Tấm lòng của thành viên chốt phòng dịch bị chém khi thi hành công vụ

Lục Tùng |

Thành viên chốt phòng dịch COVID-19 bị chém đã nói một câu với người gây thương tật cho mình khiến nhiều người rớt nước mắt.

Dù gia cảnh rất khó khăn, nhưng anh Trần Văn Đạo, thành viên chốt phòng dịch COVID-19 thị trấn Núi Sập (Thọa Sơn – An Giang) đã có hành xử vô cùng giàu nhân ái khi nói một câu khiến nhiều người rớt nước mắt. Trước đó, anh Đạo bị chém khi đang làm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao Quxy Tấm lòng vàng cho anh Đạo- thành viên chốt phòng chống dịch COVID-19 bị chém. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao Quỹ Tấm lòng vàng cho anh Đạo - thành viên chốt phòng dịch COVID-19 bị chém. Ảnh: LT

Tại phiên xét xử 2 đối tượng chém mình trong lúc thi hành công vụ, khi được chủ tọa phiên tòa hỏi về vấn đề bồi thường, anh Đạo đã khiến nhiều người rớt nước mắt khi xin rút lại yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền điều trị gần 10 triệu đồng như đề nghị ban đầu. Không chỉ vậy, anh Đạo còn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bỏ qua điều này với lý do rất nhân văn.

“Hai đối tượng bị phạt tù, gia đình của họ cũng khó khăn, sống bằng nghề lao động, nay lại rơi vào thời điểm dịch bệnh, sẽ càng khó khăn hơn. Vì thế, nếu mình quyết đòi, sẽ là gánh nặng cho cả nhà nên tôi quyết định rút lại yêu cầu bồi thường nên mong tòa cho qua”- anh Đạo chia sẻ.

Do vết thương trúng ngay khớp chỏ nên đến nay vẫn chưa thể thẳng lại. Ảnh: LT
Do vết thương trúng ngay khớp chỏ nên đến nay vẫn chưa thể thẳng lại. Ảnh: LT

Được biết, ngoài nuôi mẹ già thường xuyên đau bệnh, suốt 10 năm nay, anh còn gà trống nuôi con, khi vợ anh đã đi thêm bước nữa. Trong khi đó tổng thu nhập chỉ dao động khoảng 1,7 triệu đồng/tháng từ nguồn nhân viên của Ban tự quản ấp Đông Sơn 2 (thị trấn Núi Sập) và nhân viên quét dọn Đền liệt sĩ nên cuộc sống cũng đầy cùng khó khăn.

Bàn tay lam lũ của anh Đạo. Ảnh: LT
Bàn tay lam lũ của anh Đạo. Ảnh: LT

Vì vậy, lúc đầu anh quyết đòi bồi thường toàn bộ chi phí điều trị bởi nó rất lớn với gia đình. Tuy nhiên, khi biết được 2 đối tượng này không có việc làm ổn định, sống dựa vào gia đình, lập tức anh Đạo đã thay đổi ý định là rút lại toàn bộ yêu cầu bồi thường trước đó. “Mình đã khó, gia cảnh người đã xâm hại sức khỏe của mình còn khó hơn, nên đòi bồi thường tiền sẽ gây cho họ nhiều khó khăn, đau khổ trong mùa dịch. Chuyện đã qua rồi, mình chịu đựng được thì cho qua luôn” - anh Đạo chân chất chia sẻ.

Chúng tôi càng quý hơn tấm lòng vàng của anh Đạo, trước khi đưa ra quyết định này, anh hiểu rất rõ vết thương sẽ ảnh hưởng đến khả năng kiếm thu nhập của nghề tay trí từ nghề phụ hồ khi nhát dao đã chém đúng khớp cùi chỏ, nên giờ tay vẫn chưa thẳng được như trước. Bác sĩ dặn luyện tập, nhưng bao giờ trở lại như trước thì vẫn chưa biết...

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên anh Đạo. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên anh Đạo. Ảnh: LT

Như Lao Động đã thông tin, khuya ngày 3.6.2021, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch COVID-19 tại khu vực kênh Ranh- thị trấn Núi Sập tiếp giáp xã An Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) anh Trần Văn Đạo bị 2 đối tượng là Lương Bá Đạt (sinh năm 2000, huyện Thoại Sơn, An Giang) và Trần Thanh Điền (sinh năm 1996, trú tại huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) dùng dao chém bị thương chỉ vì không đồng ý cho anh Đạo đo thân nhiệt theo quy định.

Đại tá Đinh Văn Nơi trao Nhà tình thương cho anh Đạo. Ảnh: CA tỉnh An Giang
Đại tá Đinh Văn Nơi trao Nhà tình thương cho anh Đạo. Ảnh: CA tỉnh An Giang

Sau khi Báo Lao Động vào cuộc phản ánh vụ việc và hoàn cảnh của anh Đạo, nhiều bạn đọc, cơ quan đơn vị đã bày tỏ ngưỡng mộ và chia sẻ. Trong đó, có đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang hỗ trợ cho anh Đạo “Nhà tình thương” trị giá 50 triệu đồng. Bạn đọc, thông qua Quỹ Tấm lòng vàng đã ủng hộ 12.910.000 đồng; Quỹ xã hội Công đoàn An Giang cũng trao tặng anh Đạo 2 triệu đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

5 năm tù cho 2 thanh niên chém thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Tòa án Nhân dân huyện Thoại Sơn đã tuyên phạt 5 năm tù cho 2 thanh niên chém thành viên Chốt phòng, chống dịch.

LD 21104: Gia cảnh rớt nước mắt của thành viên chốt phòng dịch bị hành hung

Lục Tùng |

Anh Trần Văn Đạo, sinh 1981 - thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở An Giang bị chém có gia cảnh khó khăn đến rớt nước mắt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

5 năm tù cho 2 thanh niên chém thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Tòa án Nhân dân huyện Thoại Sơn đã tuyên phạt 5 năm tù cho 2 thanh niên chém thành viên Chốt phòng, chống dịch.

LD 21104: Gia cảnh rớt nước mắt của thành viên chốt phòng dịch bị hành hung

Lục Tùng |

Anh Trần Văn Đạo, sinh 1981 - thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở An Giang bị chém có gia cảnh khó khăn đến rớt nước mắt.