần tổ chức hội họp để lấy ý kiến của nhân dân trong khu tập thể thế nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời nào thỏa đáng".

Bà Hà Thị My xem lại tập hồ sơ sau những lần hội họp.
Bà Hà Thị My xem lại tập hồ sơ sau những lần hội họp.

Thông tin với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi cho biết, quận Hà Đông và đơn vị chủ thầu là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai vẫn đang thương lượng, giải quyết việc đền bù sớm, tiến tới xây dựng chung cư mới. Đồng thời dỡ bỏ toàn bộ khu tập thể 3 tầng cũ này.

Theo ông Tuấn, từ năm 2017, UBND phường cũng đã có kế hoạch quy hoạch và lên phương án đền bù giải phóng mặt bằng, cải tạo lại khu tập thể cũ.Tuy nhiên, đến nay việc triển khai các phương án vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Khu tập thể cũ Hà Nội có cảnh đi vệ sinh chung, tắm chung

T.H |

Khu tập thể cũ ở Hà Nội, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng chờ đến lượt; Bắt kho lạnh 25 tấn đùi gà Hàn Quốc không rõ nguồn gốc, "tẩy" hạn sử dụng... là tin nóng 24h qua.

Khu tập thể cũ ở Hà Nội, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng chờ đến lượt

Phạm Đông |

Những người dân ở Khu tập thể Thuốc lá Thăng Long nhiều năm nay phải sống trong tình trạng thiếu nhà vệ sinh và nhà tắm. Hàng ngày, nhiều người phải xếp hàng chờ, đợi đến lượt để làm vệ sinh cá nhân.

Mùa mưa bão, dân lo nơm nớp với cổ thụ mọc xuyên mái nhà ở khu tập thể cũ

Hà Vi |

Khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) có rất nhiều cây xà cừ cổ thụ thân lớn 2-3 người ôm, mọc xuyên qua các mái nhà. Mỗi mùa mưa bão đến, người dân ở đây lại nơm nớp lo sợ cây đổ, cành gãy.

 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin Hà Nội 24h: Khu tập thể cũ Hà Nội có cảnh đi vệ sinh chung, tắm chung

T.H |

Khu tập thể cũ ở Hà Nội, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng chờ đến lượt; Bắt kho lạnh 25 tấn đùi gà Hàn Quốc không rõ nguồn gốc, "tẩy" hạn sử dụng... là tin nóng 24h qua.

Khu tập thể cũ ở Hà Nội, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng chờ đến lượt

Phạm Đông |

Những người dân ở Khu tập thể Thuốc lá Thăng Long nhiều năm nay phải sống trong tình trạng thiếu nhà vệ sinh và nhà tắm. Hàng ngày, nhiều người phải xếp hàng chờ, đợi đến lượt để làm vệ sinh cá nhân.

Mùa mưa bão, dân lo nơm nớp với cổ thụ mọc xuyên mái nhà ở khu tập thể cũ

Hà Vi |

Khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) có rất nhiều cây xà cừ cổ thụ thân lớn 2-3 người ôm, mọc xuyên qua các mái nhà. Mỗi mùa mưa bão đến, người dân ở đây lại nơm nớp lo sợ cây đổ, cành gãy.