Nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện Tây Giang xuất hiện mưa to và rất to. Mưa liên tục khiến nhiều khu vực đối núi bắt đầu xuất hiện tình trạng sạt lở.
Đến khuya 28.10, tại khu vực đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Tà Làng, xã BhaLêê, nguyên một quả núi bị sạt.
Đất đá đổ ào xuống lòng sông rồi tiếp tục chôn vùi ngôi nhà của hộ gia đình anh A Lăng Muôn nằm trên đường Hồ Chí Minh.
Thời điểm trên, ngôi nhà anh A Lăng Muôn có 8 người đang sinh hoạt bên trong. Ngay khi nghe tiếng nổ lớn phía sau ngọn núi, gia đình anh A Lăng Muôn liền hô hoán nhau tháo chạy thoát thân.
8 người trong gia đình anh Muôn sau đó may mắn thoát chết nhưng toàn bộ tài sản, vật nuôi đều bị đất đá chôn vùi.
Ngay khi sự việc xảy ra, ông Bhling Mia - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cùng đoàn công tác của huyện đã tổ chức thăm hỏi, huy động lực lượng dân quân, người dân tổ chức dựng lại ngôi nhà mới cho gia đình anh A Lăng Muôn sinh sống.
Trong những ngày qua, nhiều địa phương miền núi ở Quảng Nam xuất hiện mưa lớn làm sạt lở đất đá. Cụ thể, tại huyện Nam Trà My và Phước Sơn xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục người chết và bị thương.