Tâm sự buốt lòng của người thầy trong bức ảnh khai giảng bên bờ suối ở Lai Châu

LN - Đình Trường |

Sớm 5.9, may mắn mưa ngớt, thầy cô đi chặt tre lứa làm thanh chống còn học sinh chia nhau quét dọn lại sân. Và buổi khai giảng của thầy và trò trường Nậm Ngà đã diễn ra như thế...

Hình ảnh về lễ khai giảng bên bờ suối của thầy và trò trường Nậm Ngà (xã Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu) đã lan tỏa và gây xúc động mạnh. Thầy Tòng Văn Thủy - giáo viên nhà trường, người đứng phát biểu trong bức hình - đã có những chia sẻ về buổi lễ xúc động này với PV Báo Lao Động.

Thầy giáo 26 tuổi là người được phân công dẫn chương trình cho buổi lễ khai giảng chung của hai trường cấp 1 và cấp 2 Nậm Ngà.

“Đó là một cảm giác khó tả với những người trẻ như tôi. Tôi chưa bao giờ được học hay dự lễ khai giảng ở một nơi như thế này cho tới khi nhận công tác tại nhà trường. Chỉ thấy thương thầy cô đã giảng dạy lâu năm và các em học sinh”, thầy Thủy chia sẻ.

Thầy Thủy kể, do mưa lũ diễn ra liên tục nên mọi người cứ nghĩ không thể tổ chức buổi lễ khai giảng, rất may là hôm qua trời đã ngớt mưa nên các thầy cô mới bắt đầu đi chặt tre để làm thanh chống, cho các em học sinh quét dọn lại sân. Buổi khai giảng có sự tham gia có gần 600 em học sinh. Đáng ra còn có sự tham dự của một trường kết nghĩa nữa nhưng do địa hình sạt lở nghiêm trọng nên không thể vào trong điểm trường Nậm Ngà.

“Dậy từ 5 rưỡi sáng chuẩn bị phông bạt đồ dùng, âm thanh, vì không có điện nên phải đi mượn máy nổ, nhưng cũng chỉ kịp chào cờ và hát Quốc ca. 8h kém bắt đầu thì 8 rưỡi là phải kết thúc rồi. Trời mưa quá, thương các em nên phải cho nghỉ sớm” - thầy Thủy nói.

Bắt đầu công tác tại trường cấp 2 Nậm Ngà từ tháng 9.2016, thầy Tòng Văn Thủy đã có 2 năm công tác tại một trong những điểm trường khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Số lượng cán bộ giáo viên hiện nay của nhà trường chỉ vẻn vẹn 14 người.

Thầy Thủy nhớ về ngày đầu tiên đi từ trung tâm huyện Mường Tè vào đến trường mà mất tận hơn 5 tiếng. Khó khăn lớn nhất là về đường sá và chỗ ở. Hai trường cấp 1 và cấp 2 chung nhau cơ sở vật chất nên cũng không có nhiều chỗ, thầy Thủy phải ở nhờ nhà một thầy giáo khác trong bản, từng bị ngã xuống vực trong một lần đi lấy thức ăn cho học sinh. Ban đầu, không có sóng điện thoại, các thầy cô phải đi gần một cây số lên một cái đồi nhỏ, treo điện thoại lên gốc đa để “hứng sóng” mới gọi được về cho gia đình.

Một năm học mới bắt đầu, những thầy giáo trẻ như thầy Tòng Văn Thủy lại bắt đầu một hành trình mới với những em nhỏ nơi vùng cao xa xôi, nơi bủa vây của những khó khăn, nhưng không làm giảm đi lòng yêu nghề và mong muốn truyền đạt kiến thức. “Chỉ mong năm học mới, có đường sá đi lại dễ dàng hơn để chuyển được đầy đủ đồ dùng học học tập cho các em, như vậy là đã hy vọng lắm rồi” - thầy Thủy nói. 

LN - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Ngộ nghĩnh hình ảnh trong lễ khai giảng của những cô cậu lớp 1

Đặng Chung |

Những gương mặt ngơ ngác, có khi thẫn thờ, hay bật khóc ngon lành đến nụ cười trong veo… là những khoảnh khắc của học sinh lớp 1, khi lần đầu tham dự lễ khai giảng, bắt đầu "sự nghiệp đèn sách".

Nỗ lực vượt bậc, thầy cô lặn lội vào thôn bản dắt học sinh đến trường khai giảng

H.L |

“Năm nay trời mưa nhiều quá, nên học sinh “ngại” đến trường, chúng em đến từng nhà vận động các em đi khai giảng” - một nữ giáo viên trẻ chia sẻ. Và may mắn ngày 5.9, nắng lên, con đường đến trường nơi đây bớt cheo leo, nhọc nhằn.

Xúc động hình ảnh hàng trăm học sinh miền núi đội mưa khai giảng bên bờ suối

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 5.9, khoảng 600 học sinh ở điểm trường Nậm Ngà (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu) đã dự lễ khai giảng bên bờ suối, dưới trời mưa nhỏ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngộ nghĩnh hình ảnh trong lễ khai giảng của những cô cậu lớp 1

Đặng Chung |

Những gương mặt ngơ ngác, có khi thẫn thờ, hay bật khóc ngon lành đến nụ cười trong veo… là những khoảnh khắc của học sinh lớp 1, khi lần đầu tham dự lễ khai giảng, bắt đầu "sự nghiệp đèn sách".

Nỗ lực vượt bậc, thầy cô lặn lội vào thôn bản dắt học sinh đến trường khai giảng

H.L |

“Năm nay trời mưa nhiều quá, nên học sinh “ngại” đến trường, chúng em đến từng nhà vận động các em đi khai giảng” - một nữ giáo viên trẻ chia sẻ. Và may mắn ngày 5.9, nắng lên, con đường đến trường nơi đây bớt cheo leo, nhọc nhằn.

Xúc động hình ảnh hàng trăm học sinh miền núi đội mưa khai giảng bên bờ suối

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 5.9, khoảng 600 học sinh ở điểm trường Nậm Ngà (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu) đã dự lễ khai giảng bên bờ suối, dưới trời mưa nhỏ.