Sáng nay, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc

Phan Tuấn |

Trong sáng 31.7, lực lượng chức năng ở tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc.

Trước đó, vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 4 người ở đèo Bảo Lộc xảy ra vào lúc 14h30 ngày 30.7, thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai giáp ranh với xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc.

Sau khi sạt lở xảy ra, tỉnh Lâm Đồng và các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Chó nghiệp vụ được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở. Ảnh: Khánh Phúc
Chó nghiệp vụ được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở. Ảnh: Khánh Phúc

Hàng trăm người thuộc các lực lượng công an, quân đội, đơn vị quản lý đường bộ cùng nhiều lực lượng khác đã nỗ lực triển khai mọi biện pháp cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Tại hiện trường hàng chục loại phương tiện chuyên dụng như: Xe chữa cháy cứu nạn, máy đào, máy xúc lật, xe cứu hộ, xe ben… được điều động tham gia công tác cứu hộ, tìm kiếm. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã sử dụng chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Ngay trong chiều 30.7, ông Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Võ Ngọc Hiệp và Nguyễn Ngọc Phúc; Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Khánh Phúc
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Khánh Phúc

Sau nhiều giờ triển khai đồng bộ các phương án, với sự quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm cao và không quản ngại khó khăn, vất vả, đến khoảng 22h10 cùng ngày 30.7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 nạn nhân đều là cán bộ, chiến sĩ công an. Thế nhưng “phép màu” đã không xảy ra, cả 3 nạn nhân được tìm thấy đều đã tử vong.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, công tác cứu hộ, tìm kiếm được các lực lượng chức năng thay phiên nhau triển khai liên tục không ngừng nghỉ xuyên đêm.

Đến khoảng 0h20 phút ngày 31.7, các lực lượng đã cơ bản khai thông đường đèo Bảo Lộc tại hiện trường vụ sạt lở.

Đến khoảng 3h15, sáng 31.7, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở nghiêm trọng này. Trong sáng nay, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và giải phóng nhiều tấn đất đá ở trên đèo Bảo Lộc

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an ra công điện chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở ở Lâm Đồng

Việt Dũng |

Văn phòng Bộ Công an vừa ra công điện đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, quyết liệt, huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm 1 người dân trong vụ sạt lở đất chiều nay.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hy sinh khi tham gia khắc phục sự cố sạt lở đá trên đèo Bảo Lộc. Các chiến sĩ hy sinh gồm thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Ánh Sáng và thượng úy Lê Quang Thành. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích khác vẫn đang được hàng trăm lực lượng tích cực triển khai.

Sạt lở đèo Bảo Lộc: Khuyến cáo người từ Đà Lạt về TPHCM tìm nơi lưu trú an toàn

PHAN TUẤN |

Do sạt lở trên đèo Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân từ TP Đà Lạt và các địa phương về TP Hồ Chí Minh nên tìm nơi lưu trú lại để đảm bảo an toàn.

Tìm thấy thi thể 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể của 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng cũng huy động tối đa nhân lực, vật lực để tìm nạn nhân cuối cùng.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Đến Côn Đảo thăm nơi ra đời bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”

Lâm Điền |

Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được Phan Châu Trinh sáng tác trong thời gian bị cầm tù tại trại giam Phú Hải, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

So kè doanh thu của Coteccons và Ricons giữa lùm xùm yêu cầu phá sản

Đức Mạnh |

Bức tranh tài chính của Coteccons và Ricons được hé lộ khi công bố báo cáo tài chính quý II/2023.

PODCAST: Sinh viên ra trường làm trái ngành liệu có lãng phí?

Nhóm PV |

Tìm được một công việc phù hợp, đúng với chuyên ngành đã học sau khi ra trường là mong ước của hầu hết sinh viên, thế nhưng trong thời buổi thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay để tìm được công việc đúng ngành, đúng nghề với ngành học của mình là một việc không hề đơn giản. Chính bởi vậy, nhiều người buộc phải lựa chọn công việc làm trái với ngành học hoặc rẽ ngang sang một hướng hoàn toàn khác.

Bộ Công an ra công điện chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở ở Lâm Đồng

Việt Dũng |

Văn phòng Bộ Công an vừa ra công điện đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, quyết liệt, huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm 1 người dân trong vụ sạt lở đất chiều nay.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hy sinh khi tham gia khắc phục sự cố sạt lở đá trên đèo Bảo Lộc. Các chiến sĩ hy sinh gồm thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Ánh Sáng và thượng úy Lê Quang Thành. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích khác vẫn đang được hàng trăm lực lượng tích cực triển khai.

Sạt lở đèo Bảo Lộc: Khuyến cáo người từ Đà Lạt về TPHCM tìm nơi lưu trú an toàn

PHAN TUẤN |

Do sạt lở trên đèo Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân từ TP Đà Lạt và các địa phương về TP Hồ Chí Minh nên tìm nơi lưu trú lại để đảm bảo an toàn.

Tìm thấy thi thể 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể của 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng cũng huy động tối đa nhân lực, vật lực để tìm nạn nhân cuối cùng.