Tâm sự của người cha nghèo cùng con gái 5 năm ăn Tết xa nhà

Phạm Đông |

Cận Tết Nguyên đán, không khí trong căn phòng trọ của bố con anh Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, quê ở Bắc Giang) cũng không khác ngày thường là mấy. Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết, anh lại buồn vì chẳng có nổi một mái ấm để trở về.

5 năm ăn Tết xa nhà

Khi những cành đào, cây quất bắt đầu “xuống phố”, nhà nhà tất bật đi đồ sắm Tết, thấy người dân tỉnh lẻ lại thu gói đồ đạc, mua vé tàu, xe để nhanh chóng trở về quê, tâm trạng anh Nguyễn Văn Hùng lại trùng xuống. Anh là người bố đơn thân, luôn phải địu con gái Huyền Trang cùng đi làm từ khi được 3 tháng tuổi, đến nay Trang đã hơn 5 tuổi.

Căn phòng rộng chừng 10m2 tại đường Xuân Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là nơi tá túc của bố con anh Hùng, thuê được hơn 4 năm với mức giá 500 nghìn đồng/tháng. Bên trong, đồ đạc chẳng có gì ngoài chiếc giường tuềnh toàng, bên dưới chất bọc to, bọc nhỏ quần áo được cho, chiếc bàn sập xệ đặt bếp ga mini cùng rổ bát nhỏ.

Đầu tháng 1.2021, câu chuyện khó khăn của hai bố con được nhiều người biết đến và giúp đỡ. Có người ủng hộ quần áo, gạo bánh, có nhà hảo tâm lại tặng anh một chiếc xe máy cũ. Một đơn vị lại hỗ trợ anh mổ mắt, thậm chí có người còn ngỏ ý đưa con gái anh đi học…

Căn nhà trọ và chiếc xe máy anh Hùng được tặng.
Căn nhà trọ và chiếc xe máy anh Hùng được tặng.

Nhận được niềm vui lớn, hai bố con chỉ biết nói lời cảm ơn, duy chỉ có việc con gái Huyền Trang (4 tuổi) chưa được đi học khiến người bố còn day dứt trong lòng. Anh Hùng cho biết, đợi hai bên mắt vừa được mổ đục thuỷ tinh thể lành lại, anh sẽ trở về Bắc Giang làm giấy tờ đầy đủ, có như vậy con gái anh mới được đi học.

“Tết của bố con tôi cũng có bánh chưng được cho, còn tiền lo ăn từng bữa còn chẳng có, nói gì đến chuyện sắm cho con bộ quần áo mới, hay cây đào, cây quất về bày biện. Ở nhà thuê thì chỉ có vậy thôi, mà không ở đây thì làm gì có nhà mà về” - anh Hùng thở dài.

Theo lời anh Hùng, từ ngày vợ mất vì bệnh, nhà ngoại ở Hải Phòng cũng còn nhiều khó khăn, anh cắn răng bế con gái được hơn 3 tháng lên Hà Nội kiếm sống. Chưa quen với việc chăm con, anh bắt đầu học cách dỗ con, thay bỉm, cho con uống sữa…

Ngày ấy anh làm đủ nghề, từ rửa bát, đánh giày cho đến bơm vá xe chỉ để có tiền mua sữa, mua bỉm cho con. Thấm thoát cũng được hơn 4 năm, bố con cứ rau cháo nuôi nhau. Đợt tháng 3 năm ngoái, bố con anh gặp tai nạn, kẻ tông vào hai bố con nhanh chóng chạy mất. Số tiền 8 triệu đồng anh tích góp định mua chiếc xe máy buộc phải đem đóng viện phí rồi mua thuốc thang cho con. Nhưng cũng may có các mạnh thường quân giúp đỡ, cuộc sống của hai bố con cũng được cải thiện đôi phần.

