Tâm sự rơi nước mắt của bác sĩ 30 năm điều trị bệnh nhân tâm thần

TRẦN TUẤN |

Bác sĩ Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng Khoa Cấp tính nam Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh là người đã có 30 năm trong nghề điều trị bệnh nhân tâm thần. Trong nghề, bác sĩ đã không ít lần bị bệnh nhân tấn công.

Bị đánh vào mặt, dội phân lên người

Sáng 27.2, đúng ngày kỉ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam nhưng tại Khoa Cấp tính nam, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Nguyễn Tiến Hùng vẫn trực, miệt mài thăm khám cho bệnh nhân.

Bác sĩ Hùng kể, anh vào nghề từ năm 1995, khi đó đang là Khoa Tâm thần thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2014 Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh hoàn thành đi vào hoạt động (ở đường Đồng Môn, phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh), bác sĩ Hùng chuyển về công tác tại đây cho đến nay.

Trong gần 30 năm làm nghề với chuyên ngành tâm thần điều trị bệnh nhân tâm thần, bác sĩ Hùng kể, anh đã nhiều lần bị bệnh nhân tấn công sứt da, chảy máu, thậm chí còn bị bệnh nhân đổ chất bẩn lên người.

“Có lần tôi điều trị cho một bệnh nhân là người ở huyện Đức Thọ. Anh này khi vào viện bệnh nặng nên chống đối, bất hợp tác, bỏ chạy, đã phải xích lại để cho dùng thuốc. Có lần xích bị tuột, bệnh nhân này đã quất dây xích vào mặt tôi chảy máu, suýt nữa thì vào mắt” - bác sĩ Hùng kể.

Một lần nhớ đời khác nữa, khi anh vừa bước vào phòng bệnh để khám thì bất ngờ có một nam bệnh nhân đến từ phường Đại Nài (thành phố Hà Tĩnh) hất cả bô phân lên đầu khiến anh nghẹn ngào phải về tắm rửa ngay lập tức.

Bác sỹ Hùng kể lại kỉ niệm không bao giờ quên khi có lần vừa bước vào phòng bệnh đã bị một bệnh nhân tâm thần hắt cả bô phân lên đầu. Ảnh: Trần Tuấn.
Bác sĩ Hùng kể lại kỉ niệm không bao giờ quên khi có lần vừa bước vào phòng bệnh đã bị một bệnh nhân tâm thần hắt cả bô phân lên đầu. Ảnh: Trần Tuấn

Trong gần 30 năm làm nghề, bác sĩ Hùng đã rất nhiều lần bị bệnh nhân tâm thần tấn công, cấu xé, xô ngã.

“Nghề chăm sóc, điều trị bệnh nhân tâm thần rất vất vả nhưng chúng tôi xác định phải tâm huyết, trách nhiệm để điều trị cho bệnh nhân với quan điểm ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai.

Những ngày đầu khi đang nặng bệnh thì họ có hành động bất thường chứ sau khi được điều trị, họ giảm bệnh, hiền lành trở lại khiến mình rất vui và càng thương các bệnh nhân hơn” - bác sĩ Hùng tâm sự.

Quá trình điều trị, đã không ít lần bệnh nhân bỏ trốn ra về khiến các y, bác sĩ vất vả đi tìm kiếm, bắt về tiếp tục điều trị.

“Chúng tôi thường đùa nhau rằng y, bác sĩ khoa tâm thần thì phải học võ và chạy thật nhanh để có thể tự vệ hoặc bỏ chạy khi bệnh nhân lên cơn tấn công, đuổi đánh” - bác sĩ Hùng cười, chia sẻ.

Bộn bề khó khăn, vất vả

Ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh - chia sẻ, đặc thù ở bệnh viện tâm thần thì y, bác sĩ, điều dưỡng bị bệnh nhân tấn công là khó tránh khỏi.

"Khi mới nhận nhiệm vụ, nhiều người có thể có lo lắng, hoang mang nhưng qua thời gian, họ quen dần và sẵn sàng đối diện, tâm huyết, trách nhiệm để điều trị hiệu quả cho bệnh nhân, lấy việc bệnh nhân giảm, lành bệnh làm niềm hạnh phúc để thêm yêu nghề hơn" - ông Phúc chia sẻ.

Cũng theo ông Phúc, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh hiện có 5 khoa, 3 phòng với tổng số 64 cán bộ, nhân viên, trong số đó có 12 bác sĩ.

Hiện Bệnh viện đang tự chủ gần 56%, trong khi cơ sở vật chất còn thiếu, y, bác sĩ thiếu.

Về cơ sở vật chất, hiện nay dãy nhà điều trị tại Khoa Cấp tính nam đang phải chia ra làm 3 khoa gồm Khoa Cấp tính nam, Khoa Phục hồi chức năng và Khoa Xác định tình trạng nghiện.

Bác sỹ Hùng thăm khám cho bệnh nhân tâm thần. Ảnh: Trần Tuấn.
Bác sĩ Hùng thăm khám cho bệnh nhân tâm thần. Ảnh: Trần Tuấn

Điều đó khiến nhiều trường hợp tâm thần cấp tính khi đến đây để điều trị cảm thấy chật chội, lẫn lộn với những ca bệnh tâm thần nặng nên họ e ngại, không muốn ở lại điều trị.

