Sạt lở Trà Leng: Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông vì rác nhiều

Thanh Chung |

Lượng rác dày 40cm phủ kín mặt sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2 cùng mưa to khiến việc tìm kiếm nạn nhân mất tích sau sạt lở ở Trà Leng gặp nhiều khó khăn nên phải tạm dừng.

Chiều 1.11, liên quan đến vụ sạt lở khiến 22 người ở xã Trà Leng chết và mất tích, chính quyền huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, việc tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích diễn ra trên sông phải tạm dừng.

Lực lượng chức n
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông. Ảnh: Hoàng Thọ

Theo đó, từ sáng nay, lực lượng Công an PCCC - TKCN tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an huyện Bắc Trà My, Công an huyện Nam Trà My phối hợp tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2.

Lượng rác quá nhiều khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm.
Lượng rác quá nhiều khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm. Ảnh: Hoàng Thọ

Với 20 chiếc thuyền máy, lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm tung tích các nạn nhân trên diện tích hơn 200ha mặt nước. Tuy nhiên, do lượng rác tràn ngập với độ dày khoảng 40cm phủ kín mặt sông kết hợp trời mưa lớn nên việc tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn. Thậm chí, bộ đội, công an phải chèo tay vì máy thuyền bị rác cuốn nên không thể hoạt động.

Lớp rác dày đặc trên sông khiến ghe máy không thể hoạt động.
Lớp rác dày đặc trên sông khiến ghe máy không thể hoạt động.
Lớp rác dày đặc trên sông khiến thuyền máy không thể hoạt động. Ảnh: Hoàng Thọ

Đến 15h cùng ngày, việc tìm kiếm phải tạm dừng do điều kiện thời tiết và lượng rác quá lớn.

Lực lượng tạm dừng tìm các nạn nhân trên sông Leng và sông Tranh. Ảnh: Hoàng Thọ
Lực lượng tạm dừng tìm các nạn nhân trên sông Leng và sông Tranh 2. Ảnh: Hoàng Thọ

Trong khi đó, tại hiện trường vụ sạt lở, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào.

Chiều 28.10, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 8 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm 14 người còn lại.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

4 anh em bỗng mồ côi sau sạt lở Trà Leng

Thanh Chung |

Vụ sạt lở ở xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam, đã khiến 22 người chết và mất tích. Nỗi đau tột cùng khi nạn nhân tử vong có con cái học ở các điểm trường khiến những học trò bỗng chốc thành mồ côi.

Dân “khoét núi” làm nhà, tiềm ẩn hiểm họa sạt lở

QUANG ĐẠI-QUÁCH DU |

Rất nhiều hộ dân tại huyện miền núi Thanh Chương (Nghệ An) có thói quen đào khoét chân núi để làm nhà ở, trang trại. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ hiểm họa sạt lở đất vô cùng nguy hiểm.

Sạt lở đất ở Trà Leng: Cần trợ giúp về sức khoẻ tâm thần cho các nạn nhân

Bạn đọc Hoài Thương |

Đối với nhiều nạn nhân của các vụ sạt lở đất (trong đó có vụ ở Trà Leng), bên cạnh hỗ trợ về vật chất thì điều không kém quan trọng là phải hỗ trợ kịp thời cho họ về vấn đề sức khoẻ tâm thần cho họ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 anh em bỗng mồ côi sau sạt lở Trà Leng

Thanh Chung |

Vụ sạt lở ở xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam, đã khiến 22 người chết và mất tích. Nỗi đau tột cùng khi nạn nhân tử vong có con cái học ở các điểm trường khiến những học trò bỗng chốc thành mồ côi.

Dân “khoét núi” làm nhà, tiềm ẩn hiểm họa sạt lở

QUANG ĐẠI-QUÁCH DU |

Rất nhiều hộ dân tại huyện miền núi Thanh Chương (Nghệ An) có thói quen đào khoét chân núi để làm nhà ở, trang trại. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ hiểm họa sạt lở đất vô cùng nguy hiểm.

Sạt lở đất ở Trà Leng: Cần trợ giúp về sức khoẻ tâm thần cho các nạn nhân

Bạn đọc Hoài Thương |

Đối với nhiều nạn nhân của các vụ sạt lở đất (trong đó có vụ ở Trà Leng), bên cạnh hỗ trợ về vật chất thì điều không kém quan trọng là phải hỗ trợ kịp thời cho họ về vấn đề sức khoẻ tâm thần cho họ.