“Nhờ mọi người giúp, ra Tết khi mắt khỏi tôi có thể chạy xe ôm hoặc tìm công việc phù hợp. Lo xong thủ tục ở trên quê thì có thể cho con đi học. Mình đã không biết chữ rồi, giờ không thể để con cũng vậy. Người ta còn có nhà để về chứ bố con tôi còn có ai đâu, nhà ở quê cũng không có nên cứ quanh quẩn ở Hà Nội. Ấy thế mà tôi và con gái đã đón 4 cái Tết ở đây rồi, chuẩn bị sang Tết thứ 5”, anh Hùng chia sẻ.

Mong ước một cuộc sống tốt hơn

Cứ đến Tết, hai bố con anh lại đạp xe lên phố rồi đi khắp các phố để đánh giày, nhưng cũng chẳng được mấy vì không có khách. Thi thoảng, anh lại mang bọc chân chống cao su cho xe máy ra bán để quên đi nỗi buồn đến khi trời sẩm tối thì về. Mấy ngày Tết của hai bố con cũng chẳng khác mấy ngày thường, thậm chí còn buồn tủi hơn.

Con gái của anh Hùng rất thích tập tô, tập vẽ.
Con gái của anh Hùng rất thích tập tô, tập vẽ.

Nhìn cô con gái hồn nhiên, chỉ có mỗi bố làm bạn, anh Hùng trầm ngâm nói: “Nhìn con nhà người ta được đi học, được chăm bẵm trong điều kiện tốt hơn mà tôi thấy tội con quá. Nhiều khi cũng muốn con được như người ta mà chẳng được. Ngày bỏ ra được vài chục bỏ ra là vui lắm rồi”.

So với Tết vài năm trước, năm nay hai bố con anh Hùng vẫn ở Hà Nội nhưng có thêm nhiều niềm vui mới. Dù năm nay cũng chẳng có sắm sửa thêm đồ dùng mới, hay kiếm thêm được nhiều tiền, nhưng anh tin với đôi mắt vừa được phẫu thuật anh sẽ kiếm được một công việc tốt hơn. Từ đó, anh cũng hy vọng con gái anh cũng có cơ hội được đi học như bao bạn bè cùng chang lứa.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tiễn 340 công nhân về quê ăn Tết

Nam Dương |

Công ty Cổ phần Sài Gòn Food đã dành 1 tỉ đồng để đưa công nhân về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc sau Tết.

Hủy vé tàu xe, không về quê ăn Tết để chung tay phòng, chống dịch

Nam Dương |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều NLĐ đã mua vé máy bay, tàu, xe về quê ăn Tết quyết định hủy vé, ở lại TPHCM ăn Tết để góp phần hạn chế di chuyển nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Các cấp Công đoàn sẽ đến tận phòng trọ thăm hỏi, động viên những NLĐ không về quê trong dịp Tết này.

Khuyên con không về quê ăn Tết: Giữ cho mình là giữ cho toàn xã hội

Xuân Hùng |

Mặc dù bị bệnh hiểm nghèo, rất mong các con về quê sum vầy trong Tết cổ truyền nhưng ông Nguyễn Văn Tiến, thôn 3, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá vẫn một mực khuyên các con đang làm ăn xa ở đâu hãy ở đó góp phần cùng toàn xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tiễn 340 công nhân về quê ăn Tết

Nam Dương |

Công ty Cổ phần Sài Gòn Food đã dành 1 tỉ đồng để đưa công nhân về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc sau Tết.

Hủy vé tàu xe, không về quê ăn Tết để chung tay phòng, chống dịch

Nam Dương |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều NLĐ đã mua vé máy bay, tàu, xe về quê ăn Tết quyết định hủy vé, ở lại TPHCM ăn Tết để góp phần hạn chế di chuyển nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Các cấp Công đoàn sẽ đến tận phòng trọ thăm hỏi, động viên những NLĐ không về quê trong dịp Tết này.

Khuyên con không về quê ăn Tết: Giữ cho mình là giữ cho toàn xã hội

Xuân Hùng |

Mặc dù bị bệnh hiểm nghèo, rất mong các con về quê sum vầy trong Tết cổ truyền nhưng ông Nguyễn Văn Tiến, thôn 3, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá vẫn một mực khuyên các con đang làm ăn xa ở đâu hãy ở đó góp phần cùng toàn xã hội phòng, chống dịch COVID-19.