Sinh viên Đà Nẵng vào tâm dịch:"Khó khăn không nản, chấp nhận thử thách"

Hữu Long |

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã huy động hơn 100 cán bộ, bác sỹ, sinh viên lên đường hỗ trợ tỉnh Phú Yên phòng, chống dịch. Phần lớn các thành viên trong đoàn vào Phú Yên đều có tuổi đời còn rất trẻ, chấp nhận khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được Ban Giám hiệu nhà trường, được người dân Đà Nẵng kỳ vọng gởi gắm.

Chiều tối 4.7, đoàn công tác của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã đến được tỉnh Phú Yên. Sau một chuyến đi dài, tất cả đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ vào ngày hôm nay.

Các thành viên trong đoàn công tác Đà Nẵng vào Phú Yên với tinh thần vui vẻ, lạc quan. Ảnh: Thu Cúc
Các thành viên trong đoàn công tác Đà Nẵng vào Phú Yên với tinh thần vui vẻ, lạc quan. Ảnh: Thu Cúc

Bùi Hoàng Hải là cô sinh viên được đoàn công tác giao nhiệm vụ phụ trách hậu cần trong suốt thời gian mọi người làm việc ở Phú Yên. Hải chia sẻ, những người tham gia đợt tình nguyện này đều có kinh nghiệm và được tập huấn đầy đủ các kỹ năng, phương pháp phòng, chống dịch như truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm…

Ngày hôm nay (ngày 5.7) mọi người trong đoàn Đà Nẵng sẽ được phân công nhiệm vụ tại những mặt trận chống COVID-19 tuyến đầu ở nhiều địa phương tại Phú Yên. Khó khăn và thách thức, thế nhưng Hải và mọi người trong đoàn đều lạc quan.

“Bọn em vào Phú Yên lần này mang theo tinh thần của người Đà Nẵng nói riêng và người miền Trung nói chung – tinh thần không bỏ cuộc, chấp nhận thử thách khó khăn để chiến thắng đại dịch COVID-19” – Hải tâm sự.

Hoàng Hải (áo xanh - PV) và mọi người đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ công tác ở tâm dịch Phú Yên. Ảnh: Thu Cúc
Hoàng Hải (áo xanh - PV) và mọi người đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ công tác ở tâm dịch Phú Yên. Ảnh: Thu Cúc

Có một điều thú vị là các thành viên trong đoàn công tác của Đà Nẵng đến Phú Yên lần này đã nhiều trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 tại TP. Đà Nẵng. Cũng có nhiều thành viên thường xuyên tham gia vào các đoàn thiện y tế tại các vùng sâu vùng xa…

Quãng thời gian đó, có lẽ rất đặc biệt và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng của mọi người. Đó là thấu hiểu sự gian lao, hy sinh thầm lặng của những người làm trong ngành y khi đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm.

“Chuyện cực khổ, khó khăn, chuyện ăn ở của bọn em trong thời gian này có lẽ không là gì so với những khó khăn mà người dân Phú Yên đã và đang đối mặt. Đến với tâm dịch Phú Yên, bọn em hy vọng với những trải nghiệm trong các đợt dịch trước sẽ giúp em thêm vững vàng trong cuộc chiến lần này” – Hoàng Hải nói.

Ngày xuất quân, các thành viên trong đoàn Đà Nẵng xác định tư tưởng ra đi là để chiến thắng trở về, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua đó cùng với đất nước đẩy lùi được dịch bệnh. Xa hơn nữa, với mọi người thắng dịch là được trở về với gia đình, với những người thân yêu của mình…

Thầy Tuân (bên trái ảnh- PV) nhắn mọi người ở nhà yên tâm bởi “khi nào hết dịch, con sẽ trở về“. Ảnh: Thu Cúc
Thầy Tuân (bên trái ảnh- PV) nhắn mọi người ở nhà yên tâm bởi “khi nào hết dịch, con sẽ trở về“. Ảnh: Thu Cúc

Thầy Trần Thiện Tuân – Giảng viên Trường Trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng có lời gửi về với gia đình rằng: “Con và mọi người chắc chắn phải đảm bảo sức khỏe, đảm bảo sự an toàn cho mình để chống dịch. Hết dịch con sẽ về”.

Bà Lê Thị Thuý, Phó hiệu trưởng Trường Trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng - trưởng đoàn công tác chia sẻ, việc đoàn công tác của nhà trường được huy động vào tỉnh Phú Yên chống dịch là niềm vinh dự nhưng cũng là thách thức lớn buộc mọi người phải phát huy hết những gì được học, được tích lũy trong cuộc chiến chống dịch tại Đà Nẵng.

"Ngày hôm nay (ngày 5.7), các bạn trong đoàn sẽ được phân công về các huyện, thị xã, thành phố ở Phú Yên. Chắc chắn sẽ có khó khăn thử thách nhưng tôi tin rằng, với tinh thần của người những trẻ, với sự nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến, đoàn công tác của Đà Nẵng sẽ cùng với tỉnh Phú Yên chiến thắng dịch bệnh" - bà Thúy chia sẻ.

Các thành viên trong đoàn Đà Nẵng nhanh chóng được phân về các huyện, thị xã, thành phố ở Phú Yên để chống dịch. Ảnh: Thu Cúc
Các thành viên trong đoàn Đà Nẵng nhanh chóng được phân về các huyện, thị xã, thành phố ở Phú Yên để chống dịch. Ảnh: Thu Cúc

Trong đợt dịch năm 2020 tại Đà Nẵng, hơn 400 cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng cũng đã tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, chung sức cùng thành phố Đà Nẵng kiểm soát dịch COVID-19.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên Y-Dược Đà Nẵng xung phong vào Phú Yên chống dịch COVID-19

Tường Vân |

Sáng 4.7, hơn 100 cán bộ, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng lên đường vào Phú Yên hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ lên đường chi viện Đồng Tháp chống dịch

Minh Ánh - Ngọc Trâm |

Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu viện trợ từ Trường Đại học Y dược Cần Thơ ngay trong đêm 30.6. Dù là lần đầu tiên thực chiến, nhưng các bạn sinh viên vẫn nhanh chóng xếp lại bút nghiên, sách vở, lên đường với quyết tâm cùng Đồng Tháp kiểm soát tình hình dịch bệnh.

310 sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường chi viện cho TPHCM

Thiều Trang |

Trong đoàn chi viện lần này có nhiều sinh viên đã tham gia chống dịch COVID-19 tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hơn 40 ngày vừa qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sinh viên Y-Dược Đà Nẵng xung phong vào Phú Yên chống dịch COVID-19

Tường Vân |

Sáng 4.7, hơn 100 cán bộ, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng lên đường vào Phú Yên hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ lên đường chi viện Đồng Tháp chống dịch

Minh Ánh - Ngọc Trâm |

Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu viện trợ từ Trường Đại học Y dược Cần Thơ ngay trong đêm 30.6. Dù là lần đầu tiên thực chiến, nhưng các bạn sinh viên vẫn nhanh chóng xếp lại bút nghiên, sách vở, lên đường với quyết tâm cùng Đồng Tháp kiểm soát tình hình dịch bệnh.

310 sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường chi viện cho TPHCM

Thiều Trang |

Trong đoàn chi viện lần này có nhiều sinh viên đã tham gia chống dịch COVID-19 tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hơn 40 ngày vừa qua.