Tài xế xe khách đâm xe cứu hỏa: Nếu đánh lái, thắng gấp sẽ gây tai nạn liên hoàn

Cường Ngô |

Anh Đỗ Hùng Mạnh - lái xe khách - cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn nếu đánh lái ra ngoài để tránh xe cứu hỏa có thể sẽ có gây tai nạn liên hoàn, hậu quả rất khôn lường.

Hai ngày qua dư luận đang tranh cãi quyết liệt xung quanh vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hỏa đi ngược chiều và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 18.3. Vụ tai nạn khiến chiến sĩ cảnh sát PCCC Chử Văn Khánh tử nạn và nhiều người bị thương, trong đó có tài xế xe khách - anh Đỗ Hùng Mạnh (SN: 1981, quê Thanh Hóa).

Sau hơn một ngày điều trị tại bệnh viện, tài xế Mạnh đã được các y bác sĩ cho xuất viện. Sức khỏe anh đã ổn định hơn, song vẫn phải theo dõi và trị liệu theo phác đồ của bác sĩ.

Kể lại sự việc, tài xế Mạnh - cho hay, trước khi xảy ra va chạm, anh đã nhìn thấy xe cứu hỏa rẽ vào đường nhánh của cao tốc, đi ngược chiều, cách xe của anh chỉ vài mét. Thấy thế, anh vội thắng, đánh lái nhẹ. "Nếu đánh lái mạnh trong trường hợp này có thể dẫn đến lật xe", anh Mạnh nói.

Cũng theo anh Mạnh, sự việc xảy ra "quá nhanh, quá nguy hiểm", anh không còn cách nào khác, chỉ biết xử lý theo quán tính, hạn chế va chạm mạnh nhất có thể.

 
Video ghi lại vụ tai nạn. 

Nam tài xế nói, anh rất bất ngờ trước tình huống sang đường của xe cứu hỏa. Phương tiện này được ưu tiên đi ngược chiều, nhưng nên đi vào làn đường khẩn cấp, không nên đi vào làn đường phía trong, khi các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.

"Thời điểm xảy ra sự việc trên xe có 40 hành khách và 1 phụ xe", anh Mạnh thông tin.

Vụ va chạm khiến anh bị thương ở phần chân, phụ xe bị thương nặng nhất đang được điều trị tại bệnh viện, một vài hành khách thương nhẹ. Tuy vậy, vụ tai nạn khiến họ hoảng loạn, nhiều hành khách bật khóc.

“Tôi lái xe đã 14 năm, trong đó 10 năm lái xe khách. Mỗi một ngày, tôi chạy 2 lượt, tuyến Hà Nội – Thanh Hóa, chưa bao giờ xảy ra va chạm, ít khi bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm. Tình huống va chạm với xe cứu hỏa là lần đầu tiên tôi gặp phải”, anh Mạnh chia sẻ. Đồng thời, anh cho biết luôn đặt trách nhiệm đảm bảo an toàn hành khách lên hàng đầu.

"Trường hợp gặp xe ưu tiên rú còi ủ, đèn quay, tôi đều nhường đường, bởi tôi biết, phương tiện này đang làm nhiệm vụ và rất khẩn cấp. Tôi luôn chấp hành luật Giao thông đường bộ. Sự việc xảy ra hôm 18.3, tôi rất đau lòng", nam tài xế sinh năm 1981 nói.

Chiều 18.3, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, va chạm liên hoàn giữa các phương tiện, làm chết 3 người, tắc đường hơn 30km. Trong đó, có vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội BKS 29A-02307 với ôtô chở khách BKS 29B-07843 làm 4 chiến sĩ cứu hỏa và 2 hành khách bị thương (1 chiến sĩ cứu hỏa đã tử vong).
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Giới tài xế khẳng định khó xử lý tình huống xe cứu hỏa đi ngược chiều

Cường Ngô |

Những tài xế có nhiều năm kinh nghiệm chạy xe khách trên cao tốc cho rằng, tình huống đó rất khó để xử lý, nếu tài xế xe khách thắng gấp, đánh lái, sẽ lật xe, hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Xe khách đâm xe cứu hỏa: Tài xế xe khách không thể bị coi là có lỗi mà là nạn nhân

Anh Tuấn |

Hai ngày qua dư luận đang tranh cãi quyết liệt xung quanh vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hỏa đi ngược chiều và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 18.3. Nhiều ý kiến cho rằng xe khách không có lỗi mà tại xe cứu hỏa. Phân tích sâu hơn về vấn đề này, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với luật sư Vũ Thái Hà - Công ty Luật TNHH YouMe.

Chiến sĩ cứu hỏa tử vong khi làm nhiệm vụ: "Em xung phong đi làm chứ không phải ca trực"

N.P - H.P |

Chị Phạm Thị Thu - chị dâu của chiến sĩ cứu hỏa tử vong trong vụ xe cứu hỏa bị xe khách đâm trực diện khi đi ngược chiều trên cao tốc chia sẻ: "Hôm qua, không phải ca trực của Khánh, em xung phong đi, ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như thế".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giới tài xế khẳng định khó xử lý tình huống xe cứu hỏa đi ngược chiều

Cường Ngô |

Những tài xế có nhiều năm kinh nghiệm chạy xe khách trên cao tốc cho rằng, tình huống đó rất khó để xử lý, nếu tài xế xe khách thắng gấp, đánh lái, sẽ lật xe, hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Xe khách đâm xe cứu hỏa: Tài xế xe khách không thể bị coi là có lỗi mà là nạn nhân

Anh Tuấn |

Hai ngày qua dư luận đang tranh cãi quyết liệt xung quanh vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hỏa đi ngược chiều và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 18.3. Nhiều ý kiến cho rằng xe khách không có lỗi mà tại xe cứu hỏa. Phân tích sâu hơn về vấn đề này, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với luật sư Vũ Thái Hà - Công ty Luật TNHH YouMe.

Chiến sĩ cứu hỏa tử vong khi làm nhiệm vụ: "Em xung phong đi làm chứ không phải ca trực"

N.P - H.P |

Chị Phạm Thị Thu - chị dâu của chiến sĩ cứu hỏa tử vong trong vụ xe cứu hỏa bị xe khách đâm trực diện khi đi ngược chiều trên cao tốc chia sẻ: "Hôm qua, không phải ca trực của Khánh, em xung phong đi, ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như thế".