Sạt lở ở khu vực Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337: Đã phát hiện 3 thi thể

HƯNG THƠ |

Tiếng chuông báo động ở trong doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vang lên mỗi khi có tiếng sạt lở ầm ầm sau ngọn đồi. Núi hết lở, các lực lượng lại tiếp tục vào hiện trường để tổ chức tìm kiếm người gặp nạn.

Đến 10h ngày 18.10, quả đồi phía sau lưng doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 không còn tiếng ầm ầm sạt lở, các phương tiện máy xúc tiếp cận hiện trường để bốc đi lớp đất đang vùi lấp một số dãy nhà.

Nhà ông Hồ Văn Trú (SN 1972, trú tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) đối diện với doanh trại quân đội. Lúc gần sáng 18.10, ông nghe tiếng ầm ầm rất lớn ở bên kia ngọn đồi, một lúc sau thêm một tiếng động dữ dội nữa. Một lúc sau, khoảng 20 quân nhân chạy ra phía nhà ông, kể là sạt lở đất vùi lấp một số ngôi nhà.

Bà Hồ Thị Dung (SN 1965, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) đi bộ vào hiện trường để ngóng tin người thân. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Hồ Thị Dung (SN 1965, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) đi bộ vào hiện trường để ngóng tin người thân. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo quan sát, lượng đất sạt từ đồi đã trượt xuống phía dưới, rồi vùi nhà hậu cần, nhà xe, có 22 quân nhân mất tích sau vụ sạt đất.

Hiện, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nối từ thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) đi vào hiện trường chỉ cách hơn 20km, nhưng có rất nhiều điểm sạt lở, nên các phương tiện không di chuyển được. Đầu giờ sáng, một số lực lượng cùng các phóng viên vượt các điểm sạt thì gặp nước lũ đổ dồn về phía điểm sạt, nên phải quay lại.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Hưng Thơ.
Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Hưng Thơ.

Bà Hồ Thị Dung (SN 1965, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) có người thân là lái xe, tên Lê Hương Trà công tác ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Nghe tin anh Trà mất tích, bà lặn lội theo đoàn cứu hộ lội bộ vào, và đứng phía ngoài ngóng tin. Nhiều người thân của các quân nhân cũng vượt rừng vào đây, hướng vào bên trong điểm sạt, nước mắt rơi.

Do hiện trường là doanh trại quân đội, ngọn đồi phía sau cứ sạt liên tục, nên phóng viên và người dân không vào trong doanh trại. Thi thoảng, khi một vài quân nhân ra khỏi doanh trại, hỏi tình hình phía trong, ai cũng lắc đầu buồn bã.

Toàn cảnh vụ sạt lở. Ảnh: Hưng Thơ.
Toàn cảnh vụ sạt lở. Ảnh: Hưng Thơ.

Nguồn tin của Báo Lao Động xác nhận, hiện có 22 quân nhân gặp nạn sau vụ sạt lở. Trong đó, nhiều nhất là quân nhân có quê ở tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ lái xe, quân lực.

2 người lính đau buồn khi đồng đội gặp nạn. Ảnh: Hưng Thơ.
2 người lính đau buồn khi đồng đội gặp nạn. Ảnh: Hưng Thơ.

Tính đến 10h ngày 18.10, đã tìm được 2 thi thể, của L.Q.C (quân nhân chuyên nghiệp) và L.H.Đ (sỹ quan) hiện còn 20 người đang tìm kiếm. Trước đó, vào tối qua các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã cứu được 5 người.

10h20 tìm thêm được thi thể đồng chí L.V.Q, Chủ nhiệm Hậu cần đoàn kinh tế quốc phòng 337.

Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được tiếp tục tiến hành khẩn trương và an toàn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Trực tiếp tại điểm nóng sạt lở vùi lấp hàng chục người ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

8h45 sáng 18.10, ở hiện trường vụ sạt lở tại Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) tiếp tục vang lên tiếng nổ lớn. Đất đá ở trên quả đồi tiếp tục sạt xuống, rất may lực lượng cứu hộ kịp thời chạy ra ngoài.

Khóc nghẹn và tiếng ầm ầm của núi lở ở hiện trường vụ sạt lở

HƯNG THƠ |

Sau hơn 1 giờ lội qua những đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng, PV Lao Động có mặt ở hiện trường vụ sạt lở núi, vùi lấp nhiều dãy nhà trong doanh trại của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Gần hiện trường, người thân của những quân nhân đang mất tích khóc ngất. Còn dãy núi phía sau doanh trại thì liên tục phát ra tiếng kêu ầm ầm sạt đất, khiến chuông báo động liên tục vang lên.

Tiếp cận hiện trường vụ sạt lở vùi lấp hàng chục người ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

Liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), UBND tỉnh cùng các lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông nên đến 6h sáng nay (18.10) vẫn chưa tiếp cận được hiện trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trực tiếp tại điểm nóng sạt lở vùi lấp hàng chục người ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

8h45 sáng 18.10, ở hiện trường vụ sạt lở tại Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) tiếp tục vang lên tiếng nổ lớn. Đất đá ở trên quả đồi tiếp tục sạt xuống, rất may lực lượng cứu hộ kịp thời chạy ra ngoài.

Khóc nghẹn và tiếng ầm ầm của núi lở ở hiện trường vụ sạt lở

HƯNG THƠ |

Sau hơn 1 giờ lội qua những đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng, PV Lao Động có mặt ở hiện trường vụ sạt lở núi, vùi lấp nhiều dãy nhà trong doanh trại của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Gần hiện trường, người thân của những quân nhân đang mất tích khóc ngất. Còn dãy núi phía sau doanh trại thì liên tục phát ra tiếng kêu ầm ầm sạt đất, khiến chuông báo động liên tục vang lên.

Tiếp cận hiện trường vụ sạt lở vùi lấp hàng chục người ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

Liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), UBND tỉnh cùng các lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông nên đến 6h sáng nay (18.10) vẫn chưa tiếp cận được hiện trường.