Sĩ quan biên phòng Phú Yên chịu tang cha tại chốt kiểm soát dịch Tây Nam

Lục Tùng |

Câu chuyện một sĩ quan biên phòng tỉnh Phú Yên đã chịu tang cha tại chốt kiểm soát dịch trên biên giới Tây Nam khiến nhiều người rớt nước mắt.

Sáng 23.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang gửi đi thông báo về trường hợp sĩ quan biên phòng chịu tang cha tại chốt kiểm soát dịch trên biên giới Tây Nam.

Đại úy Diệp Sơn Đông chịu tang bố đẻ bên bàn thờ lập tại chốt kiểm soát dịch trên biên giới. Ảnh: BĐBP An Giang
Đại úy Diệp Sơn Đông chịu tang cha bên bàn thờ lập tại chốt kiểm soát dịch trên biên giới. Ảnh: BĐBP An Giang

Cụ thể, lúc 14h ngày, 22.7, được tin bố đẻ của đồng chí Diệp Sơn Đông, sĩ quan Bộ đội Biên phòng, bị bệnh nặng đã qua đời tại quê nhà ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên do đang công tác xa nhà trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới Tây Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng đang rất khẩn khẩn trương, nên đồng chí Diệp Sơn Đông không thể về chịu tang cha như phong tục truyền thống.

Cảm nhận và chia sẻ trước mất mát của gia đình, ngay sau khi nhận được thông tin, Ban thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng Phú Hữu và chốt kiểm soát đã tổ chức bàn thờ tại chốt để đồng chí Đông cùng đồng đội thắp hương và vọng tưởng về cha mình từ nơi biên giới xa xôi.

Lãnh đạo Đòn Biên phòng thắp hương chia sẻ với đại úy Đông. Ảnh: BĐBP An Giang
Lãnh đạo Đồn Biên phòng thắp hương chia sẻ với đại úy Đông. Ảnh: BĐBP An Giang

Dịp này, Ban thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã gửi thư chia buồn, động viên và khen ngợi đồng chí Đông; đồng thời phát động Phòng Chính trị và các Đồn Biên phòng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương cùng đồng đội gởi lời động viên thăm hỏi cả vật chất, lẫn tinh thần để các đồng chí Đông yên tâm công tác, tiếp tục cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa quản lý bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch COVID-19.

Được biết, đồng chí Diệp Sơn Đông sinh năm 1981, là đại úy quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên. Khi dịch tại các tỉnh biên giới Tây Nam bùng phát, đồng chí Đông được điều động, chi viện vào An Giang hỗ trợ công tác kiểm soát, dịch bệnh trên tuyến biên giới.

Đồng chí, đồng đội đến bàn thờ thắp hương và chia sẻ với đại úy Đông. Ảnh: BĐBP An Giang
Đồng chí, đồng đội đến bàn thờ thắp hương và chia sẻ với đại úy Đông. Ảnh: BĐBP An Giang

Đây là trường hợp thứ 3 trong lực lượng cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang có cha mất mà không về chịu tang cha được, phải ở lại đơn vị làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Bao gồm: Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Hải Dương quê phường Phước Long, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) có cha mất ngày 4.7.2021. và trung úy Lê Văn Nguyên, quê thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị và đồng đội làm bàn thờ ở chốt biên giới để cho các đồng chí này thắp hương, vọng tưởng về cha mình.

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang kiểm tra tang vật hàng buôn lậu. Ảnh: BĐBP An Giang
Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang kiểm tra tang vật hàng buôn lậu. Ảnh: BĐBP An Giang

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã độc lập ngăn chặn bắt, xử lý 1.090 vụ/2.183 đối tượng về các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và vi phạm quy chế biên giới; Phối hợp với các lực lượng chức năng bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương đưa đi cách ly tập trung là 2.572 người (trong đó 2.146 người nhập cảnh trái phép, 11 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép; 415 người nhập cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu); đồng thời độc lập và phối hợp bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, tổng trị giá gần lên đến hàng chục tỉ đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tham gia chống dịch ở TPHCM, nữ sinh Hải Dương không thể về chịu tang cha

Bảo Hân |

Bố của một nữ sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương không may bị đột tử khi nữ sinh này đang tình nguyện chống dịch tại TPHCM. Không thể về chịu tang, nữ sinh đành phải vái vọng từ xa trong lễ tang.

Xúc động nữ điều dưỡng chịu tang mẹ trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19

Hồng Phúc |

Chuẩn bị vào ca trực tối ngày 6.6.2021, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Chung nhận tin mẹ đột ngột qua đời như tiếng sét đánh ngang tai. Không thể về chịu tang mẹ, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang, chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, vái vọng từ xa.

Chiến sĩ công an nén đau thương chịu tang cha giữa tâm dịch Bắc Ninh

Vân Trường |

Đang làm nhiệm vụ chống dịch ở Bắc Ninh, đại úy Phạm Quang Thái, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nhận được tin cha mất tại quê nhà Thái Bình.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tham gia chống dịch ở TPHCM, nữ sinh Hải Dương không thể về chịu tang cha

Bảo Hân |

Bố của một nữ sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương không may bị đột tử khi nữ sinh này đang tình nguyện chống dịch tại TPHCM. Không thể về chịu tang, nữ sinh đành phải vái vọng từ xa trong lễ tang.

Xúc động nữ điều dưỡng chịu tang mẹ trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19

Hồng Phúc |

Chuẩn bị vào ca trực tối ngày 6.6.2021, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Chung nhận tin mẹ đột ngột qua đời như tiếng sét đánh ngang tai. Không thể về chịu tang mẹ, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang, chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, vái vọng từ xa.

Chiến sĩ công an nén đau thương chịu tang cha giữa tâm dịch Bắc Ninh

Vân Trường |

Đang làm nhiệm vụ chống dịch ở Bắc Ninh, đại úy Phạm Quang Thái, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nhận được tin cha mất tại quê nhà Thái Bình.