“Chúng tôi đã đề xuất triển khai giai đoạn 2 của dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh. Rất mong sớm được tỉnh bố trí ngân sách để triển khai nhằm đáp ứng đủ cơ sở vật chất thực hiện chức năng nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân được tốt hơn” - ông Phúc nói.

Bác sĩ Phúc chia sẻ thêm, hiện nay trong gia đình, xã hội vẫn còn tình trạng kỳ thị với bệnh nhân tâm thần. Nhiều gia đình có người nhà bị tâm thần cấp tính nhưng không được đưa đi điều trị kịp thời, để bệnh diễn biến nặng.

Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh nơi nhiều y, bác sỹ hàng ngày rất vất vả, nguy hiểm khi chăm sóc cho bệnh nhân tâm thần. Ảnh: Trần Tuấn.
Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh - nơi nhiều y, bác sĩ hàng ngày rất vất vả, nguy hiểm khi chăm sóc cho bệnh nhân tâm thần. Ảnh: Trần Tuấn

Do vậy, rất mong gia đình, xã hội quan tâm, động viên, đặc biệt kịp thời đưa những người có biểu hiện bị bệnh tâm thần sớm đi thăm khám, điều trị, bởi để họ ở nhà bệnh sẽ nặng nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người thân, cho cộng đồng xã hội.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện đóng cửa, y, bác sỹ bị nợ lương gần 2 năm chưa trả

Hoàng Bin |

Sau khi Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đóng cửa, 22 người lao động (NLĐ) tại đây đã bị nợ lương suốt gần 2 năm qua.

Quảng Ninh hỗ trợ đến 750 triệu đồng thu hút bác sỹ về địa phương công tác

Trần Ngọc Duy |

Theo Nghị quyết về việc quy định một số chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 vừa được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16, khóa XIV, các bác sỹ được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế công sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ một lần với số tiền từ 200 triệu đến 750 triệu đồng.

Bác sỹ ở Quảng Nam lần lượt rời bỏ y tế công

Hoàng Bin |

Quảng Nam đang đối mặt với làn sóng chảy máu chất xám trong hệ thống y tế công lập. Nhiều bác sĩ, nhân viên y tế lần lượt rời bỏ bệnh viện công để sang bệnh viện tư làm việc.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn "Hậu Pháo"

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỉ. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn cũng gây nhiều chú ý trên thị trường địa ốc với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta và hàng loạt dự án “đình đám”.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền hoạt động Công đoàn

Kiều Vũ - Hà Anh |

Hà Nội - Theo Kế hoạch về tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn năm 2024 trên báo chí, xuất bản của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký, một trong những yêu cầu là đa dạng hoá các sản phẩm báo chí, xuất bản theo hướng đa phương tiện, thiết thực, dễ tiếp cận, đẩy mạnh chuyển đổi số để gia tăng sử dụng, lưu hành trong đoàn viên, người lao động.

Kết quả kiểm định đầu vào công chức có giá trị 24 tháng, sử dụng trên toàn quốc

Vương Trần |

Kết quả kiểm định đầu vào công chức có giá trị trong 24 tháng (tương tự như thời hạn của một số chứng chỉ quốc gia, quốc tế) và được thống nhất sử dụng trong toàn quốc.

Ngại xếp hàng, hàng loạt nạn nhân sập bẫy lừa săn vé "Đào, Phở và Piano" trên mạng

Ngọc Thùy |

Lợi dụng cơn sốt của phim “Đào, Phở và Piano” trong những ngày qua, không ít đối tượng đã trà trộn vào các hội nhóm, chợ mạng để lừa đảo người có nhu cầu săn vé xem phim này.

Công an vào rạp kiểm tra độ tuổi xem "Mai" 488 tỉ đồng của Trấn Thành

Anh Trang |

Trả lời phóng viên Lao Động sáng 28.2, đại diện rạp Cinestar Quốc Thanh (TP.HCM) cho biết đoàn thanh tra có công an vào kiểm tra độ tuổi khán giả ngày 24 và 26.2 phim "Mai" của Trấn Thành.

Bệnh viện đóng cửa, y, bác sỹ bị nợ lương gần 2 năm chưa trả

Hoàng Bin |

Sau khi Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đóng cửa, 22 người lao động (NLĐ) tại đây đã bị nợ lương suốt gần 2 năm qua.

Quảng Ninh hỗ trợ đến 750 triệu đồng thu hút bác sỹ về địa phương công tác

Trần Ngọc Duy |

Theo Nghị quyết về việc quy định một số chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 vừa được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16, khóa XIV, các bác sỹ được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế công sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ một lần với số tiền từ 200 triệu đến 750 triệu đồng.

Bác sỹ ở Quảng Nam lần lượt rời bỏ y tế công

Hoàng Bin |

Quảng Nam đang đối mặt với làn sóng chảy máu chất xám trong hệ thống y tế công lập. Nhiều bác sĩ, nhân viên y tế lần lượt rời bỏ bệnh viện công để sang bệnh viện tư làm việc.