Tác giả bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm" muốn kiện người vu khống trên Facebook

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Anh Tòng Văn Hân, tác giả bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" vừa đoạt giải B cuộc thi thơ 2019 – 2020 của Báo Văn Nghệ bức xúc: “Tôi sẽ nhờ luật sư tư vấn về việc khởi kiện chủ tài khoản Facebook chế thơ và vu cho tôi ăn cắp”.

Như Lao Động đã phản ánh, bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" được trao giải cao nhất trong cuộc thi thơ 2019 – 2020 của Báo Văn Nghệ đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội.

Ngày 11.4, trao đổi với PV, tác giả Tòng Văn Hân cho biết, mỗi năm anh làm một vài bài thơ mỗi khi ngẫu hứng hoặc muốn cô đọng một câu chuyện, một nét văn hóa của cộng đồng dân tộc mình để người đọc, người nghe dễ hiểu.

Anh cũng cho biết hầu hết các bài thơ anh đều làm bằng tiếng Thái (anh cũng là người chuyên nghiên cứu chữ Thái cổ) để có thể phổ nhạc thành bài hát, sau đó mới dịch ra tiếng Việt. Do vậy mà thơ của anh mang chất mộc mạc, gần gũi với văn hóa của bản, của cộng đồng dân tộc Thái chứ không nặng về thủ pháp, tu từ hay vần điệu và luật lệ…

Anh Tòng Văn Hân, tác giả bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm“.
Anh Tòng Văn Hân, tác giả bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm“.

Anh cũng tự nhận mình không phải người chuyên tâm làm thơ và không có ý muốn so tài cao thấp với các nhà thơ chuyên nghiệp. Về những nội dung đang gây tranh cãi, anh Hân cho biết: “Tôi chỉ ghi chép lại những nội dung có tính cô đọng nhất về một nét văn hóa mà mình nghiên cứu, để người đọc, chủ yếu là đồng bào dân tộc mình dễ hiểu, dễ nhớ. Còn việc người ta bảo đó không phải là thơ cũng không sao”.

Tác giả Tòng Văn Hân cũng khẳng định, bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” mà anh dự thi được rút ra từ tập bản thảo xin tài trợ của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2019 và được gửi đi trước ngày 30.8.2019. Trước khi làm bài thơ này, anh chỉ muốn cô đọng lại một đề tài về văn hóa dân tộc Thái mà anh nghiên cứu chứ chưa được đọc bài thơ nào tương tự hay lấy ý tưởng từ ai.

Sau khi đọc được nội dung một số chủ tài khoản Facebook chế ra bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ cướp biển đảo” được cho là của tác giả Lò Văn Tứng (Sơn La) rồi vu cho anh “đạo thơ”, “trộm thơ”, tác giả Tòng Văn Hân cho rằng: "đó là hành động không đàng hoàng” nên sẽ nhờ luật sư tư vấn để khởi kiện các chủ tài khoản Facebook này về “tội vu khống và làm nhục người khác”.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tác giả bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm": Mỗi năm chỉ viết vài bài

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

"Mẹ tôi chửi kẻ trộm" - một trong những bài thơ được trao giải cao nhất trong cuộc thi thơ 2019 – 2020 của Báo Văn Nghệ đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh lận nảy lửa trên mạng xã hội. Vậy tác giả bài thơ nói gì?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tác giả bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm": Mỗi năm chỉ viết vài bài

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

"Mẹ tôi chửi kẻ trộm" - một trong những bài thơ được trao giải cao nhất trong cuộc thi thơ 2019 – 2020 của Báo Văn Nghệ đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh lận nảy lửa trên mạng xã hội. Vậy tác giả bài thơ nói gì?