Tai nạn làm 5 người chết ở Đắk Nông: Buổi sáng kinh hoàng trước cổng chợ tạm

Hữu Long |

Một ngày sau vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết và 5 người bị thương, ngay cả những người trong cuộc đến nay vẫn còn chưa tin vào sự thật…

Chưa hết hoảng sợ

Sáng 14.6, Khoa Phẫu thuật gây mê, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) vẫn còn rất đông người thân tập trung theo dõi tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông).

Giữa đám đông có hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn là Hồ Thị Huyền Trang (13 tuổi, xã Đắk R'la). Từ hôm qua đến giờ, Trang cùng người nhà túc trực tại bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ mình - chị Huỳnh Thị Ngọc Thu (33 tuổi) bị chấn thương sọ não phải vào phòng phẫu thuật.

Hiện 5 phụ nữ trong vụ tai nạn vẫn trong tình trạng nặng, đang theo dõi; một ca được chuyển vào TP HCM để điều trị.
Hiện 5 phụ nữ trong vụ tai nạn vẫn trong tình trạng nặng, đang theo dõi; một ca được chuyển vào TPHCM để điều trị. Ảnh: Lin Xong

Trang kể, sáng thứ 7, mẹ chở em đi học thêm. Trên đường đi, em nhớ ra hôm nay có tiết kiểm tra nhưng bút hết mực. Sau đó, em giục mẹ ghé vào cửa hàng mua bút.

Chị Thu sau đó đợi bên ngoài, còn Trang thì bước vào cửa hàng tạp hóa. Được khoảng 30 giây, Trang nghe tiếng "rầm"  lớn. Quay ra thì cô bé thấy ôtô lao cán trúng chỗ mẹ Thu.

"Em chạy đến thì thấy mẹ bất tỉnh dưới gầm xe nên cầu cứu mọi người xung quanh" - Trang nhớ lại.

Cũng như Trang, ông Đào Văn Minh (50 tuổi, trú xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil) cả đêm không ngủ được vì lo cho sức khỏe vợ ông - bà Nông Thị Tình (49 tuổi), sau ca phẫu thuật của bác sĩ.

Bà Tình là 1 trong 5 người bị thương nặng khi đang bán đậu hũ trước cổng Chợ 312.

“Trong cái rủi có cái may vì vợ tôi tuy bị thương nặng nhưng giờ qua cơn nguy kịch” – ông Minh nói.

Gần 10 năm nay, vợ chồng ông Minh mưu sinh bằng nghề làm và bán đậu hũ tại nhà. Một tháng trở lại đây, bà Tình mượn lại chỗ ngồi bán trước cổng Chợ 312.

Nghề bán đầu hũ thu nhập không cao, có hôm thu lời 200-300 nghìn đồng nhưng vợ chồng phải chắt bóp xoay sở vừa có của để dành, vừa lo cho mẹ già và mấy đứa con học hành đàng hoàng…

Ông Đào Văn Minh - chồng bà Nông Thị Tình, túc trực tại bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho vợ.
Ông Đào Văn Minh - chồng bà Nông Thị Tình, túc trực tại bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho vợ sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Lin Xong

Thường thì 5h30 sáng hằng ngày, ông Minh mang đậu hũ và chở vợ ra chợ bày bán. Đúng hôm xảy ra tai nạn, ông Minh có việc bận nên bà Tình tự ra chợ bán.

“Khoảng 6h30, tôi nghe người bạn điện bảo, vợ bị tai nạn giao thông. Trên đường đi, tôi tự nhủ bản thân rằng vợ mình bán lề đường nên nếu có bị tai nạn chắc chỉ xây xát nhẹ” – ông Minh kể.

Đến trước cổng chợ, ông Minh kinh hoàng khi thấy cảnh tượng la liệt người bị thương và bị chết. Bên cạnh những chiếc xe móp méo là đống hàng hóa ngã rạp như một vụ nổ bom vừa nổ.

“Nghe mọi người bảo đã chở vợ tôi đi cấp cứu, tôi tức tốc chạy 70 km lên bệnh viện để lo cho vợ” – ông Minh nhớ lại.

Tang thương vùng quê nghèo

Sáng Chủ nhật, con đường dẫn vào xã Đắk R'la phủ khắp không khí tang thương. Chẳng ai ngờ sau một buổi chợ sáng, con phải xa mẹ, chồng xa vợ mãi mãi...

Căn nhà xập xệ tại thôn 5, xã Đắk R'la vẫn có từng đoàn người từ khắp nơi về dâng hương cho cho bà Lê Thị Thoan, (44 tuổi).

Nhiều lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương và trung ương đến dâng hương tại gia đình các nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông.
Nhiều lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương và trung ương đến thắp hương tại gia đình các nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Lin Xong

Chồng bà Thoan hay tin vợ mất trong vụ tai nạn, cứ thẫn thờ ngồi nhốt mình trong phòng ngủ.

Trong nhà, anh Lê Văn Tiền - em chồng bà Thoan, là người duy nhất tỉnh táo để tiếp chuyện với mọi người đến thăm hỏi.

Anh Tiền kể, hằng ngày bà Thoan bán quần áo trong chợ.

"Lúc bà Thoan vừa trong chợ đi ra rồi qua đường thì bị xe tải tông chết. Các con chị ấy làm ăn xa, vừa gọi về dặn phải đợi chúng về thấy mặt mẹ lần cuối" - anh Tiền kể.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Clip: Khoảnh khắc ô tô tông vào chợ làm 5 người chết ở Đắk Nông

Hữu Long |

Khoảng 7h sáng 13.6, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến 5 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương. Nhiều nhân chứng đến nay vẫn còn bàng hoàng trước hậu quả thảm khốc của vụ tai nạn.

Vụ ô tô lao vào chợ ở Đắk Nông: Thêm 2 nạn nhân tử vong

Hữu Long |

Cơ quan chức năng xác nhận đã có 5 người tử vong trong vụ tai nạn sáng cùng ngày.

Ô tô lao vào chợ ở Đắk Nông, nhiều người tử vong

Hữu Long |

Hai xe ô tô sau khi va chạm lao đúng thời điểm nhiều người đang đi chợ. Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ, 7 người phải nhập viện cấp cứu.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Clip: Khoảnh khắc ô tô tông vào chợ làm 5 người chết ở Đắk Nông

Hữu Long |

Khoảng 7h sáng 13.6, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến 5 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương. Nhiều nhân chứng đến nay vẫn còn bàng hoàng trước hậu quả thảm khốc của vụ tai nạn.

Vụ ô tô lao vào chợ ở Đắk Nông: Thêm 2 nạn nhân tử vong

Hữu Long |

Cơ quan chức năng xác nhận đã có 5 người tử vong trong vụ tai nạn sáng cùng ngày.

Ô tô lao vào chợ ở Đắk Nông, nhiều người tử vong

Hữu Long |

Hai xe ô tô sau khi va chạm lao đúng thời điểm nhiều người đang đi chợ. Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ, 7 người phải nhập viện cấp cứu.